Nữ sinh Bách khoa biến tấu 'Con bướm xuân' theo cách độc

Với kinh nghiệm 9 năm học đàn tranh, Trà My khiến người xem thích thú với màn trình diễn kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại trong clip dài chưa đầy 4 phút.

Bằng khả năng gảy đàn tranh điêu luyện, cô gái có nickname Mytranh Nguyen đã thực hiện clip ngắn kết hợp giữa hai dòng nhạc truyền thống và hiện đại trong ca khúc Con bướm xuân khiến người xem có những trải nghiệm mới lạ.

Mytranh Nguyen tên thật là Nguyễn Trà My, sinh viên năm 2, ngành Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội. My theo học đàn tranh tại Học viện âm nhạc Quốc gia đã được 9 năm. Cô cho biết mọi người vẫn nghĩ con gái Bách khoa thô cứng, không có năng khiếu nghệ thuật nên thường gọi họ là "sắn" (trong câu nói: Trai Bách khoa như chim anh vũ/ Gái Bách khoa như củ sắn lùi), nên quyết tâm chứng minh điều ngược lại.

Bên cạnh đó, 9X cũng hi vọng qua những clip kết hợp như trên sẽ phần nào truyền được tình yêu nhạc cụ dân tộc đến với các bạn trẻ. My từng được mời biểu diễn trong các chương trình về văn hóa nghệ thuật dân tộc lớn như Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Hiện tại cô theo học cả hai trường đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện âm nhạc Quốc gia.

"Này thì sắn Bách khoa Hà Nội nhé. Ai bảo sắn chỉ biết kĩ thuật - công nghệ, bạn ấy còn biết chơi nhiều loại đàn nữa đấy!" - lời dẫn hóm hỉnh của Trà My bên dưới video đánh đàn của mình thu hút sự chú ý của người xem.

"Này thì sắn Bách khoa Hà Nội nhé. Ai bảo sắn chỉ biết kĩ thuật - công nghệ, bạn ấy còn biết chơi nhiều loại đàn nữa đấy!" - lời dẫn hóm hỉnh của Trà My bên dưới video đánh đàn của mình thu hút sự chú ý của người xem.

"Nhìn chị đánh đàn tranh mà cứ như DJ chỉnh nhạc trong bar vậy, phiêu ghê", "Đang buồn xem clip thấy hứng thú hẳn", " Lần đầu tiên thấy con gái Bách khoa cá tính như vậy" - Sáng tạo mới mẻ của nữ sinh nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Ma Kết

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-sinh-bach-khoa-bien-tau--con-buom-xuan-theo-cach-doc-post420992.html