Nữ sinh viên trường Đại học Ngoại thương và hành trình theo đuổi 'Nghề cầm Mic'

Với hệ sinh thái đa dạng hơn 40 câu lạc bộ tại Đại học Ngoại thương, Hoàng Yến Nhi đã tìm thấy được sở thích của bản thân, đó chính là sự bén duyên với nghề dẫn chương trình. Là 'sứ giả' truyền tải và kết nối con người. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô MC này nhé !

Mình là Hoàng Yến Nhi, sinh viên năm 2 Đại học Ngoại thương. Với mình, mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần “mới”. Mới trong phong cách dẫn, thể loại chương trình mới, khán giả mới, nội dung mới, sân khấu mới… Nên mỗi khi có cơ hội đứng trên sân khấu là mình luôn cố gắng thể hiện 200% khả năng của mình. Và bởi làm việc bởi sự nhiệt huyết và đam mê của mình nên mặc dù vừa đi học vừa đi dẫn khá “khoai”, mình vẫn cảm thấy rất vui và hài lòng với lịch trình học tập và làm việc của bản thân.

Hòa nhập vào sự năng động của FTU mình đã tìm thấy môi trường thỏa mãn đam mê. Là một người hâm mộ cái đẹp và yêu thích nghệ thuật, ngay đầu năm nhất, mình biết tới CLB MC và Thời trang Đại học Ngoại thương qua những màn catwalk điêu luyện, sự chuyên nghiệp của các bạn MC chương trình sinh viên, nên đã không do dự đăng kí casting vào CLB. Đó cũng là dấu mốc đầu tiên trong quãng thời gian sinh viên của mình. Âu cũng là một cái duyên khi MFC đã chọn mình, bên cạnh học tập tại trường, mình đã được hoạt động cùng với những người có cùng sở thích và chuyên môn, điều này đã giúp mình ngày càng hiểu và hoàn thiện bản thân mình hơn. Học hỏi từ các anh chị tiền bối và các bạn, có thể nói là ai vào MFC xong cũng mang phong cách trưởng thành hơn, hay sinh viên FTU thường nói đùa “ngựa” lên là bởi vậy.

Không có con đường nào trải đầy toàn hoa. Năm 2020 là một năm đáng nhớ với mình - sự trưởng thành qua các cuộc thi. “Thất bại” có lẽ sẽ là từ khóa mà rất ít sinh viên muốn nhắc đến. Nhưng đối với mình đó là cơ hội để mình nhìn lại sự trưởng thành của bản thân. “Like a rolling stone” – Như một hòn đá lăn. Nếu chúng ta cứ để hòn đá ở nguyên vị trí đó thì nó sẽ bị bám rêu! Đầu năm nhất, mình đã quyết định tham gia vào các cuộc thi MC để thử sức bản thân, đi tìm bản ngã cũng như học hỏi kinh nghiệm.

Cuộc thi đầu tiên mình quyết định đăng kí đó là MC Spotlight – Cuộc thi tìm kiếm tài năng MC Kinh tế nhưng mình chỉ dừng lại ở Top 18. Thời gian đó cũng trùng với lịch thi cuối kì ở trường nên mình cũng rất buồn khi thời gian và công sức bỏ ra lại chưa được đền đáp xứng đáng và cũng phần nào “sợ” trong các cuộc thi tiếp theo. Nhưng bởi mình nhận ra người khác không thể giải quyết được vấn đề trong cuộc sống hiện thực của mình. Tất cả đều dựa vào chính mình. Mà phương pháp hữu dụng nhất chính là cố gắng nỗ lực, dù là hoàn thiện bản thân hay phát triển sự nghiệp. Nên mình đã mạnh dạn đăng kí một cuộc thi nữa với tinh thần rút kinh nghiệm từ cuộc thi trước. Lần này với sự chuẩn bị chu đáo và có trải nghiệm thực chiến, cùng với sự hỗ trợ từ hậu phương vững chắc (những thành viên ban MC-MFC) mình đã tự tin hơn và quyết tâm hơn. Đúng là “khi bạn khao khát một điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn”.

Tại Speak Up DNU 2020 – Cuộc thi tìm kiếm người dẫm chương trình tài năng, mình đã đạt giải Á quân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một minh chứng cho sự nỗ lực, không bỏ cuộc tại chỗ của một cô sinh viên năm nhất. Tất nhiên, nếu có cơ hội, mình vẫn muốn lần nữa được trải nghiệm không khí cạnh tranh để cùng phát triển trong các cuộc thi. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, đáng trải nghiệm của các bạn MC sinh viên.

Và cũng là một kỉ niệm nữa ở năm 2020 khi mình đã quyết định tranh cử lên Ban điều hành của MFC-Câu lạc bộ MC và Thời trang Đại học Ngoại thương. Mình muốn dành hết những kinh nghiệm đã đúc kết được từ trải nghiệm trong nghề, những tâm huyết cho các bạn đến sau, và cũng như để không nuối tiếc vì những gì mình chưa dám làm. Hy vọng mình sẽ giúp đỡ được người khác từ kinh nghiệm cá nhân của bản thân. Sau gần 1 tháng tranh cử, nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ Ban điều hành nhiệm kỳ trước, mình đã được giao phó trọng trách cho vị trí Trưởng ban MC nhiệm kỳ 2020-2021.

Và hiện giờ mình đang rất hài lòng vì trên con đường theo đuổi bản ngã và ước mơ, mình may mắn còn có những người bạn, người em luôn ở bên để cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực MC.

Mình muốn hướng tới một hình ảnh của sự trẻ trung, năng động, cá tính. Ai tiếp xúc cũng bảo mình nhiều năng lượng, luôn tích cực, lạc quan. Có một câu nói mình rất thích “Bạn có thể thay đổi được người khác khi bạn thay đổi chính mình”. Nếu mình muốn được sống trong môi trường tích cực thì mình phải thay đổi để hòa nhập với công đồng xung quanh. Mình muốn mang sự lạc quan, tích cực đến với mọi người xung quanh.

Trong các gương mặt MC của VTV, mình yêu thích nhất là chị BTV/MC Thụy Vân của Chuyển động 24h. Đó cũng là một cái duyên khi trong một lần dẫn chương trình sự kiện Chào tân sinh viên, cô Trưởng khoa của mình có nhắc tới chị BTV/MC Thụy Vân và nói mình có nét giống chị ấy. Giống ở đây tức là đều xuất phát từ các chương trình sinh viên, trưởng thành từ môi trường năng động của FTU. Ngưỡng mộ và đã theo dõi chị từ lâu, khi nhận được sự khích lệ này mình nhận thấy lại càng phải rèn luyện và nỗ lực hơn nữa để học hỏi theo gương của các anh chị tiền bối và để không phụ sự kì vọng của thầy cô, bạn bè và người thân.

Hiện tại, mình vẫn đang học tập và rèn luyện kĩ năng MC cũng như biên tập của mình. Mình rất tâm đắc câu nói của một nhà sản xuất truyền hình ở VTV7 là: “Lâu rồi chị chưa thấy ai thành công mà chỉ dựa vào sắc và thanh”. Chắc chắn sự chuẩn bị là không thể thiếu để đến khi có cơ hội là mình nắm bắt. Một điều nữa mình rất thích chương trình S Việt Nam, hy vọng trong tương lai gần sẽ được trở thành một nhân vật trải nghiệm tại chương trình.

Hoàng Yến Nhi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-va-hanh-trinh-theo-duoi-nghe-cam-mic-post1327220.tpo