Nữ sinh đỗ đầu khối C00 tỉnh Quảng Bình theo đuổi ước mơ làm cô giáo

Xác định mục tiêu, Hồng Phượng quyết tâm thi vào ngành sư phạm tiểu học và bất ngờ đạt điểm cao nhất khối C00 của tỉnh Quảng Bình.

Em Phan Thị Hồng Phượng trở thành thủ khoa ở Quảng Bình trong kỳ thi năm nay.

Em Phan Thị Hồng Phượng trở thành thủ khoa ở Quảng Bình trong kỳ thi năm nay.

Với tổng 3 môn thi đạt 29 điểm (Ngữ văn 9; Lịch sử 10; Địa lí 10), em Phan Thị Hồng Phượng (SN 2005, trú tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trở thành một trong 2 thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất tỉnh.

Điểm cao nhờ... TikTok

Chia sẻ về bí quyết đạt được điểm cao trong kỳ thi, Hồng Phượng cho biết, vì khối lượng kiến thức khá lớn nên em bắt đầu ôn luyện sớm. Từ đầu tháng 3, em đã bắt tay vào luyện đề tại nhà. Mỗi tuần, Phượng sẽ chia lịch học các môn đan xen để tránh tình trạng rơi rớt kiến thức.

Với môn Ngữ văn, học thuộc không phải là phương pháp tối ưu. Thay vào đó, Hồng Phượng vạch các ý để tạo thành một dàn bài, rồi dựa vào đó phát triển thêm. Phượng cho rằng, cách này vừa tránh thiếu ý, vừa giúp phát huy tối đa sự sáng tạo của người học.

 Hồng Phượng hạnh phúc bên mẹ khi trở thành một trong hai thủ khoa khối C00 của Quảng Bình.

Hồng Phượng hạnh phúc bên mẹ khi trở thành một trong hai thủ khoa khối C00 của Quảng Bình.

Để đạt điểm 10 môn Lịch sử, em thường gắn các mốc ngày tháng năm theo nghỉ lễ. Sơ đồ tư duy cũng là mẹo giúp em ghi nhớ các sự kiện lịch sử một cách dễ dàng. Thời gian rảnh, em tranh thủ lên TikTok, Youtube để học bởi bài giảng trên đó có video mô phỏng, hình ảnh, đồ họa giúp người học dễ mường tượng sự kiện lịch sử.

Với môn Địa lý, sau khi nắm chắc kiến thức thầy cô truyền đạt ở trường, em tập trung học theo từ khóa. Theo Phượng, biết khai thác thông tin từ Atlat sẽ giúp người học tiết kiệm thời gian.

“Học bài trên TikTok cũng là bí quyết giúp em đạt kết quả cao trong kỳ thi. Tuy nhiên, phải biết chọn thầy cô phù hợp vì trên đó khá nhiều người dạy. Vả lại, em thấy học trên TikTok hiệu quả vì ngoài chủ động thời gian, người học có thể tương tác với thầy cô, bạn bè khi chưa hiểu”, Phan Thị Hồng Phượng cho biết.

 Quá trình miệt mài ôn luyện đã giúp Phượng đạt kết quả cao trong kỳ thi này.

Quá trình miệt mài ôn luyện đã giúp Phượng đạt kết quả cao trong kỳ thi này.

Thầy Trần Thái Sơn (Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), giáo viên chủ nhiệm nhận xét Phượng là cô bé hiền lành, chăm ngoan, học đều các môn, nhất là các môn khoa học tự nhiên. Không những thế, em còn là thành viên năng nổ, nhiệt tình trong mọi hoạt động tập thể của lớp và nhà trường.

“3 năm liền, em Phan Thị Hồng Phượng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với sự quyết tâm, em đã chạm tay đến cánh cửa ước mơ của mình. Tôi thật sự bất ngờ khi biết em ấy là thủ khoa khối C00 của tỉnh”, thầy Sơn chia sẻ.

Trái ngọt nhờ nỗ lực

Mẹ của Hồng Phượng, chị Trần Thị Hà (SN 1973, trú tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) kể lại, khoảnh khắc con gái thông báo kết quả thi, chị đã ôm chầm lấy con rồi mẹ con vỡ òa trong nước mắt.

Hơn ai hết, chị Hà là người rõ nhất sự quyết tâm của Phượng. Đều đặn mỗi ngày, chị luôn thấy ánh đèn vàng từ phòng con hắt ra bức tường phòng đối diện. Có khi 2, 3h sáng, đèn vẫn tỏ. Mọi nỗ lực được đền đáp khi Hồng Phượng là một trong hai thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất tỉnh Quảng Bình.

Kỳ thi năm trước, Phượng chọn thi vào Học viện An ninh Nhân dân với ngành an toàn thông tin. Dù kết quả không như mong đợi nhưng không vì thế mà Phượng từ bỏ con đường vào đại học.

“Em thấy mình yêu thương và có sự kết nối đặc biệt với trẻ. Ước muốn trở thành người đồng hành và truyền cảm hứng để các em phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn đầu đời. Đó là lý do em chọn ngành sư phạm tiểu học cho sự trở lại này. May mắn khi được cả gia đình ủng hộ, em càng tự tin”, Phượng tâm sự.

 Phượng sinh ra ở làng, bố và mẹ là những nông dân bình thường, nhưng sự nỗ lực giúp em đạt thành tích cao.

Phượng sinh ra ở làng, bố và mẹ là những nông dân bình thường, nhưng sự nỗ lực giúp em đạt thành tích cao.

Phượng sinh ra và lớn lên tại vùng quê yên bình có bố mẹ là những nông dân bình thường. Ngoài vụ mùa, bố của em làm thêm thợ hồ, mẹ buôn bán tôm cá ở chợ để dành dụm tiền bạc nuôi mấy chị em ăn học.

Dù không giàu có nhưng chị Hà luôn muốn đầu tư cho con cái “chữ”, mong con sau này có cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Không phụ lòng cha mẹ, Phượng đã vượt qua tự ti để trở lại “đường đua đại học”. Dù gặp không ít trở ngại trong hành trình chinh phục ước mơ, nhưng cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đã làm hơn những gì gia đình, thầy cô và bạn bè mong đợi.

Lần này, em Phan Thị Hồng Phượng đã chọn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế để gửi gắm 4 năm thanh xuân của mình.

Lan Nhi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-do-dau-khoi-c00-tinh-quang-binh-theo-duoi-uoc-mo-lam-co-giao-post692322.html