Nữ sinh Đại Nam đạt 5 kỳ học bổng và hành trình vượt rào cản theo đuổi ước mơ truyền thông
Phan Thị Thu Huyền (sinh năm 2005), quê Bắc Giang nay thuộc Bắc Ninh, hiện là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông đa phương tiện – Trường Đại học Đại Nam. Từ một quyết định bị phản đối, Huyền từng bước chứng minh lựa chọn của mình với chuỗi thành tích nổi bật: 5/6 kỳ đạt học bổng, là Trưởng ban Tổ chức Sự kiện CLB Truyền thông PMI, từng đồng hành tổ chức chương trình cùng Báo Tiền Phong, tham gia nhiều sự kiện lớn cấp khoa.
Dám tin vào ước mơ, dám bước về phía ánh sáng
Năm đó, đứng trước ngưỡng cửa đại học, mình đã chọn ngành Truyền thông – một lĩnh vực mình luôn cảm thấy gần gũi, đầy đam mê và khát vọng. Nhưng quyết định ấy không dễ dàng, bởi điều mình nhận lại là sự phản đối từ gia đình, đặc biệt là mẹ. Mẹ lo ngành này bấp bênh, không đảm bảo một tương lai vững chắc cho con gái. Những lời nói của mẹ như tạt vào giấc mơ vừa chớm nở, khiến mình chạnh lòng và có lúc hoài nghi chính bản thân.

Thu Huyền chụp ảnh cùng mẹ – người từng phản đối nhưng sau cùng đã trở thành điểm tựa lớn nhất trên hành trình theo đuổi ước mơ truyền thông.
Nhưng thay vì từ bỏ, mình bắt đầu hành trình thuyết phục mẹ bằng tất cả tình yêu dành cho truyền thông. Mình tìm kiếm những video truyền cảm hứng, những câu chuyện thành công trong ngành, và mỗi lần xem xong, lại gửi mẹ với hy vọng mẹ sẽ hiểu phần nào ước mơ của con gái. Mình chia sẻ về những cơ hội nghề nghiệp phong phú, từ làm phim, báo chí, truyền thông xã hội đến marketing – những cánh cửa rộng mở mà trước đây mẹ chưa từng nghĩ đến.
Dần dần, mẹ cũng thay đổi. Mình nhớ ánh mắt dịu dàng hôm ấy, khi mẹ nhìn mình không còn nghi ngờ mà như đã nhìn thấy một ngọn lửa thật sự đang cháy trong con gái. Sau nhiều cuộc trò chuyện chân thành, cuối cùng mẹ gật đầu. Đó là khoảnh khắc mình biết, hành trình theo đuổi ước mơ của mình đã thực sự bắt đầu.
Mình chọn ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Đại Nam – nơi đầu tiên mình đặt niềm tin và cũng là nơi mình đang từng ngày chứng minh rằng: chỉ cần dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi, mọi giấc mơ đều xứng đáng được lắng nghe và chấp nhận.

Thu Huyền đạt 5/6 kỳ học bổng.
5 kỳ học bổng và hành trình trưởng thành từ CLB Truyền thông
Là sinh viên năm hai ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Đại Nam, mình luôn cảm thấy may mắn khi được học tập trong một môi trường năng động, sáng tạo, nơi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tạo điều kiện để mình thực hành, trải nghiệm thực tế ngay từ những ngày đầu năm nhất. Chính điều đó đã giúp mình từng bước tự tin hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Huyền đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Tổ chức Sự kiện của CLB Truyền thông PMI.
Hai năm đại học trôi qua, mình tự hào khi đạt được 5/6 kỳ học bổng – không chỉ là kết quả học tập mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng với mình, ý nghĩa hơn cả là những trải nghiệm quý giá khi đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Tổ chức Sự kiện của CLB Truyền thông PMI – nơi mình coi là ngôi nhà thứ hai. Ở đó, mình được sáng tạo, được thử – sai – học – sửa, được lắng nghe và trưởng thành trong từng cuộc họp, từng buổi làm việc nhóm, từng sự kiện được tổ chức thành công.
Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến nhỏ trên hành trình lớn. Mình luôn tin rằng, chỉ cần “dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi”, ước mơ nào rồi cũng có cơ hội nở hoa. Chính niềm tin đó đã tiếp thêm cho mình động lực để không ngừng cố gắng, và cũng là lý do để những người xung quanh bắt đầu tin tưởng và đồng hành cùng mình trên con đường phía trước.
Hành trình lớn bắt đầu từ những cơ hội nhỏ
Ngay từ năm nhất đại học, mình đã có cơ hội quý giá khi được đảm nhận vai trò Phó ban tổ chức sự kiện “Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số” phối hợp cùng Báo Tiền Phong. Đó không chỉ là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình lớn, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình học hỏi và khám phá bản thân trong lĩnh vực truyền thông – sự kiện mà mình yêu thích.

Thu Huyền đồng hành cùng chương trình “FOC – 1 năm nhìn lại”.
Từ những trải nghiệm đầu tiên ấy, mình tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ trong hàng loạt hoạt động nội bộ của CLB và các sự kiện thường niên của Khoa Truyền thông. Trong hai năm liền, mình đồng hành cùng chương trình “FOC – 1 năm nhìn lại” và đến năm thứ hai, mình chính thức được giao nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức toàn bộ chuỗi hoạt động của chương trình. Đó là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội quý báu để mình thể hiện khả năng lãnh đạo, tổ chức và tư duy sáng tạo.
Mỗi trải nghiệm đều là một bài học. Mình biết ơn vì đã được làm việc trong một môi trường giàu năng lượng, nơi luôn có những người thầy, người bạn đồng hành và tạo điều kiện để mình phát triển. Chính sự dũng cảm dấn thân, dám nghĩ và dám làm đã giúp mình bước ra khỏi vùng an toàn, mở ra những cánh cửa mà trước đây mình chưa từng dám gõ. Mình tin rằng, nếu đủ quyết tâm và niềm tin vào bản thân, mỗi người đều có thể viết nên câu chuyện thành công của riêng mình – từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất.