Nữ sinh cắt đứt liên lạc với cha mẹ nuôi vì họ bỏ lỡ lễ tốt nghiệp để đi săn Labubu
Bị xem nhẹ trong suốt nhiều năm, cô gái 18 tuổi quyết định rời khỏi nhà sau khi cha mẹ nuôi bỏ lỡ một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời cô để chiều theo sở thích của em gái, người con ruột của họ.
Một câu chuyện đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội quốc tế mới đây xuất phát từ chia sẻ của một nữ sinh 18 tuổi trên diễn đàn Reddit. Cô cho biết mình đã quyết định cắt đứt liên lạc với cha mẹ nuôi ngay sau lễ tốt nghiệp trung học - một dịp trọng đại mà họ đã vắng mặt vì… bận đi săn đồ chơi Labubu cho con gái ruột của họ.
Theo lời kể, cô được nhận nuôi từ khi còn nhỏ vì vợ chồng người nhận nuôi gặp khó khăn trong việc sinh con. 8 năm sau, họ bất ngờ sinh được một bé gái, đặt tên thân mật là “Princess”. Kể từ thời điểm đó, sự quan tâm và ưu ái của cha mẹ dường như chỉ tập trung vào cô con gái ruột này, trong khi bản thân cô con gái nuôi luôn cảm thấy mình là người thừa.
“Không phải họ bạo hành hay làm gì quá đáng với tôi. Nhưng tôi luôn cảm nhận được sự thiên vị. Nếu tôi nhận được một món đồ chơi thì Princess sẽ có 5 món. Tôi cố gắng học giỏi, đạt thành tích tốt, nhưng điều đó dường như không bao giờ khiến họ quá để tâm”, cô gái 18 tuổi viết.

Lễ tốt nghiệp bị bỏ lỡ - giọt nước tràn ly
Cột mốc tốt nghiệp trung học là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với cô gái trẻ, khi đây là dịp hiếm hoi cô hy vọng được cha mẹ thực sự quan tâm và tự hào. Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ khi cha mẹ cô thông báo rằng họ sẽ đến muộn, bởi phải đưa Princess đi mua một món đồ chơi - cụ thể là búp bê Labubu phiên bản “siêu hiếm” trị giá 350 USD (khoảng hơn 8 triệu đồng) chỉ được bán vào thời điểm đó.
“Điều khiến tôi không thể chấp nhận được không chỉ là việc họ không đến. Mà là họ có thể đợi ngày hôm sau, nhưng họ không làm vậy. Họ chọn đi săn búp bê thay vì đến lễ tốt nghiệp của tôi”, cô kể.

Lễ tốt nghiệp trung học được coi là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. (Ảnh minh họa từ Internet)
Cha mẹ nuôi của cô gái chỉ đến buổi lễ khi các học sinh đã rời khỏi sân khấu. Họ tặng cô 150 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) tiền mừng tốt nghiệp - chưa bằng một nửa giá trị của món búp bê họ vừa mua cho Princess.
Ngay hôm sau, cô thu dọn đồ đạc, chuyển đến sống cùng bạn trai và không liên lạc với cha mẹ kể từ đó.
Cha mẹ nuôi hối hận, xin lỗi, thậm chí đe dọa để cô gái trở về nhà
Sau sự việc, cha mẹ nuôi của cô đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại, tin nhắn và thậm chí đến tận nơi để xin lỗi. Họ gửi thêm một khoản tiền và mong cô quay trở về. Tuy nhiên, cô từ chối vì cho rằng vấn đề không nằm ở tiền bạc, mà ở cách họ lựa chọn đặt em gái lên trên cô trong mọi hoàn cảnh.
Không dừng lại ở đó, cha mẹ nuôi còn đe dọa sẽ báo cảnh sát vì cho rằng cô “bỏ nhà đi” và thậm chí liên hệ với trường đại học mà cô sắp theo học nếu cô không trở về nhà.

Trên Reddit, hàng nghìn người dùng bày tỏ sự ủng hộ với nữ sinh này. Nhiều ý kiến cho rằng cô hoàn toàn có quyền tự quyết cuộc đời mình ở tuổi 18 và khuyên cô nên chủ động thông báo với nhà trường về hoàn cảnh cá nhân để tránh bị can thiệp không mong muốn từ gia đình.
“Bạn không nợ họ bất cứ điều gì. Họ đã cho bạn thấy bạn ở vị trí nào trong lòng họ. Hãy tiếp tục sống cuộc đời bạn mong muốn và đừng để ai khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng”, một người bình luận.