Nữ sinh mồ côi được tặng học bổng và hỗ trợ phí sinh hoạt toàn khóa

Dù rất khó khăn nhưng em vẫn luôn cố gắng học trong suốt những năm học phổ thông và nuôi một ước mơ lớn. Đó là được học đại học, để tương lai có công việc ổn định lo cho cuộc sống, vì ba em đã mất đi rồi, em không còn điểm tựa.

Ngày 27/8, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung – Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TPHCM cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định tặng học bổng 100% học phí toàn khóa chương trình đại học và hỗ trợ sinh hoạt phí 2.000.000 đồng/tháng cho nữ sinh Hồ Huỳnh Nhi. Tân sinh viên Huỳnh Nhi vừa hoàn tất thủ tục nhập học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của trường này.

Hồ Huỳnh Nhi vừa hoàn tất thủ tục nhập học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Hồ Huỳnh Nhi vừa hoàn tất thủ tục nhập học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Huỳnh Nhi hiện sống nhờ trong căn nhà của ông bà ngoại một người bạn cùng trường tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM. Mẹ bỏ đi từ năm Nhi học lớp 9. Nhi ở lại với ba, nhưng vì quá khó khăn nên ba lên thành phố tìm việc, gửi Nhi ở nhờ nhà ông bà ngoại của bạn học cùng trường. Không lâu sau ba mất vì bạo bệnh, Nhi trở thành trẻ mồ côi.

Để phụ giúp ông bà ngoại của bạn, ngoài giờ học, Nhi cùng bạn phụ bà làm bắp nướng đi bán để trang trải tiền ăn mỗi ngày.

Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng Nhi vẫn luôn nỗ lực học tập và nuôi ước mơ học đại học. “Dù rất khó khăn nhưng em vẫn luôn cố gắng học trong suốt những năm học phổ thông và nuôi một ước mơ lớn. Đó là được học đại học, để tương lai có công việc ổn định lo cho cuộc sống, vì ba em đã mất đi rồi, em không còn điểm tựa”, Nhi tâm sự.

Phần học bổng giúp Huỳnh Nhi tự tin hơn chinh phục ước mơ của mình

Phần học bổng giúp Huỳnh Nhi tự tin hơn chinh phục ước mơ của mình

Khi được Trường ĐH Công nghệ TPHCM tặng học bổng toàn phần 100% cả khóa và hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng, Huỳnh Nhi xúc động: “Với các bạn khác có lẽ việc đi làm thủ tục nhập học là một điều rất bình thường, nhưng với em lại vô cùng đặc biệt, là cả một ước mơ. Được nhà trường tài trợ học bổng và sinh hoạt phí là một niềm vui lớn lao với em. Những người cưu mang, giúp đỡ em cũng rất vui mừng”.

Khi trải qua các bước làm thủ tục nhập học, Nhi vừa vui vừa hồi hộp vì ước mơ của em đã thành hiện thực. Chia sẻ về mục tiêu trong hành trình học tập phía trước, Nhi tâm sự: “Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, hoàn thiện bản thân để có công việc ổn định trong nhà hàng, khách sạn về lĩnh vực ẩm thực. Vừa học, em cũng sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên”.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-sinh-mo-coi-duoc-tang-hoc-bong-va-ho-tro-phi-sinh-hoat-toan-khoa-post1667470.tpo