Nữ sinh trong thùng bê tông: Vụ án khiến cả đất nước Nhật Bản rúng động
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản từng khiến truyền thông quốc tế sửng sốt.
Junko Furuta là ai?
Junko Furuta sinh năm 1971 tại thành phố Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Là nữ sinh lớp 11 tại trường Trung học Rasio Minami, cô nổi tiếng trong trường vì học giỏi, ngoan ngoãn và luôn lễ phép. Gia đình cô không giàu có, cha làm công nhân trong một nhà máy đồ hộp, mẹ là nội trợ. Dù còn đi học, Junko đã làm thêm tại nhà máy nhựa để phụ giúp cha mẹ.

Trước khi vụ án xảy ra, Junko vừa vượt qua phỏng vấn tại một công ty lớn và đang mong chờ tốt nghiệp để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng định mệnh đã không cho cô cơ hội đó.
Vào tối ngày 25 tháng 11 năm 1988, sau ca làm, Junko rời nhà máy lúc 8 giờ 20 và bắt đầu đạp xe về nhà. Trên đường vắng, cô bất ngờ bị một người đi xe máy đá ngã. Khi còn chưa hiểu chuyện gì, một thanh niên tên Hiroshi Miyano xuất hiện, tỏ vẻ tốt bụng, nói rằng kẻ kia là người của thế giới ngầm, và đề nghị đưa cô về.
Junko tin tưởng, không biết rằng đó là bẫy. Hiroshi là thành viên một băng nhóm tội phạm. Sau khi đưa cô vào một khu vực vắng, hắn cưỡng bức cô rồi gọi thêm ba đồng phạm. Từ đó, cô bị bắt cóc và giam giữ trong một căn phòng kín suốt 44 ngày.

Căn phòng nằm tại nhà của Shinji Minato – một trong bốn kẻ thủ ác. Dù cha mẹ Shinji sống ngay bên dưới, họ không dám can thiệp. Trong suốt hơn một tháng, Junko bị tra tấn bằng những phương thức tàn nhẫn khó tưởng tượng. Cơ thể cô nhiễm trùng, thối rữa, không thể đứng dậy. Cô từng cố gọi cảnh sát nhưng bị phát hiện và tiếp tục bị tra tấn.
Junko vẫn sống, vẫn chống chịu, dù cơ thể cô đã rã rời. Nhưng ngày 4 tháng 1 năm 1989, sau khi Hiroshi thua bạc và tức giận quay về, hắn cùng đồng bọn tấn công liên tiếp vào bụng cô trong hai tiếng. Sáng hôm sau, Junko qua đời.
Thi thể cô bị giấu trong thùng sắt, đổ xi măng, rồi đem phi tang ở một bãi cỏ gần vịnh Tokyo. 18 ngày sau, Hiroshi bị bắt vì một tội khác. Trong lúc thẩm vấn, tưởng rằng đồng phạm đã khai, hắn thú nhận tất cả. Cảnh sát tìm thấy thi thể Junko trong tình trạng phân hủy, xác nhận bằng dấu vân tay.

Tội ác và bản án gây phẫn nộ.
Bốn thủ phạm chính đều là vị thành niên. Hiroshi 18 tuổi, ba người còn lại từ 16 đến 17 tuổi. Bản án đầu tiên khiến dư luận phẫn nộ. Hiroshi chỉ bị kết án 17 năm tù, sau đó tăng lên 20 năm. Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 10 năm.
Tất cả đều được xử theo luật vị thành niên. Gia đình nạn nhân không chấp nhận điều này. Công chúng Nhật Bản nổi giận. Dư luận quốc tế bất bình. Nhiều người cho rằng pháp luật đã khoan dung quá mức cho những kẻ gây ra một trong những tội ác ghê tởm nhất lịch sử Nhật Bản hiện đại.

Sau khi mãn hạn tù, phần lớn các thủ phạm không hoàn lương như kỳ vọng. Hiroshi đổi tên, nhưng vết nhơ không thể đổi được. Hắn bị bắt vì lừa đảo. Ogura từng hành hung người khác. Minato tái phạm với tội danh gây thương tích. Không một ai trong số họ thể hiện sự ăn năn thực sự. Và cũng không ai trong số họ từng đứng trước gia đình Junko để nói lời xin lỗi.
Đây không chỉ là kết thúc bi kịch của một cô gái trẻ. Đây là câu hỏi nhức nhối về giới hạn của pháp luật, về hệ thống giáo dục, về sự im lặng của những người lớn xung quanh những người biết nhưng không dám lên tiếng.Junko Furuta không chết vì một nhóm thanh niên lệch lạc. Cô chết vì một chuỗi người lớn không làm tròn bổn phận của mình.
Sau ngần ấy năm, xã hội Nhật Bản vẫn chưa thể dứt khỏi ám ảnh. Nhưng sự ám ảnh không nên chỉ dừng ở cảm xúc. Nó cần trở thành chất xúc tác để luật pháp mạnh tay hơn với tội ác vị thành niên, để không còn một Junko nào khác phải chết trong im lặng, dưới tầng hai, sau cánh cửa đóng kín