Nữ sinh trường Điện ảnh với quyết tâm: 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'

Yến My, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với nụ cười tỏa nắng đã thật sự gây ấn tượng với người đối diện bởi thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô nàng tâm sự, với cô 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'.

Yến My tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến My, sinh ngày 21/04/2000, hiện nay cô đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình của trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Yến My không chỉ là lớp phó lớp diễn viên kịch điện ảnh K38A, mà cô còn được thầy cô tin tưởng để cô làm lớp trưởng lớp diễn viên tài năng – lớp diễn viên ưu tú được tuyển chọn kỹ càng từ nhà trường.

Không chỉ vậy, Yến My đã từng đạt học bổng của nhiều kỳ học. Khi mới là sinh viên năm 2, Yến My may mắn được lọt vào Top 5 sinh viên được đi diễn vở kịch bên Hàn Quốc do nhà trường cử đi. Hiện nay cô đang nhận vai nữ chính của dự án nhạc kịch “Trại hoa vàng” của nhà hát tuổi trẻ.

Thật đáng ngưỡng mộ với thành tích học tập của cô nàng này đúng không nào? Để đạt được những thành tích đáng nể như thế, Yến My đã rất nỗ lực và cô luôn tin rằng: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Yến My tâm sự: "Từ nhỏ mình đã có ước mơ trở thành diễn viên, cho đến năm lớp 6 mình bắt đầu biết đến trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội và mình quyết tâm thi vào trường.

Với mỗi chặng đường mình lại đặt cho bản thân một mục tiêu để cố gắng hết sức đạt được nó, mục tiêu hiện tại của mình trước hết vẫn là học tập và rèn luyện thật tốt tại trường học và ngoài ra được làm các dự án kịch, phim chất lượng để càng ngày trau dồi bản thân hơn nữa.

Khi mới biết mình muốn học diễn viên bố mẹ mình cũng có không đồng tình bởi nghĩ chỉ là những ước muốn nhất thời của con trẻ và cũng bởi lẽ bố mẹ mình thấy nghề này quá hà khắc, khốc liệt. Nhưng xong qua nhiều năm thấy đam mê và quyết tâm của mình ngày một lớn nên bố mẹ mình cũng đã tin và ủng hộ con gái trên chặng đường học diễn xuất của mình.

Với mình mỗi ngành nghề, mỗi đam mê đều có khó khăn riêng, cũng như việc học diễn viên chuyên nghiệp của trường mình cũng vậy. Mình chỉ là sinh viên năm 3 thôi, chặng đường khó khăn còn rất dài, nhưng mình đã thấy rất nhiều khó khăn, thử thách rồi.

Từ năm nhất đến giờ chúng mình luôn phải tập luyện hằng ngày hằng giờ, chúng mình không chỉ học diễn mà còn phải bồi dưỡng tiếng nói, hình thể, múa, võ, bale, khiêu vũ, đấu kiếm,... trong quá trình học tập đã có những trường hợp bị gãy chân, rách miệng, gãy mũi,.. nói chung rất nhiều chấn thương ngoài mong đợi xảy ra.

Chúng mình ngày ngày phải đọc sách, kịch bản để trau dồi thêm kiến thức và trả bài hàng ngày đến nỗi thời gian yêu đương hay đi đâu đó đối với chúng mình cũng khó. Nói chung có rất nhiều thứ áp lực nên những bạn không đủ đam mê khi đỗ vào trường rồi không chịu được sức ép đã phải tự xin nghỉ vì không theo được.

Khi mọi người nhìn vào đều thấy nghề diễn viên rất hào nhoáng cứ nghĩ nó cũng không khó khăn gì nhiều nhưng thực sự ai phải dấn thân vào rồi mới biết nó khắc nghiệt đến chừng nào, và mình nghĩ ngành nào cũng vậy, và chắc có lẽ chính nhờ câu tục ngữ “có công mài sắt có ngày nên kim” đã giúp mình luôn luôn cố gắng với mục tiêu mà mình đã chọn lựa như vậy. Theo mình thấy chỉ cần bản thân luôn cố gắng nỗ lực thực hiện những điều mình thực sự đam mê và yêu thích không sớm thì muộn bạn cũng sẽ thành công".

Cùng ngắm Yến My – diễn viên chính trong vở nhạc kịch của nhà hát tuổi trẻ mới nhất nha. Mong rằng, Yến My sẽ thành công hơn trong tương lai, đạt được ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Hoàng Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-truong-dien-anh-voi-quyet-tam-co-cong-mai-sat-co-ngay-nen-kim-1751457.tpo