Nữ quân nhân tử trận trước ngày về nước khiến người Mỹ bàng hoàng

Trung sĩ hạng nhất Nicole M. Amor, nữ quân nhân Mỹ 39 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV tại Kuwait vào đầu tuần này.

Trung sĩ hạng nhất Nicole M. Amor

Trung sĩ hạng nhất Nicole M. Amor

Cái chết đột ngột của một nữ quân nhân thuộc lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ và là mẹ của hai người con, diễn ra khi đợt triển khai nhiệm vụ sắp kết thúc. Điều đó để lại niềm thương tiếc cho gia đình, người thân cùng các đồng đội. Qua những lời kể từ người chồng và anh trai, hình ảnh một người lính tận tụy và một người mẹ luôn hướng về gia đình đã được phác họa rõ nét, giữa lúc các nỗ lực giải quyết xung đột vẫn đang tiếp diễn.

Cuộc gọi cuối cùng và sự an bài định mệnh trên khu vực đồn trú

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 4.3, anh Joey Amor, chồng của nữ quân nhân Nicole, đã chia sẻ những ký ức về cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người. Anh nhớ lại việc hai vợ chồng đã liên lạc với nhau khoảng hai giờ đồng hồ trước khi thảm kịch xảy ra. Trước đó, Nicole đã trải qua những ca trực kéo dài và có đề cập đến việc bị vấp ngã vào đêm hôm trước. Khi bình minh đến, Joey đã cố gắng liên lạc lại nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ vợ mình. Sự im lặng đó báo trước một tin tức đau buồn sắp được Lầu Năm Góc thông báo chính thức đến gia đình.

Theo xác nhận từ cơ quan quốc phòng Mỹ, Trung sĩ hạng nhất Nicole M. Amor là một trong bốn quân nhân đã được xác định danh tính trong số sáu người thiệt mạng sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 3. Các nạn nhân khác bao gồm Đại úy Cody A. Khork, 35 tuổi; Trung sĩ hạng nhất Noah L. Tietjens, 42 tuổi; và Trung sĩ Declan J. Coady, 20 tuổi.

Danh tính của hai quân nhân tử trận còn lại đang chờ được xác nhận theo quy trình. Các quan chức cho biết những quân nhân này đã thiệt mạng tại khu vực cảng Shuaiba, Kuwait, trong một vụ việc được phân loại là tấn công bằng hệ thống thiết bị bay không người lái. Sự cố này hiện vẫn đang trong quá trình điều tra để làm rõ các chi tiết kỹ thuật và an ninh liên quan.

Nicole sinh ra và lớn lên tại thành phố White Bear Lake, bang Minnesota. Chồng cô chia sẻ rằng vợ mình sắp trở về nhà và thời gian chờ đợi chỉ còn tính bằng ngày. Anh Joey bày tỏ sự ngỡ ngàng khi đối mặt với hiện thực, bởi Kuwait thường được đánh giá là một khu vực tương đối an toàn so với các điểm giao tranh trực tiếp. Việc Nicole trở thành một trong những người đầu tiên thiệt mạng trong đợt xung đột này là một nỗi mất mát vô cùng lớn.

Theo lời kể của Joey, lực lượng quân đội Mỹ tại khu vực đã có những lo ngại về khả năng căn cứ chính bị nhắm mục tiêu. Để đảm bảo an toàn, các cấp chỉ huy đã quyết định phân tán lực lượng thành những nhóm nhỏ hơn và di chuyển đến các địa điểm khác nhau. Nicole đã được điều động rời khỏi căn cứ để đến một tòa nhà không có hệ thống phòng thủ kiên cố, một quyết định được đưa ra dựa trên nhận định về rủi ro tại thời điểm đó nhằm phân tán hỏa lực đối phương.

Hành trình quân ngũ và những kỷ niệm giản dị bên gia đình

Anh trai của Nicole, anh Derek Hoff, đã chia sẻ với báo The New York Times về hành trình dài gắn bó với quân ngũ của em gái mình. Nicole đã có 20 năm phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Bắt đầu sự nghiệp khi gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào năm 2005, cô tiếp tục chuyển sang Lực lượng Dự bị Lục quân vào năm sau đó. Anh Derek cho biết đợt triển khai lực lượng tới Kuwait lần này rất có thể là nhiệm vụ thực địa cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Cô hiểu rõ những rủi ro đi kèm với công việc và luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với quân đội.

Phía sau hình ảnh một người lính, Nicole là một người mẹ luôn mong muốn được dành thời gian cho các con. Anh Derek tiết lộ rằng con trai lớn 18 tuổi của cô đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, một cột mốc quan trọng mà cô rất muốn có mặt để chứng kiến. Đồng thời, cô luôn trăn trở về việc phải xa cách cô con gái nhỏ mới 9 tuổi. Mong mỏi được trở về bên các con là động lực lớn của Nicole trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

Trong ký ức của những người thân yêu, cô hiện lên với hình ảnh một người phụ nữ yêu thích công việc làm vườn. Người thân trong gia đình nghẹn ngào kể lại những khoảnh khắc bình dị khi Nicole cùng con trai thu hoạch ớt và cà chua trong vườn nhà để tự chế biến món sốt salsa. Cô thường xuyên dành những khoảng thời gian rảnh rỗi để cùng con gái đạp xe và trượt patin, tạo nên những sinh hoạt gia đình gắn kết.

Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Minnesota, bà Amy Klobuchar, đã gửi lời chia buồn tới gia đình Nicole. Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, đã bày tỏ sự tôn trọng đối với Nicole thông qua một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X. Ông viết rằng toàn bang Minnesota đang tưởng nhớ Trung sĩ hạng nhất Nicole M. Amor, người đã thiệt mạng tại Kuwait.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nu-quan-nhan-tu-tran-truoc-ngay-ve-nuoc-khien-nguoi-my-bang-hoang-247063.html