Nữ sinh Phú Thọ học thiết kế đam mê viết báo và nấu ăn

Vũ Minh Châu, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, hiện đang là sinh viên năm 2, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ngành thiết kế Nội Thất. Tuy học ngành Thiết kế nội thất nhưng Minh Châu cũng đam mê với truyền thông, báo chí, lên ý tưởng kịch bản, các mảng về thời trang và cả nấu ăn.

Vũ Minh Châu 19 tuổi hiện đang là sinh viên năm 2, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ngành thiết kế Nội Thất.

Vũ Minh Châu 19 tuổi hiện đang là sinh viên năm 2, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ngành thiết kế Nội Thất.

Hiện tại mình đang vừa học và vừa làm nhiều công việc khác nhau, chủ yếu là những công việc vào thời gian rảnh rỗi như: nhận job quảng cáo, mẫu ảnh, làm content,...

Trước đây khi đăng ký nguyện vọng Đại học mình đã đăng ký 3 nguyện vọng là: Ngành Nội thất, Ngành Thời trang, Ngành Quan hệ công chúng nhưng cái duyên lại đưa mình đến với Ngành Nội thất.

 Minh Châu cũng đam mê với truyền thông, báo chí, lên ý tưởng kịch bản, các mảng về thời trang và cả nấu ăn.

Minh Châu cũng đam mê với truyền thông, báo chí, lên ý tưởng kịch bản, các mảng về thời trang và cả nấu ăn.

Mặc dù vậy, mình vẫn không từ bỏ những đam mê và mình đã tham gia vào HAU Media – một trong những kênh truyền thông lớn của ngôi trường mình đang theo học. Ở HAU Media mình được thỏa sức hoạt động sáng tạo không chỉ ở lĩnh vực content, phát triển kênh tiktok, mà mình còn cùng đội ngũ ekip tạo ra những video, bộ ảnh cực chất lượng liên quan đến mảng thời trang, âm nhạc,...

Lúc mới vào trường mình đã khá hoang mang và lo sợ rằng mình sẽ không theo kịp bạn bè vì ở môi trường Đại học có rất nhiều bạn học giỏi, điều đó khiến cho mình trở nên hơi tự ti. Khi tham gia vào truyền thông của trường cũng vậy, mình lúng túng trong nhiều việc, không biết phải làm gì cả.

Nhưng mình đã cố gắng thay đổi bản thân thật nhiều, học hỏi nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn, gặp gỡ nhiều bạn mới, nhiều thầy cô, mọi người cũng giúp đỡ mình rất nhiều không chỉ trong học tập mà còn cả trong cuộc sống. Và giờ mình đứng ở đây có thể tự tin nói rằng mình đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa.

Minh Châu (ngoài cùng bên trái) là chị cả trong gia đình có 4 chị em.

Minh Châu (ngoài cùng bên trái) là chị cả trong gia đình có 4 chị em.

Về gia đình, vì mình là con cả, sau mình còn có 3 em đang tuổi ăn, tuổi học nữa nên bố mẹ phải cố gắng hơn những gia đình khác rất nhiều để nuôi chị em mình ăn học. Không vì vậy mà bố mẹ tiếc mình bất cứ điều gì cả, chỉ cần mong muốn của mình hợp lí bố mẹ đều ủng hộ mình. Chỉ từ những điều đó đã khiến cho bản thân mình phải tự nhủ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau một khoảng thời gian cố gắng mình đã trở thành phó tiểu ban truyền thông của trường, tham gia hiến máu lần đầu tiên, chịu trách nhiệm sản xuất một bộ ảnh được lên page trường và rất nhiều mặt báo, làm quen được với nhiều người nổi tiếng trong ngành, các anh chị “tiền bối”.

Cô nàng luôn cố gắng thật nhiều, thật nhiều để từng bước hoàn thành những ước mơ còn đang dang dở.

Cô nàng luôn cố gắng thật nhiều, thật nhiều để từng bước hoàn thành những ước mơ còn đang dang dở.

Đối với mình đó chưa phải là sự thành công mà tất cả chỉ là sự khởi đầu cho một hành trình dài. Mình biết mình còn phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều để từng bước hoàn thành những ước mơ còn đang dang dở. Hy vọng, trong vài năm nữa mình sẽ lại trở thành phiên bản hoàn hảo hơn bản thân mình hiện tại.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-phu-tho-hoc-thiet-ke-dam-me-viet-bao-va-nau-an-post1496640.tpo