Nữ sinh năm ba Ngoại giao gốc Hội An trở thành MC-BTV Thời tiết VTV

Mang nét duyên dáng, dịu dàng của người con gái phố cổ Hội An, Nguyễn Trang Hạ Vy đã trở thành gương mặt MC-BTV Thời tiết mới của VTV – Đài truyền hình Việt Nam ngay từ khi còn là sinh viên năm ba Học viện Ngoại giao.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, thiện cảm, Hạ Vy còn được ngưỡng mộ bởi những thành tích học tập đáng nể từ những ngày tháng còn là học sinh: giải Nhất tỉnh cuộc thi Học sinh giỏi, huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 tại TP Hồ Chí Minh, huy chương Vàng điểm cao nhất tại kì thi HSG các trường chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ, giải Nhất cuộc thi thuyết trình Văn học, từng tham gia đội tuyển thi HSG quốc gia,...

Cô gái Hội An này còn biết chơi ba loại nhạc cụ là guitar, piano và harmonica. Hạ Vy kể: “Mình biết chơi piano từ hồi lớp 5, còn guitar thì từ năm lớp 7, lúc đó cũng tự học thôi vì bố mình là nghệ sĩ đánh đàn. Sau đó lên lớp 10 mình tự học thêm harmonica vì cảm thấy bản thân được thư giãn và yêu đời hơn khi chơi nhạc cụ. Tuy nhiên khi lên đại học thì mình có nhiều mối bận tâm hơn nên hầu như không chơi nhạc cụ nữa. Có đôi lúc rảnh quá hoặc ngẫu hứng thì mới mang đàn ra chơi thôi”.

Trong khi hầu hết bạn bè lựa chọn học ở Sài Gòn thì Nguyễn Trang Hạ Vy lại quyết tâm một mình ra Hà Nội xa xôi, không có người thân bên cạnh. “Đôi lúc cảm thấy nhớ ba mẹ, quê hương, bạn bè,... nhưng vì ở xa nên không thể về nhiều được. Thế nên mình hay vùi đầu vào công việc và học tập để quên đi khoảng thời gian buồn và cô đơn đó. Dần dần sau 3 năm, mình cũng bắt đầu tìm được công việc đúng như mong muốn, có thể tự lập kinh tế, tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Và cũng từ đó mà mình không còn thời gian cho sự cô đơn và nỗi nhớ nhà nữa” – cô nàng tâm sự.

Kể từ khi trở thành sinh viên của Học viện Ngoại giao, cô nàng mới bắt đầu bén duyên với “cây mic”. Bằng chất giọng miền Nam vốn có, Hạ Vy tham gia nhiều cuộc thi MC khu vực miền Bắc và lọt top cao, trở thành MC cho các sự kiện lớn nhỏ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng từng trải nghiệm những ngành nghề, công việc khác nhau như làm mẫu ảnh, reviewer, marketing, sản xuất nội dung,... trước khi trở thành một MC-BTV Thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam VTV như hiện tại.

“Công việc mang lại cho mình những kinh nghiệm tuyệt vời về cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm. Đặc biệt là mình đã tạo dựng được “network” (mạng lưới) rất tốt, gặp được những vị sếp tận tình, những đồng nghiệp luôn yêu quý mình và mình cũng rất biết ơn vì điều đó” – Hạ Vy chia sẻ.

Trong cuộc sống hằng ngày, cô nàng cũng luôn quan niệm rằng không hẳn chỉ có những việc như đi từ thiện, tích cực tham gia các phong trào,… mới là sống có ích cho xã hội. Việc sống có ích chỉ đơn giản là luôn biết cách truyền năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng đến cho người khác. Và làm thế nào để mỗi khi ai đó nhìn thấy mình, người ta sẽ thấy tích cực hơn, năng lượng hơn, yêu đời hơn,... Có lẽ chính vì thế mà bất kỳ ai khi gặp gỡ và tiếp xúc với Hạ Vy sẽ luôn thấy được ở cô nụ cười tươi, nét lạc quan và nguồn năng lượng tích cực rất dễ lan tỏa cho người khác.

Khi được hỏi về định hướng của bản thân, Hạ Vy cũng bộc bạch: “Mình biết xung quanh có nhiều người cùng trang lứa nhưng đã thành công và sớm đạt được những điều mà mình chưa thể có. Nhưng mình nghĩ rằng mình không có gì phải vội, hãy cứ từ từ từng bước cố gắng thôi, miễn là bản thân mình tốt hơn mình của hôm qua là được. Bởi “không bao giờ quá già để thiết lập một mục tiêu mới hay để mơ một giấc mơ mới” chính là phương châm sống của mình”.

Ước mơ hiện tại của cô sinh viên năm ba này là có thể trở thành một BTV truyền hình được nhiều người yêu mến và tương lai có thể sở hữu một dự án kinh doanh riêng. Chúc cho Hạ Vy sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã chọn và sớm đạt được ước mơ của mình!

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-nam-ba-ngoai-giao-goc-hoi-an-tro-thanh-mc-btv-thoi-tiet-vtv-post1332969.tpo