Nữ sinh Mỹ trúng tuyển 3 học viện quân sự

Trong 4 năm qua, mọi việc Claire Pelletier-Hoblock (học sinh trường Trung học Schuylerville, bang New York) làm đều nhắm tới mục tiêu trúng tuyển Học viện Hải quân Mỹ.

Mỗi môn học, chương trình ngoại khóa, thậm chí công việc làm thêm đều được Pelletier-Hoblock lựa chọn sau khi nghiên cứu kỹ nó có giúp gì cho cô trong việc tìm kiếm cơ hội theo học tại Học viện Hải quân Mỹ không.

"Đó là cuộc sống của tôi, đặc biệt trong 1,5 năm cuối cùng. Mọi thứ tôi làm đều vì nó", nữ sinh chia sẻ.

 Claire Pelletier-Hoblock trúng tuyển 3 học viện quân sự ở Mỹ. Ảnh: Times Union.

Claire Pelletier-Hoblock trúng tuyển 3 học viện quân sự ở Mỹ. Ảnh: Times Union.

Theo Times Union, giữa tháng tư, những nỗ lực của cô gái trẻ được đền đáp xứng đáng - Claire Pelletier-Hoblock trúng tuyển vào cả 3 trường quân sự, gồm Học viện Hải quân Mỹ, Học viện Cảnh sát biển và Học viện Hàng hải Mỹ.

Cô trở thành nữ sinh đầu tiên của trường Trung học Schuylerville được nhận vào học viện quân sự. Việc Pelletier-Hoblock trúng tuyển 3 trường cũng là thành tích đáng kể khi thông thường, Học viện Hải quân Mỹ chỉ dành 28% chỉ tiêu để tuyển thí sinh nữ.

Cô theo đuổi mục tiêu vào Học viện Hải quân một phần vì muốn vận hành những con tàu lớn nhất trên đại dương. Pelletier-Hoblock còn lên kế hoạch trở thành sĩ quan tác chiến mặt nước rồi phấn đấu trở thành chỉ huy tàu biển.

Ước mơ bắt đầu nhen nhóm từ năm lớp 8 khi cô lên du thuyền đến Bahamas - đất nước ở vùng Caribe. Cô yêu thích con tàu đến mức chỉ ở trên tàu thay vì lên bờ du ngoạn. Lúc đó, nữ sinh bắt đầu tưởng tượng việc chỉ huy một du thuyền sẽ ra sao. Mẹ cô gợi ý cô có thể nỗ lực biến giấc mơ thành sự thật tại Học viện Hải quân.

Pelletier-Hoblock dành cả năm lớp 9 để tìm hiểu và quyết định chiến lược nhằm tối đa hóa cơ hội trúng tuyển. Cô đăng ký tham dự chương trình trại hè tại Học viện Hải quân và Học viện Cảnh sát biển nhằm ghi dấu ấn với trường.

Ngoài ra, cô phát hiện nhiều thí sinh thất bại vì thiếu thư đề cử, thường là từ thành viên Quốc hội. Vì thế, cô bắt đầu làm việc cho Elise Stefanik, nghị sĩ bang New York.

"Em biết nếu em làm việc chăm chỉ, bà ấy sẽ viết thứ đề cử giúp em. Thực tế, bà ấy ghi nhận nỗ lực của em. Khi em nhờ viết thư giới thiệu, bà không hề do dự", Pelletier-Hoblock nhớ lại.

Cùng lúc đó, nữ sinh phát hiện thêm đam mê khác và lên kế hoạch theo học chuyên ngành Khoa học chính trị. Ngoài ra, cô còn phải chú trọng rèn luyện để vượt qua bài kiểm tra thể chất.

Từ tháng 1/2020, Pelletier-Hoblock bắt đầu tập luyện nhằm đạt trạng thái tốt nhất cho việc xét tuyển. Điều đó giúp cô vượt qua hành trình kế tiếp - trại hè Plebe, chương trình rèn luyện thể chất và tinh thần nghiêm ngặt được Học viện Hải quân đánh giá là nơi biến "người dân thường thành bán thủy thủ".

Ngày 24/6, Claire Pelletier-Hoblock tốt nghiệp trung học. Ngày 29/6, cô sẽ đến Học viện Hải quân. Sáu tuần sau đó, cô phải giao nộp điện thoại và chỉ có thể gọi duy nhất một cuộc.

"Mọi chuyện sẽ rất khó khăn, chắc chắn sẽ làm tôi suy sụp. Nhưng đây là điều tôi luôn mong mỏi", nữ sinh tâm sự.

Cô mong ngóng được gặp gỡ sinh viên khác vì từ trước tới này, cô chưa quen ai có chung mục tiêu và cùng trải qua hành trình kéo dài nhiều năm như vậy để đặt chân tới học viện quân sự. Cô tin tưởng với điểm chung đó, họ sẽ trở thành gia đình.

Mọi người xung quanh lưu ý cô rất nhiều điều để vượt qua mùa hè tới và nữ sinh đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục giấc mơ bước lên tàu lớn ra biển cả.

"Em muốn trở thành người lãnh đạo. Ông em từng là cảnh sát biển đóng tại mũi May. Hầu như mùa hè nào, em cũng cùng ông đến đó và leo lên ngọn hải đăng nơi ông từng làm việc. Đó là điểm nhấn cho mỗi mùa hè", nữ sinh từ bang New York chia sẻ.

Mùa hè năm nay, cô không thể đến mũi May nhưng lại có thể bước những bước đầu tiên trên hành trình theo chân ông.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-my-trung-tuyen-3-hoc-vien-quan-su-post1313717.html