Nữ sinh dang dở ước mơ đi học vì căn bệnh ung thư

Em Nguyễn Thị Hồng Quyên, ngụ khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) - học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ thông Hòn Đất phải từ bỏ ước mơ vào đại học từ khi em phát hiện bị ung thư cổ tử cung với nhiều biến chứng di căn khiến cơ thể em suy kiệt.

Tôi đến thăm Quyên trong căn nhà sàn nhỏ 12m² cất tạm trên đất của người quen để làm chỗ che nắng, che mưa. Trong nhà em không có vật dụng gì quý giá, một chiếc giường gỗ là chỗ ngủ của 4 người và chiếc ti vi cũ. Nhà sàn lót ván, do cất lâu năm nên xuống cấp, sàn gỗ nhiều chỗ mục không dám đi mạnh. Ba của Quyên là anh Nguyễn Văn Trí làm bốc vác. Hàng ngày, anh vác cát, đá cho các ghe vật liệu xây dựng.

Từ ngày giãn cách xã hội, công việc của anh Trí khó khăn hơn, thu nhập nhiều hôm chưa được 200.000 đồng. Còn mẹ của Quyên, chị Nguyễn Thị Hồng Châu chạy xe gắn máy mua rau, củ, quả bán lại. Hai vợ chồng anh Trí vất vả, tần tảo nuôi hai con ăn học.

Thương cha mẹ vất vả, Quyên và em trai cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ. 11 năm, Quyên đều là học sinh khá, giỏi. Cuộc sống gia đình Quyên tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Tháng 4-2021, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) chẩn đoán Quyên mắc bệnh ung thư cổ tử cung khi em vừa bước qua tuổi 17.

Em Nguyễn Thị Hồng Quyên - học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ thông Hòn Đất vừa xuất viện về nhà sau đợt xạ trị.

Em Nguyễn Thị Hồng Quyên - học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ thông Hòn Đất vừa xuất viện về nhà sau đợt xạ trị.

Bệnh của Quyên phát hiện trễ nên di căn qua phổi khiến em nhiều lần ho, khạc ra máu. Quyên được bác sĩ chỉ định nhập viện và tiến hành xạ trị để khống chế tế bào ung thư lan sang các bộ phận khác. Gần 3 tháng Quyên điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, chị Châu phải nghỉ việc mua bán để chăm sóc con. Anh Trí ở nhà vừa đi làm vừa chạy vạy khắp nơi để đủ tiền cho Quyên vào hóa chất kịp thời. Chi phí tiền viện phí, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế phải mua bên ngoài rất cao. Chi phí 2 lần xạ trị cho Quyên gần 45 triệu đồng, tất cả tiền dành dụm bao năm để cất lại nhà, cha mẹ Quyên dồn hết để làm chi phí điều trị cho em.

Còn Quyên từ cô bé da dẻ trắng, hồng hào, năng động, hay nói cười trở nên trầm tính, ít nói. Những lúc quá mệt, Quyên nằm một chỗ, cơ thể yếu ớt, suy nhược. Quyên nói: “Lúc đầu, khi phát hiện bệnh là em đang thi học kỳ 1 lớp 11. Thời gian đầu, em suy sụp nhưng vì thương cha mẹ, thương em trai, em cố gắng sống lạc quan, cố gắng vượt qua. Em mong một ngày khỏe lại để có thể trở lại lớp, tiếp tục đi học”.

Nhắc chuyện con phải bỏ dở việc học, trải qua nhiều đợt điều trị đau đớn, chị Châu chia sẻ: “Con nói muốn được đi học nhưng giờ phải bỏ dở giữa chừng. Tôi chỉ mong căn bệnh của con có thể cải thiện, kéo dài thời gian sống cho con. Khi biết Quyên bệnh, nhà trường và thầy cô, bạn bè, hàng xóm, người thân đến động viên, hỗ trợ kinh phí cho Quyên điều trị. Tuy vậy, con đường chống chọi với căn bệnh ung thư của Quyên còn dài, phải trải qua nhiều lần xạ trị mới có thể khống chế tế bào ung thư, bác sĩ mới có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho con. Thương con, vợ chồng tôi cố gắng vay mượn, cầm cố tất cả tài sản còn lại để lấy tiền điều trị cho con. Vì con, dù khó khăn, vất vả, vợ chồng tôi cũng cố gắng để con được sống tiếp”.

Mọi sự giúp đỡ em Nguyễn Thị Hồng Quyên, bạn đọc liên hệ Báo Kiên Giang, số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, số điện thoại 02973.862.012. Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Hồng Châu, số điện thoại 0373.971.464, ngụ khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất (Hòn Đất); cô Thảo Trang - cô giáo chủ nhiệm của Quyên, số điện thoại 0909.211.159.

Bài và ảnh: THIỆN NHÂN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//nhip-cau-nhan-ai/nu-sinh-dang-do-uoc-mo-di-hoc-vi-can-benh-ung-thu-6733.html