'Nữ thần điền kinh' Trung Quốc chia tay bạn trai vì sự nghiệp

Khi bạn trai bắt lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, Lý Mỹ Trân đã không do dự cắt đứt tình cảm với anh để theo đuổi đam mê.

Ngày 18/9, trong trận chung kết 10.000 m nữ tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2020, VĐV Lý Mỹ Trân thu hút sự chú ý bởi khoảnh khắc nở nụ cười rạng rỡ. Dù chỉ đứng ở vị trí thứ 4, cô gái 21 tuổi vẫn để lại ấn tượng lớn trong mắt nhiều người hâm mộ.

Khoảnh khắc ghi lại nụ cười ngọt ngào, tự tin của nữ VĐV nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Lý Mỹ Trân được nhiều người đặt biệt danh "nữ thần điền kinh".

 Lý Mỹ Trân nổi tiếng với biệt danh "nữ thần điền kinh" bởi nụ cười tỏa nắng.

Lý Mỹ Trân nổi tiếng với biệt danh "nữ thần điền kinh" bởi nụ cười tỏa nắng.

Lý Mỹ Trân sinh ra ở thành phố Long Nhan, tỉnh Phúc Kiến và sớm thể hiện năng khiếu thể thao. Lớn lên, cô theo học một trường thể thao và được huấn luyện viên phát hiện có tài năng trong môn chạy đường dài.

Trong Đại hội Thể thao tỉnh Phúc Kiến năm 2014, Mỹ Trân đã phá kỷ lục 1.500 m và 3.000 m dành cho nữ và thiếu niên. Sau đó cô được đào tạo tại Học viện Thể thao Thượng Hải.

Dù gắn bó với việc tập luyện suốt nhiều năm, cô nàng rất chú tâm đến nhan sắc và sợ bị cháy nắng. Mỗi khi tập, cô đều mặc quần áo dài và thoa kem chống nắng, đội mũ để bảo vệ làn da. Trong các trận thi đấu cô cũng trang điểm nhẹ trước khi bước vào cuộc đua.

"Nữ thần điền kinh" xứ Trung rất quan tâm chăm sóc ngoại hình.

"Nữ thần điền kinh" xứ Trung rất quan tâm chăm sóc ngoại hình.

Năm 2019, nhờ gây ấn tượng tốt với người huấn luyện, Mỹ Trân được chuyển đến đội việt dã quốc gia và tham gia huấn luyện cho Đại hội thể thao quân sự trong vòng 9 tháng. Đây cũng chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô.

Lần đầu tập luyện cùng đội tuyển quốc gia, cô đã bị lạc trên núi khiến cả đội phải đi tìm. Những lần sau, cô nhanh chóng làm quen bản đồ và tiến bộ hơn.

Một lần khác, gặp mưa lớn khi đang tập trên núi, cô bị trượt ngã, đùi rướm máu. Lo sợ không hoàn thành buổi huấn luyện, cô quyết tâm phải về đích, vừa chạy vừa khóc dưới mưa.

Vết sẹo lớn cũng để lại trên đùi cô từ lần ấy. Nhưng thay vì tự ti, cô thấy hãnh diện và coi đó là kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ.

Nhờ khóa đào tạo, cô đã thay đổi rất nhiều, vượt qua nỗi sợ của bản thân. Nhờ tập cùng đội, cô dần mở lòng với mọi người, thêm tự tin và nâng cao tinh thần đoàn kết với tập thể.

"Sau khóa huấn luyện, tôi thấy việc rèn luyện môn điền kinh thêm phần dễ dàng", Mỹ Trân bày tỏ sự biết ơn khi kết thúc khóa học.

Lý Mỹ Trân từ bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp.

Lý Mỹ Trân từ bỏ tình yêu để theo đuổi sự nghiệp.

Thế nhưng sau 9 tháng huấn luyện đặc biệt, khi trở lại đội điền kinh, cô gặp một biến cố khác đó là chia tay mối tình đầu - người bạn trai cô đã yêu 2 năm rưỡi.

Bạn trai cũ của Mỹ Trân là phi công. Hai người quen nhau qua Weibo, dần dần thân thiết vì là đồng hương và nói chuyện rất hợp.

Thế nhưng, trong thời gian cô tập luyện ở Thượng Hải còn bạn trai làm việc ở Thâm Quyến, khoảng cách đôi bên ngày càng lớn và tình cảm phai nhạt dần.

Bạn trai bắt cô phải lựa chọn: hoặc từ bỏ sự nghiệp thể thao để đến Thâm Quyến cùng anh, hoặc hai người phải chia tay.

Cuối cùng, Mỹ Trân chọn lựa đam mê và từ bỏ mối tình đầu. "Tôi tự hỏi tại sao anh không từ bỏ công việc và đến Thượng Hải với tôi? Vì anh đã bắt tôi lựa chọn, nên tôi đã quyết định cắt đứt mà không có chút do dự".

Mối tình đổ vỡ cũng khiến Mỹ Trân tổn thương. Cô chia sẻ không muốn yêu đương trong thời gian này mà sẽ dành hết sức lức để rèn luyện thể thao. Cô cũng mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện có một mối tình yêu xa.

Đinh Phạm
Ảnh: Weibo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-than-dien-kinh-trung-quoc-chia-tay-ban-trai-vi-su-nghiep-post1143381.html