Nữ sinh châm lửa đốt trường học ở Guyana sau khi bị tịch thu điện thoại

Một vụ hỏa hoạn tại ký túc xá trường trung học ở Guyana khiến 19 học sinh thiệt mạng là do một nữ sinh châm lửa đốt, sau khi bị nhà trường tịch thu điện thoại di động - theo cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (23/5).

Những đứa trẻ, chủ yếu là các bé gái địa phương, đã thiệt mạng vào khoảng nửa đêm thứ Hai vừa rồi, hầu hết ngay tại hiện trường. “Một nữ sinh bị nghi ngờ đã phóng hỏa vì điện thoại di động của em ấy đã bị mẹ và một giáo viên của ký túc xá lấy đi”, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

 Hiện trường vụ hỏa hoạn tại ký túc xá trường trung học ở Mahdia, Guyana vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Guyana

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại ký túc xá trường trung học ở Mahdia, Guyana vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Guyana

Một số học sinh nói với các nhà điều tra rằng họ bị đánh thức bởi tiếng la hét và nhìn thấy lửa và khói trong khu vực phòng tắm của ký túc xá.

Nhà nghiên cứu bệnh học của Guyana, người đã tiến hành khám nghiệm tử thi 6 thi thể vào cuối ngày thứ Hai, đã liệt kê nguyên nhân cái chết của các học sinh là do ngạt khói và bỏng

Trong vụ việc này, có tới 13 thi thể đã được chuyển đến Thủ đô Georgetown để nhận dạng DNA. Gần 30 trẻ em khác phải nhập viện.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Guyana, Priya Manickchand, nói rằng các chuyên gia về bỏng, bác sĩ tâm lý và các nhân viên y tế khác đang chăm sóc cho những học sinh bị thương và người thân các nạn nhân.

Nạn nhân trẻ nhất trong số những người thiệt mạng là cậu con trai 5 tuổi của người trông coi ký túc xá. Tất cả các nạn nhân khác đều là bé gái. Tổng thống Guyana, Irfaan Ali, đã đến thăm hỏi các nạn nhân và tuyên bố ba ngày quốc tang.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nu-sinh-cham-lua-dot-truong-hoc-o-guyana-sau-khi-bi-tich-thu-dien-thoai-post248874.html