Nữ sinh lớp 7 đăng quang 'Oanh Vàng kể chuyện': Bản lĩnh từ sự tự tin và những 'hình ảnh trong trí nhớ'

Vượt qua nhiều thí sinh tài năng đến từ khắp cả nước, em Hoàng Ngọc Bảo Anh (sinh năm 2013, lớp 7, Trường The Dewey Schools Tây Hồ Tây, Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất tại Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc Oanh Vàng kể chuyện năm 2025 (diễn ra vào ngày 11/4).

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức trao giải nhất cho Hoàng Ngọc Bảo Anh. (Ảnh: BTC)

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức trao giải nhất cho Hoàng Ngọc Bảo Anh. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc Oanh Vàng kể chuyện do Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp với Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, được phát động từ tháng 9/2025, hướng tới mục tiêu tìm kiếm và ươm mầm những tài năng diễn giả nhí trong độ tuổi từ 6 đến 15.

Không đơn thuần là một sân chơi tranh tài, chương trình còn tạo môi trường giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng biểu đạt cảm xúc.

Bảo Anh tự tin trong phần thi của mình.

Bảo Anh tự tin trong phần thi của mình.

Ở vòng Chung kết, với chủ đề “Mầm non của Đảng trong hành trình đất nước đổi mới”, các thí sinh phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi vừa cần chiều sâu tư duy, vừa đòi hỏi cảm xúc và bản lĩnh sân khấu. Trải qua 3 phần thi gồm Giới thiệu - slogan cá nhân, Tài năng diễn giả, Tương tác với Ban Giám khảo, Bảo Anh đã thuyết phục hội đồng chấm thi bằng phong thái tự tin, lập luận rõ ràng cùng khả năng phản xạ linh hoạt và giành giải cao nhất.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, Bảo Anh cho biết em muốn bước ra khỏi giới hạn của bản thân để trải nghiệm những điều mới mẻ: “Em muốn thử thách mình, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, đồng thời học hỏi từ Ban giám khảo và các bạn thí sinh. Em tin rằng hành trình này sẽ giúp em trưởng thành hơn và tạo ra những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ”.

Tuy nhiên, hành trình ấy không hề dễ dàng. Theo Bảo Anh, thử thách lớn nhất của em chính là sự hoài nghi bản thân. “Có lúc em tự hỏi liệu mình có làm tốt không, có nói trơn tru không. Nhưng rồi gia đình và thầy cô đã bên cạnh em, giúp em bình tĩnh, tin vào bản thân và nỗ lực hết mình qua từng vòng thi”, cô bé chia sẻ.

Một trong những điểm đặc biệt giúp Bảo Anh nổi bật chính là khả năng phản xạ nhanh và sự bình tĩnh khi đối diện với những câu hỏi bất ngờ từ Ban Giám khảo. “Em luôn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời tự nhiên và tự tin trước những câu hỏi bất ngờ. Em thích đặt câu hỏi và tự trả lời, trải nghiệm này cũng có thể giúp em chứng minh năng lực của bản thân”, Bảo Anh nói.

Đáng chú ý, “bí kíp” giúp em tự tin trên sân khấu là ghi nhớ nội dung bằng hình ảnh thay vì học thuộc câu chữ. Em chia sẻ, em liên kết nội dung với những hình ảnh quen thuộc, thậm chí là những hình vẽ hài hước, có chuyển động. “Em tưởng tượng như mình đang “đặt” kiến thức vào từng không gian quen thuộc trong trí nhớ. Khi cần, em “đi dạo” qua những không gian đó là có thể nhớ lại nội dung”, Bảo Anh cho biết. Phương pháp này được em tự rèn luyện từ sở thích xem phim và khả năng tưởng tượng.

Ở vòng Chung kết với chủ đề mang tính chính luận, Bảo Anh đã chuẩn bị nội dung bài thuyết trình của mình bắt đầu từ việc đặt những câu hỏi, phân tích từ khóa, vẽ sơ đồ tư duy rồi phát triển ý tưởng một cách logic. Em còn đặt mình vào vị trí nhân vật trong bài nói để truyền tải cảm xúc chân thực hơn. “Với em, chủ đề này không khó khi mình thực sự đặt mình vào đó”, em chia sẻ.

Bảo Anh hồn nhiên trong cuộc sống thường nhật.

Bảo Anh hồn nhiên trong cuộc sống thường nhật.

Bảo Anh cho biết, để có được thành công này, em luôn nhận được sự đồng hành sát sao từ gia đình và thầy cô. Em xúc động kể về những đêm luyện tập muộn, bố mẹ luôn ở bên chăm sóc, động viên từng chút, lo cho em từng bộ quần áo, từng ngụm nước. Thầy cô không chỉ hỗ trợ về nội dung mà còn hướng dẫn kỹ năng, từ giọng nói đến phong thái sân khấu, giúp em tiến bộ qua từng vòng thi.

Chia sẻ bí quyết với những bạn nhỏ còn nhiều e ngại khi đứng trước đám đông, Bảo Anh cho biết, chính bản thân em cũng từng bị như vậy: “Điều quan trọng là thay vì né tránh, em bắt đầu từ những bước thay đổi nhỏ như tập nói trước gương, kể chuyện cho người thân nghe hoặc chính mình, tham gia các hoạt động thuyết trình trong lớp... Khi quen dần với việc cất tiếng nói, sự tự tin cũng sẽ lớn lên từng chút một. Ngoài ra, em nghĩ các bạn đừng quá sợ sai. Việc nói vấp hay quên lời đôi khi lại là cơ hội để mình học, đi lên và tiến bộ. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng ai cũng có thể tốt hơn nếu dám thử. Và hãy nhớ rằng mỗi người đều có một câu chuyện riêng đáng để được lắng nghe. Chỉ cần dám chia sẻ, tiếng nói của các bạn đã có ý nghĩa rồi”.

Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi Oanh Vàng kể chuyện được xây dựng nhằm tạo không gian để học sinh phát triển năng lực kể chuyện và diễn đạt trước đám đông. Ông nhận định, việc kết hợp kể chuyện với trình diễn sân khấu và lựa chọn chủ đề mang tính thời sự là thử thách không nhỏ, ngay cả với người trưởng thành. Đồng quan điểm, Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Hoàng Tùng, Trưởng Ban Giám khảo, cho rằng chính những thử thách đó đã giúp các thí sinh bộc lộ rõ tư duy, bản lĩnh và góc nhìn về các vấn đề của đất nước.

NHÃ ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nu-sinh-lop-7-dang-quang-oanh-vang-ke-chuyen-ban-linh-tu-su-tu-tin-va-nhung-hinh-anh-trong-tri-nho-post955440.html