Nữ sinh Đại học Tôn Đức Thắng sở hữu nhan sắc khả ái gieo thương nhớ

Sở hữu khuôn mặt thanh tú, khả ái, Kiều Oanh - cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Tôn Đức Thắng - đã khiến bao người phải thương nhớ.

Hoàng Thị Kiều Oanh (sinh năm 2003) hiện là sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Sở hữu gương mặt nhỏ, thanh tú, cùng nụ cười duyên và vóc dáng đẹp, Kiều Oanh đã khiến bao người phải “ngẩn ngơ” trước nhan sắc của mình. Bên cạnh công việc học, Kiều Oanh còn được biết đến với vai trò là người mẫu ảnh tự do.

 Sở hữu khuôn mặt thanh tú, Kiều Oanh khiến bao người “ngẩn ngơ” trước nhan sắc của mình.

Sở hữu khuôn mặt thanh tú, Kiều Oanh khiến bao người “ngẩn ngơ” trước nhan sắc của mình.

Kiều Oanh sinh ra và lớn lên tại Vũng Tàu. Vậy nên, khi mới lên Sài Gòn học, những ngày đầu bắt đầu cuộc sống xa nhà, cô bạn cũng gặp phải không ít khó khăn và bỡ ngỡ. Đây cũng là những trải nghiệm mới mẻ đầy ý nghĩa riêng đối với Oanh.

Với Kiều Oanh, may mắn hơn cả là luôn có gia đình đồng hành bên cạnh, dù ở bất kì đâu.

Với Kiều Oanh, may mắn hơn cả là luôn có gia đình đồng hành bên cạnh, dù ở bất kì đâu.

Kiều Oanh chia sẻ: “Khó khăn và thử thách nhiều với mình chắc có lẽ là lúc mới đầu lên Sài Gòn học. Khi ấy, mọi thứ với mình còn quá mới mẻ, và mình thì phải tự thân vận động hết trong tất cả mọi thứ. Mình bắt đầu học, tập làm quen từ những điều nhỏ nhất, học cách quen cuộc sống mới. Mình cũng thường hay nhắn tin hỏi ý kiến của mẹ khi gặp phải khó khăn. Mỗi lần như vậy, mẹ đều sẽ đưa ra lời khuyên, giúp mình giải quyết nó dễ dàng. May mắn với mình hơn cả là mình luôn có gia đình đồng hành bên cạnh, dù ở bất kì đâu. Mình cảm nhận rõ điều đó. Đặc biệt, trong mùa dịch khó khăn vừa qua”.

2021 là một năm rất đặc biệt và ý đối với Oanh.

2021 là một năm rất đặc biệt và ý đối với Oanh.

Có thể nói, năm 2021 cũng là một năm rất đặc biệt không chỉ riêng đối với Oanh mà của cả các bạn 2K3. Một năm “rất khác” với nhiều khó khăn và thử thách. Việc học cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Kiều Oanh thổ lộ: “Với một người sinh viên năm nhất như mình, việc học và thi online đôi lúc cũng gặp chút khó khăn, do gặp vấn đề mạng. Nhưng mình vẫn cảm thấy đây là một năm vô cùng ý nghĩa. Và, sẵn sàng bước sang năm tiếp theo với những trải nghiệm mới cùng nhiều sự tích cực”.

Là một nữ sinh năng động, vì vậy Kiều Oanh mong muốn bản thân có thể phát triển nhiều hơn về mọi mặt, đặc biệt là về chuyên môn của bản thân theo đuổi. Trước đó, cô bạn cũng từng tham gia các cuộc thi điền kinh và văn nghệ ở những năm Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và đều đạt giải cao.

Vì vậy sắp tới, Kiều Oanh dự định sẽ tập trung chủ yếu vào học tập, tạm gác lại công việc chụp mẫu. Tập trung chuyên sâu vào ngành học, phát huy hết khả năng, cố gắng theo đuổi ước mơ và có một công việc ổn định.

Một câu nói Kiều Oanh vô cùng yêu thích: “Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you” – Walt Whitman (Hãy luôn hướng về ánh mặt trời, bóng tối sẽ mãi ở lại sau lưng bạn).

Thảo Trần

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-dai-hoc-ton-duc-thang-so-huu-nhan-sac-kha-ai-gieo-thuong-nho-post1408890.tpo