Nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng trong lớp học vì rắn mamba đen

Một con rắn mamba đen đã xông vào lớp học ở Zimbabwe và cắn một nữ sinh 17 tuổi. Thật không may, cô bé đã qua đời 20 phút sau đó.

Rắn mamba đen dài tới 2,5 mét, trong khi nọc độc của nó mạnh đến mức hai giọt có thể giết chết một người. Con rắn được đặt tên không phải vì màu sắc của vảy mà vì màu sắc bên trong miệng và lưỡi của nó.

Rắn mamba đen dài tới 2,5 mét, trong khi nọc độc của nó mạnh đến mức hai giọt có thể giết chết một người. Con rắn được đặt tên không phải vì màu sắc của vảy mà vì màu sắc bên trong miệng và lưỡi của nó.

Con rắn chỉ được chú ý tới khi cô bé Melody Chiputura cảm thấy có vết cắn trên đùi và báo cho giáo viên. Một số học sinh bỏ chạy, số khác kéo Melody sang một bên trong khi một số em đã giết chết con rắn độc này.

Mặc dù được đưa ngay đến bệnh viện nhưng cuối cùng Melody không qua khỏi vì nọc độc của mamba đen vốn nằm trong số những loài rắn độc nhất trên thế giới.

Hiệu trưởng Christopher Murenga của trường trung học Rushinga nơi Melody đang theo học đã kể lại vụ việc trên. Theo đó, mọi người đều bị sốc và không biết con rắn đến từ đâu, đặc biệt là khi lớp học nằm cách xa môi trường sống của rắn.

Melody được chôn cất gần nhà. Gia đình, cộng đồng và các bạn học của cô bị sốc vì không ai chắc chắn làm thế nào mà con rắn lại vào được lớp học ngay từ đầu. Tuy nhiên, người ta cho rằng con rắn đã vào lớp học khi tất cả học sinh đang bận rộn với các hoạt động thể thao.

Một quan chức giáo dục địa phương tên là Themba Mangwiro cho biết, “sự cố này khiến chúng tôi nhận ra cần phải cải thiện công tác quản lý rủi ro thiên tai vốn chưa được quan tâm đúng mức trong các trường học”.

Mamba đen phổ biến khắp miền nam châu Phi, đặc biệt là ở Zimbabwe, nơi có đội bóng đá Black Mambas FC ở thủ đô Harare.

Theo Daily Mail

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-17-tuoi-thiet-mang-trong-lop-hoc-vi-ran-mamba-den-post623438.html