Nữ phiên dịch chết trong căn hộ khóa trái

Kristina Novitskaya, 30 tuổi, được phát hiện tử vong trong tư thế bị còng tay với một túi nilon trùm đầu trong căn hộ được khóa từ bên trong của mình.

Nữ phiên dịch viên Kristina Novitskaya làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Kiev. Ảnh: Podium.

Theo cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, thi thể của Kristina (người Ukraine) được tìm thấy tại nhà riêng của cô này ở khu nghỉ dưỡng Bodrum trên bờ biển Aegean hôm 2/1. Điều tra sơ bộ cho thấy nữ thông dịch viên đã chết trước đó vài ngày. Tuy nhiên, cửa trước và các cửa sổ đều được khóa chốt từ bên trong và không có bất kỳ dấu vết của cuộc vật lộn nào.

Cảnh sát địa phương tin rằng Kristina đã tự tử. Máy quay an ninh không cho thấy bất kỳ ai đến thăm Kristina kể từ lần cuối cô được giao thực phẩm vào ngày 31/12/2020. Theo các báo cáo điều tra, Kristina bị trầm cảm vì thiếu việc làm do đại dịch. Nhưng nguyên nhân chính xác cái chết vẫn chưa được tiết lộ.

Kristina luôn giữ hình ảnh là người vui vẻ trước khi chết. Ảnh: Podium.

Mặc dù vậy, bạn bè của cô cho biết Kristina là người "vui vẻ" và "yêu đời" nên sẽ không bao giờ tự kết liễu. Họ hoàn toàn bác bỏ thông tin cho rằng Kristina bị trầm cảm, cô độc và tự tử vì đại dịch. Ngoài ra, bạn bè cũng tiết lộ thêm rằng Kristina khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư ở Thổ Nhĩ Kỳ - nơi cô đã chuyển từ Kiev đến để sống và làm việc bằng nghề phiên dịch viên và giáo viên khiêu vũ.

"Cô ấy là một người vô cùng tốt bụng, cởi mở, ngọt ngào, không bao giờ cãi vã với ai và luôn giúp đỡ người khác. Những ai biết Kristina đều vô cùng sốc. Chúng tôi không tin cô ấy tự tử", một người bạn từ thời sinh viên của nữ phiên dịch quá cố cho biết.

Một người bạn khác chia sẻ: "Dù không công khai cuộc sống tình cảm trên mạng xã hội nhưng cô ấy luôn cởi mở, tràn đầy sức sống và hạnh phúc".

Họ ám chỉ cái chết của cô có liên quan đến một nhân vật VIP ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nêu chi tiết. "Đây quả là một kết luận kỳ lạ. Kristina có gia đình và mẹ cô ấy đang ở Kiev. Cô ấy luôn có thể chọn phương án khác là trở về nhà. Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động khi khách du lịch trở lại vào mùa hè, cô ấy cũng có thể tìm được việc làm khi đó cơ mà. Tôi không tin vào chuyện cô ấy tự tử. Tôi nghĩ họ đang cố che đậy cho một nhân vật tai to mặt lớn nào đó", một người bạn giấu tên nói thêm.

Xe cứu thương xuất hiện trước căn hộ của Kristina ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/1. Ảnh: Kent TV.

Sau khi người thân, bạn bè và hàng xóm không thể liên lạc được với Kristina, họ đã gọi điện báo cảnh sát. Thi thể của cô được tìm thấy trong tư thế ngồi trên ghế giữa phòng. Cô bị còng tay và có một chiếc túi trùm lên đầu. Dây thừng, than củi và một chiếc khăn quàng cổ cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Hiện xác của Kristina đã được đưa về Viện pháp y để khám nghiệm tử thi. Mẹ của cô cũng đã bay từ Kiev tới Thổ Nhĩ Kỳ để nhận xác con gái.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nu-phien-dich-chet-trong-can-ho-khoa-trai-20210106115925437.htm