Nữ sinh 19 tuổi chỉ nặng hơn 20kg

19 tuổi, cao 1,64m nhưng Lê Thị Thanh Xuân chỉ nặng hơn 20kg, sự sống hoàn toàn nhờ vào việc truyền dinh dưỡng mỗi ngày.

Ngồi bên giường bệnh, chị Ngô Thị Hiền (41 tuổi, Đông Anh, Hà Nội), không kìm được những giọt nước mắt khi nhìn con gái - Lê Thị Thanh Xuân (19 tuổi), bị bệnh tật dày vò. Từ một cô gái chăm ngoan học giỏi, giờ đây Xuân phải trải qua những tháng ngày đau đớn và bất lực trước bệnh tật. Ký ức về ngày đầu tiên Xuân phát bệnh vẫn còn in đậm trong tâm trí chị Hiền.

"Khi 16 tuổi, bụng Xuân bỗng phình to, đi khám được chẩn đoán tắc ruột. Lúc đó, gia đình chỉ nghĩ đơn giản sau khi mổ, con sẽ khỏi bệnh và mọi thứ sẽ trở lại bình thường", chị Hiền nói.

Thực tế không như mong đợi. Sau lần mổ đầu tiên, Xuân liên tục phải nhập viện và trải qua thêm 4 cuộc phẫu thuật. Từ cô gái vui tươi, yêu đời, Xuân tiều tụy, chỉ còn da bọc xương. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò chỉ còn 29kg, chị Hiền không cầm được nước mắt.

Xuân đang nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật Cấp cứu Bụng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội)

Xuân đang nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật Cấp cứu Bụng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội)

Xuân không thể ăn uống, mọi dưỡng chất đều không thể hấp thụ vào cơ thể. Chỉ số BMI của nữ sinh chỉ còn 10 - con số báo hiệu tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Mỗi lần nhìn con gái phải chịu đựng những cơn đau, lòng chị Hiền như đứt từng khúc ruột.

"Tôi thấy mình bất lực khi không thể làm gì để chữa khỏi bệnh cho con. Những lúc con đau đớn, tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi cùng khóc," người mẹ nghẹn ngào.

Từ ngày phát bệnh, Xuân phải bảo lưu kết quả học tập, chị Hiền cũng bỏ công việc làm công nhân để chăm sóc con gái tại viện. Mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai người chồng làm thợ mộc, thu nhập bấp bênh ba cọc ba đồng. Mỗi lần Xuân nhập viện là một lần gia đình phải vay mượn, hiện số nợ lên tới hơn 300 triệu đồng, chưa biết lấy gì để trả.

"Viện phí lần nào ít thì hết chừng 12 - 13 triệu đồng, nhiều thì 20 - 30 triệu đồng, liên tục 3 năm qua, chúng tôi thật sự không còn gì để bám víu", chị Hiền chia sẻ.

Mỗi lần nhắn đến con chị Hiền không thể cầm nước mắt.

Mỗi lần nhắn đến con chị Hiền không thể cầm nước mắt.

Hàng ngày Xuân sống bằng việc truyền dưỡng chất. Tay, chân em không còn bắt được ven, bác sĩ phải làm tiểu phẫu ở vùng ngực để có thể đưa dưỡng chất vào nuôi cơ thể. Từ ngày con gái bị bệnh, không tháng nào gia đình chị Hiền đoàn tụ đủ, cứ 15 ngày ở viện điều trị, 15 ngày ở nhà. Thậm chí không ít lần chị và con ăn Tết ở viện vì căn bệnh tắc ruột tái phát.

"Xin mọi người hãy giúp đỡ gia đình chúng tôi. Mỗi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất, cũng là hy vọng sống cho con gái tôi. Tôi không muốn mất con, tôi biết rằng chỉ có tình thương và sự giúp đỡ từ mọi người mới có thể giúp con tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn này", chị Hiền khóc trong tuyệt vọng.

Bác sĩ Cao Tiến Đạt - người trực tiếp điều trị cho Xuân, cho biết, nửa tháng trước nữ sinh nhập viện sau đó sốt cao không hạ liên tục 10 ngày, được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị nhiễm nấm đường ruột. Sau 15 ngày điều trị Xuân trở lại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng bụng chướng, không đi vệ sinh được, suy dinh dưỡng nặng.

“Bệnh nhân có tiền sử mổ tắc ruột 5 lần và đã điều trị bán tắc ruột sau mổ nhiều lần”, bác sĩ Đạt nói. Hiện cơ thể Xuân không đủ điều kiện để thực hiện thêm ca mổ nào khác vì vết thương không có dấu hiệu lành lại.

Các bác sĩ dinh dưỡng Bệnh viện Việt Đức đang phối hợp để nuôi dưỡng bệnh nhân bằng tĩnh mạch, do hấp thu đường tiêu hóa rất kém. Sau khi đáp ứng đủ nhu cầu để phẫu thuật, sẽ có cuộc hội chẩn đa chuyên khoa để đưa ra phương án điều trị, cắt một đoạn ruột để sinh thiết, tìm ra bệnh.

Vị bác sĩ cũng thông tin thêm, mỗi ngày Xuân phải truyền gần 1 triệu đồng tiền dưỡng chất để duy trì sự sống, cuộc sống của cô gái phụ thuộc vào thời gian nằm viện. Bác sĩ mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ gia đình cứu sống em.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình em Lê Thị Thanh Xuân xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24048

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Nguyễn Ngoan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nu-sinh-19-tuoi-chi-nang-hon-20kg-ar886786.html