Nữ quân nhân hot nhất mạng xã hội: Xinh như hoa hậu, từng là Quán quân âm nhạc

Nữ quân nhân xinh đẹp gây bão mạng xã hội với bức ảnh góc nghiêng ''thần thánh'', từng là Quán quân Thần tượng Bolero 2017.

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước bức ảnh chụp nghiêng của một nữ quân nhân trong bộ quân phục, đeo huy hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hình ảnh được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng như TikTok, Facebook, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi.

Nữ quân nhân gây sốt với vẻ ngoài xinh như hoa hậu khi xuất hiện tại Dinh Độc lập là Thượng úy Nguyễn Thị Thủy.

Nữ quân nhân gây sốt với vẻ ngoài xinh như hoa hậu khi xuất hiện tại Dinh Độc lập là Thượng úy Nguyễn Thị Thủy.

Không ít người trầm trồ gọi cô là "nữ quân nhân xinh đẹp nhất mạng xã hội", khen ngợi vẻ đẹp “xinh như hoa hậu” cùng góc nghiêng thần thánh khiến người xem không thể rời mắt. Nhanh chóng cư dân mạng bắt đầu “truy lùng” danh tính của nữ chính.

Nhân vật chính trong bức ảnh viral chính là Thượng úy Nguyễn Thị Thủy – nữ quân nhân tài năng và có lý lịch "khủng" không phải ai cũng biết.

Thượng úy Nguyễn Thị Thủy đang công tác tại Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thượng úy Nguyễn Thị Thủy đang công tác tại Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1993, quê tại Bình Thuận, đang công tác tại Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Chỉ cách đây vài ngày, ngày 24/4 vừa qua, cô vinh dự nhận quân hàm Thượng úy.

Trước khi trở thành một Thượng úy Quân đội Nhân dân Việt Nam, cô từng là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc khi giành ngôi vị Quán quân Thần tượng Bolero năm 2017 với nghệ danh Hellen Thủy.

Cô là Quán quân Thần tượng Bolero năm 2017.

Cô là Quán quân Thần tượng Bolero năm 2017.

Khi tham gia cuộc thi, nữ chiến sĩ gây ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc cùng sự nỗ lực không ngừng. Cô được người hâm mộ trìu mến gọi là "ngọc nữ bolero" bởi sự kết hợp giữa ngoại hình rạng rỡ và chất giọng trữ tình sâu lắng.

Không chỉ dừng lại ở đó, trước đó cô cũng từng lọt Top 9 dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2015 và giành Huy chương vàng Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc năm 2011.

Cô sở hữu giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Cô sở hữu giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Sau khi trở về với màu áo lính, Thượng úy Nguyễn Thị Thủy vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê âm nhạc bằng cách ra mắt nhiều ca khúc ý nghĩa, ca ngợi quê hương, đất nước và hình ảnh người lính như: Em là cô giáo vùng cao, Biên cương mùa lúa chín, Đường Trường Sơn xe anh qua...

"Mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt đều được tôi đặt trọn tâm huyết, tình yêu và sự biết ơn những người yêu mến mình trong đó”, Thủy chia sẻ.

Trước làn sóng quan tâm của cộng đồng mạng, Thượng úy Nguyễn Thị Thủy cho biết, cô bất ngờ và có phần ngại ngùng khi hình ảnh của mình được lan truyền mạnh mẽ như vậy. Đáp lại những lời khen ngợi, cô khiêm tốn: “Tôi chỉ là quân nhân bình thường, và cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh của người lính”.

Trước những bình luận khen xinh như hoa hậu, cô ngại ngùng, nói bản thân chỉ là quân nhân bình thường.

Trước những bình luận khen xinh như hoa hậu, cô ngại ngùng, nói bản thân chỉ là quân nhân bình thường.

Nguyễn Thị Thủy cũng từng có nhiều năm học tập tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – nơi đào tạo nhiều tài năng nghệ thuật phục vụ trong quân đội. Cô cho biết, chính môi trường rèn luyện nghiêm khắc, kỷ luật đã giúp bản thân trưởng thành và ngày càng hoàn thiện hơn.

Hiện tại, Thượng úy Nguyễn Thị Thủy cùng các đồng đội trong Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang liên tục di chuyển qua 25 tỉnh thành để tham gia các chương trình nghệ thuật đặc biệt, phục vụ cán bộ chiến sĩ và quân nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là cách cô và các đồng đội mang lời ca, tiếng hát để tri ân và tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đang ngày đêm bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nu-quan-nhan-hot-nhat-mang-xa-hoi-xinh-nhu-hoa-hau-tung-la-quan-quan-am-nhac-ar939440.html