Nữ sinh trường top sa lưới vì trộm 1,6 tỷ, nhan sắc 'một trời một vực' với ảnh trên mạng

Vướng vòng lao lý với nghi vấn trộm cắp số tiền lên tới 1,6 tỷ đồng của khách tại nơi làm thêm, nữ sinh năm cuối Đại học danh giá Keio (Nhật Bản) đang trở thành tâm điểm chú ý.

Một nữ sinh viên năm cuối Đại học Keio (Nhật Bản) vừa bị cảnh sát Tokyo bắt giữ với cáo buộc trộm cắp và gian lận thẻ tín dụng của khách hàng tại nơi làm thêm. Nghi phạm được xác định là Shinzawa Karen, 22 tuổi. 

Khi xuất hiện trước truyền thông trong lúc bị áp giải, nữ sinh gây chú ý với vẻ ngoài mệt mỏi, gương mặt thất thần và mái tóc thưa thớt lộ nhiều mảng da đầu. Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ rạng rỡ cùng mái tóc dày bồng bềnh mà cô từng đăng tải trên mạng xã hội vài tháng trước.

Nữ sinh viên năm cuối Đại học Keio (Nhật Bản) vừa bị cảnh sát Tokyo bắt giữ với cáo buộc trộm cắp và gian lận thẻ tín dụng của khách hàng tại nơi làm thêm.

Nữ sinh viên năm cuối Đại học Keio (Nhật Bản) vừa bị cảnh sát Tokyo bắt giữ với cáo buộc trộm cắp và gian lận thẻ tín dụng của khách hàng tại nơi làm thêm.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 4 vừa qua, khi đang làm nhân viên lễ tân tại một cơ sở thể thao ở quận Shibuya, Tokyo, Shinzawa bị cáo buộc đã lấy trộm thẻ tín dụng của một nữ khách hàng ngoài 50 tuổi. 

Sau đó, cô mang chiếc thẻ này đến một cửa hàng ở quận Shinjuku để quẹt mua hai món mỹ phẩm trị giá khoảng 14.000 yen (tương đương 2,5 triệu đồng). Cảnh sát nhận định nữ sinh đã tự ý lấy chìa khóa chủ (master key) được quản lý tại quầy lễ tân tầng 2 để mở tủ đồ của khách trong phòng thay đồ ở tầng 3.

Làm việc với cơ quan điều tra, Shinzawa phủ nhận hành vi cạy tủ đồ, cho rằng bản thân chỉ "nhặt được thẻ ở phòng thay đồ". Dù vậy, cô thừa nhận việc đem thẻ đi tiêu xài cá nhân với lý do: "Tôi muốn có mỹ phẩm nên đã sử dụng thẻ một cách bốc đồng".

Đáng chú ý, cảnh sát Tokyo tình nghi nữ sinh này đã dùng thủ đoạn tương tự để trộm thẻ của nhiều khách hàng khác, thực hiện hàng loạt giao dịch mua sắm bất chính với tổng giá trị lên tới khoảng 10 triệu yen (khoảng 1,6 tỷ đồng). Cơ quan chức năng đang làm rõ xem những vụ việc này có liên quan trực tiếp đến vụ án của Shinzawa hay không.

Khi xuất hiện trước truyền thông trong lúc bị áp giải, nữ sinh gây chú ý với vẻ ngoài mệt mỏi, gương mặt thất thần và mái tóc thưa thớt lộ nhiều mảng da đầu.

Khi xuất hiện trước truyền thông trong lúc bị áp giải, nữ sinh gây chú ý với vẻ ngoài mệt mỏi, gương mặt thất thần và mái tóc thưa thớt lộ nhiều mảng da đầu.

Trong một diễn biến liên quan, một nữ khách hàng khác của cơ sở thể thao này cho biết từng bị mất trộm 10.000 yen tiền mặt. Cụ thể, ví của cô ban đầu có 26.000 yen (khoảng 4,2 triệu đồng) nhưng sau khi kiểm tra lại thì chỉ còn 16.000 yen (khoảng 2,6 triệu đồng) dù trước đó đã khóa tủ đồ rất cẩn thận. 

Sự việc khiến cô hoang mang vì việc khóa tủ cẩn thận dường như không còn đảm bảo an toàn. Hiện người phụ nữ này dự kiến sẽ trình báo vụ việc lên cảnh sát Tokyo để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đạt Trần (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-sinh-truong-top-sa-luoi-vi-trom-16-ty-nhan-sac-mot-troi-mot-vuc-voi-anh-tren-mang-48706.html