Nữ sinh Sư phạm chinh phục GPA xuất sắc và hành trình gắn bó với Đoàn - Hội
Trần Thị Huệ My (sinh năm 2006) là sinh viên năm nhất lớp K74B1, Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục công dân (LLCT - GDCD), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong năm học đầu tiên, Huệ My đạt thành tích học tập xuất sắc với GPA 3.73 và 3.74 ở hai học kỳ liên tiếp. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và ghi dấu ấn nổi bật trong Tháng Thi đua.
Ước mơ gieo mầm lý tưởng từ giảng đường Sư phạm
Từ những ngày còn là học sinh trường THPT Chúc Động, Huệ My đã sớm thể hiện khát vọng khám phá thế giới và nuôi dưỡng lý tưởng sống tích cực. Không chỉ yêu thích trải nghiệm và học hỏi, Huệ My còn đam mê âm nhạc và ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Trung. Tuy nhiên, lựa chọn theo học ngành Giáo dục công dân lại đến từ mong muốn sâu xa hơn: trở thành một người giáo viên có thể truyền cảm hứng sống tử tế, có trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Huệ My góp mặt tại Đại hội Liên Chi Hội khoa LLCT - GDCD.
“Giáo dục công dân không chỉ là một ngành học, mà là một sứ mệnh”, Huệ My chia sẻ. Với cô, người giáo viên không chỉ dạy kiến thức, mà còn góp phần định hình nhân cách và lý tưởng sống cho học sinh. Lựa chọn một ngành học mang tính định hướng tư tưởng và đạo đức, Huệ My ý thức rõ vai trò của người thầy trong thời đại mới. Cô không chỉ mong muốn giỏi chuyên môn mà còn nỗ lực trở thành một tấm gương sống – có lý tưởng, có bản lĩnh và luôn sẵn sàng lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.
Kiên trì học tập không cần hoàn hảo tuyệt đối, chỉ cần hết mình
Với Huệ My, học giỏi không đồng nghĩa với tiếp thu nhanh, mà là học nghiêm túc, có trách nhiệm và kiên trì hoàn thiện bản thân. Cô không có một “công thức học tập” cố định, mà dành thời gian tìm hiểu tài liệu, ghi chép tỉ mỉ và tự khám phá phương pháp học phù hợp.

Huệ My tích cực tham gia lớp học Đoàn viên ưu tú.
Không chạy theo điểm số, Huệ My xem GPA là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ. Thành tích ổn định không đến từ năng lực nổi trội, mà từ ý thức tự học, tinh thần cầu thị và sự không ngừng cố gắng.
Là sinh viên ngành Sư phạm, Huệ My càng ý thức rõ: việc học hôm nay không chỉ phục vụ bản thân, mà còn là hành trang để truyền lại kiến thức cho thế hệ học sinh sau này. Chính điều đó thôi thúc cô học tập một cách tử tế và trách nhiệm, xem mỗi giờ học là một bước chuẩn bị cho sứ mệnh làm thầy trong tương lai. “Không có phương pháp học nào là hoàn hảo, nhưng giữ được động lực học lâu dài mới là điều quan trọng nhất”, Huệ My chia sẻ.

Huệ My tham gia cuộc thi ảnh áo dài nhân ngày 8/3 do khoa tổ chức.
Trưởng thành từ những điều nhỏ, vững vàng trên hành trình lớn
Chưa có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học do mới bước vào giảng đường đại học, nhưng nữ sinh đã chủ động thích nghi với phương pháp học tập mới, rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần tự giác. Với cô, từng bài giảng, từng kỳ thi đều là cơ hội để rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng tập trung và ghi nhớ. Cô tin rằng sự kiên trì sẽ mang đến những trải nghiệm học thuật xứng đáng trong tương lai.
Không chỉ chăm chỉ học tập, Huệ My còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội để rèn luyện kỹ năng và gắn kết với môi trường đại học. Hiện cô đang giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Lý luận chính trị – Giáo dục công dân. Dù còn nhiều điều cần học hỏi, Huệ My xem đây là cơ hội quý giá để rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể và nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng sinh viên.

Huệ My dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Trong Tháng Thi đua năm học 2024–2025, Huệ My ghi dấu bằng sự chủ động, tích cực trong cả hoạt động Đoàn – Hội và rèn luyện nghiệp vụ. Cô được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời đóng góp nổi bật trong các hoạt động chuyên môn của khoa.
Không dừng lại ở những kết quả bước đầu, Huệ My đặt mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong những năm tới, bước đệm vững chắc để phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất.

Buổi tọa đàm đầu tiên khi lên đại học – một trải nghiệm đầy ý nghĩa với Huệ My.
Rèn luyện từ những trải nghiệm để vững bước vào nghề giáo
Huệ My tích cực tham gia lớp nghiệp vụ sư phạm do nhà trường tổ chức để trang bị những kiến thức nền tảng về thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học và xử lý tình huống sư phạm.
Chưa có nhiều trải nghiệm thực tế, nữ sinh năm nhất luôn cố gắng quan sát và lắng nghe từ các anh chị khóa trên để hiểu rõ hơn vai trò của người giáo viên. Với cô, một người thầy không chỉ cần kiến thức, mà còn cần tâm huyết, sự linh hoạt và khả năng thấu cảm với học sinh. Đó cũng là lý do Huệ My quyết tâm tham gia sâu hơn vào các hoạt động nghiệp vụ trong thời gian tới, để chuẩn bị hành trang cho nghề dạy học.

Huệ My trong buổi Chào tân sinh viên của khoa LLCT - GDCD.
Là sinh viên Sư phạm, Huệ My luôn ý thức rằng bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp được hình thành từ những điều giản dị mỗi ngày. Với Huệ My, chọn con đường khó nhưng đúng với giá trị sống luôn mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn những vinh quang dễ dàng đạt được.
“Thế hệ trẻ hôm nay, mình nghĩ, không cần phải trở nên phi thường, nhưng nhất định phải sống có trách nhiệm và có lý tưởng. Chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ – học tập nghiêm túc, biết lắng nghe, yêu thương và giúp đỡ người khác, thì xã hội đã có thể tốt đẹp hơn”, cô chia sẻ.