Nữ quân y tận tâm với công việc

'Em cảm thấy trong người đỡ nhiều chưa? Còn hoa mắt, chóng mặt nữa không? Cố gắng lên em!'- đó là những lời nói ân cần của Thượng úy QNCN Đặng Minh Hằng, nhân viên quân y Tiểu đoàn 3 khi chị giúp chiến sĩ Lê Anh Quang, Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) hồi phục sức khỏe, bởi chiến sĩ Quang có hiện tượng say nắng, say nóng.

Nguyên nhân là trong khi tham gia nội dung huấn luyện trên khu vực thao trường của đơn vị, Quang có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt. Quan sát thấy đồng đội có biểu hiện bất thường, chiến sĩ trong tiểu đội báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời dìu Quang vào bóng mát. Ngay sau đó, Thượng úy QNCN Đặng Minh Hằng lấy khăn mát chườm cho Quang, kiểm tra mạch, đo huyết áp, sau khoảng 15 phút nghỉ ngơi, Lê Anh Quang tỉnh táo, trở lại đội hình huấn luyện bình thường.

Thượng úy QNCN Đặng Minh Hằng chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Thượng úy QNCN Đặng Minh Hằng chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Qua câu chuyện với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, chúng tôi được biết, Thượng úy QNCN Đặng Minh Hằng luôn tận tâm, nhiệt tình với công việc, hết lòng thương yêu chiến sĩ như người chị trong gia đình. Bén duyên với công tác quân y từ tháng 6-2010, khi chị Hằng đảm nhiệm công việc ở Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của một nữ chiến sĩ quân y ở đơn vị chủ lực, đầu năm 2017, Thượng úy QNCN Đặng Minh Hằng được điều động về công tác ở Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 297 đến nay. Với đặc thù đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hằng ngày Đặng Minh Hằng kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; lưu nghiệm thức ăn; chăm sóc sức khỏe bộ đội. Trước khi đơn vị đón nhận chiến sĩ mới năm nay, chị Hằng làm tốt công tác vệ sinh doanh trại; chuẩn bị đầy đủ dung dịch nước muối, dung dịch tỏi để phòng bệnh cho chiến sĩ.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Đặng Minh Hằng còn chủ động chăm sóc vườn thuốc nam trong doanh trại đơn vị. Nhờ có bàn tay chăm sóc của nữ chiến sĩ quân y mà khu vườn thuốc nam rộng khoảng 300m2 luôn tươi tốt. Ngoài các loại mã đề, sả, đinh lăng, trinh nữ hoàng cung, dẻ quạt... chị còn trồng nhiều loại cây để nấu nước cho bộ đội uống mùa hè như vối, chè xanh, cỏ tranh, kim tiền thảo. Nắm chắc tác dụng của từng loại cây thuốc trong vườn, chị Hằng còn tìm hiểu thêm nhiều nguồn tài liệu, sách, báo, kinh nghiệm trong dân gian áp dụng chữa, điều trị các loại bệnh cho bộ đội.

Thiếu tá Nguyễn Đức Luận, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho biết: “Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, song Đặng Minh Hằng luôn nỗ lực, vững tin trong cuộc sống. Trong đơn vị có nữ chiến sĩ quân y như chị, chúng tôi luôn cảm thấy an tâm trong việc chăm sóc sức khỏe bộ đội”.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nu-quan-y-tan-tam-voi-cong-viec-722091