Nữ sinh nghẹn ngào 'khóc thầm nhiều đêm' ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học

Trong ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Thị Bích An nghẹn ngào xúc động, vỡ òa niềm vui. Vậy nhưng, nỗi lo cơm áo, gạo tiền tưởng chừng như đã chấm dứt con đường đi học tiếp của tân sinh viên.

Mới đây, trong chương trình trao học bổng "Tiếp sức đến trường" do Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức, em Nguyễn Thị Bích An (sinh năm 2007), quê ở xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An là tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (chuyên Khoa học tự nhiên) là người đại diện cho 41 sinh viên được nhận học bổng chia sẻ đầy xúc động.

Em Nguyễn Thị Bích An là tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thay mặt các bạn nhận học bổng lên phát biểu. Ảnh: Quốc Huy

Em Nguyễn Thị Bích An là tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thay mặt các bạn nhận học bổng lên phát biểu. Ảnh: Quốc Huy

Sống với mẹ một mình từ lúc còn nhỏ, được chính quyền địa phương xác nhận là hộ cận nghèo. Dù gia cảnh muôn vàn khó khăn, nhưng dưới mái Trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 1 em Nguyễn Thị Bích An vẫn luôn nỗ lực học tập, đạt kết quả học tập tốt, đơn cử trong đợt thi vào Đại học vừa qua, 3 môn em đạt 27,5 điểm, trong đó Toán 8,5 điểm; Lý 9,25 điểm và Hóa 9,75 điểm.

Được đại diện cho các sinh viên nhận học bổng, em Nguyễn Thị Bích An chia sẻ, trong không khí vô cùng trang trọng buổi lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường", em rất vinh dự và xúc động khi được thay mặt cho tất cả các bạn tân sinh viên có mặt tại đây, nói lên những suy nghĩ, nỗi lòng từ sâu thẳm con tim mình.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, có lẽ đối với bất kỳ người học trò nào cũng là khoảnh khắc hạnh phúc, thiêng liêng nhất sau 12 năm đèn sách. Em cũng vậy. Giây phút nhìn thấy tên mình trên bảng vàng đỗ đạt, em đã vỡ òa trong niềm vui sướng.

Nhưng... niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang, nhường chỗ cho những âu lo, trăn trở hằn lên đôi mắt gầy guộc của cha, bờ vai gầy cốt cách của mẹ. Bước ngưỡng cửa đại học mở ra một chân trời mới, nhưng đồng thời cũng mang theo gánh nặng cơm áo, gạo tiền, học phí, tiền nhà trọ.

"Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng em, tấm vé vào đại học bỗng chốc trở thành một "xa xỉ phẩm", một giấc mơ đẹp nhưng quá đỗi chông chênh. Đã có những đêm dài em nằm khóc thầm, nghĩ đến việc phải gác lại ước mơ, khép lại trang sách để mưu sinh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Giấc mơ đại học khi ấy tưởng chừng như đã ở rất gần, mà lại hóa xa xôi biết mấy"- giọng em Nguyễn Thị Bích An nghẹn ngào.

Em Nguyễn Thị Bích An với bài phát biểu đầy xúc động. Ảnh: Quốc Huy

Em Nguyễn Thị Bích An với bài phát biểu đầy xúc động. Ảnh: Quốc Huy

Nguyễn Thị Bích An tâm sự rằng, chính trong những tháng ngày băn khoăn và bế tắc ấy, khi mà mỗi chúng em ngỡ như phải đầu hàng trước số phận, thì Quỹ Khuyến học của tỉnh Nghệ An và học bổng "Tiếp sức đến trường" đã xuất hiện như một phép màu, như một chiếc phao cứu sinh kịp thời nâng đỡ chúng em đứng dậy.

Số tiền học bổng nhận được ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt vật chất, giúp gia đình chúng em vơi bớt phần nào gánh nặng trước thềm năm học mới, mà hơn tất cả, đó là nguồn động viên tinh thần vô giá.

Các em sinh viên được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt. Ảnh: Quốc Huy

Các em sinh viên được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt. Ảnh: Quốc Huy

Học bổng đã thắp sáng lại niềm tin tưởng chừng đã tắt, tiếp thêm ngọn lửa nghị lực để chúng em hiểu rằng: Trên con đường chinh phục tri thức, chúng em không bao giờ đơn độc. Luôn có những vòng tay ấm áp của các bác, các cô, các chú trong Hội Khuyến học, của xã hội và quê hương sẵn sàng dang rộng để chở che, nâng bước.

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" - Sự thấu hiểu và sẻ chia ngày hôm nay của các bác, các cô chú chính là điểm tựa để chúng em viết tiếp ước mơ đời mình.

"Bằng tất cả lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin trân trọng cảm ơn Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, các cơ quan ban ngành, cùng các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã gieo những hạt giống yêu thương, đã thấu cảm và chắp cánh cho những ước mơ nghèo được bay cao, bay xa" - lời chia sẻ xúc động của nữ sinh viên ở Nghệ An.

Có 41 tân sinh viên được nhận học bổng từ Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, mỗi em được nhận 10 triệu đồng. Ảnh: Quốc Huy

Có 41 tân sinh viên được nhận học bổng từ Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, mỗi em được nhận 10 triệu đồng. Ảnh: Quốc Huy

Được nhận học bổng, em Nguyễn Thị Bích An xin hứa, sẽ luôn giữ vững ý chí, nghị lực, không đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn, biến những lo toan thành động lực để học tập và rèn luyện thật tốt. Quyết tâm đạt thành tích cao: Tận dụng từng ngày, từng giờ ở giảng đường đại học để tiếp thu tri thức, trau dồi đạo đức, để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và xã hội.

"Chúng em xin hứa khi trưởng thành, có cơ hội, sẽ tiếp tục nối dài hành trình nhân ái này, quay trở lại giúp đỡ những thế hệ đàn em đi sau, như cách mà chúng em đang được nâng đỡ ngày hôm nay" - lời hứa đầy quyết tâm của cô sinh viên nhỏ nhắn Nguyễn Thị Bích An khiến cả hội trường xúc động.

Trần Quốc Huy

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nu-sinh-nghen-ngao-khoc-tham-nhieu-dem-ngay-nhan-giay-bao-trung-tuyen-dai-hoc-179260629094012541.htm