Nữ thủ khoa 'kép' với ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ dạy các em nhỏ thiếu may mắn

Bích Ngọc, nữ thủ khoa 'kép' ước mơ rằng mình sẽ trở thành giáo viên, góp một chút sức mình để các em nhỏ thiếu may mắn được tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Anh.

Cùng với Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội); Đinh Thị Bích Ngọc, học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (TP. Ninh Bình) là các thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cùng đạt số điểm 57,85 điểm.

Bích Ngọc, nữ thủ khoa "kép" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. (Ảnh: NVCC)

Bích Ngọc, nữ thủ khoa "kép" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. (Ảnh: NVCC)

Đinh Thị Bích Ngọc là học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; em có kết quả thi vô cùng ấn tượng: Toán 8,8 điểm; Ngữ văn 9,75; Lịch sử 10; Địa lý 10; Giáo dục công dân 9,5 và Ngoại ngữ 9,8. Ngoài là thủ khoa toàn quốc, em còn là thủ khoa khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) với 29,75 điểm.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, khi biết tin mình là thủ khoa, Bích Ngọc vô cùng bất ngờ: “Em chỉ tính được là điểm em cao thôi, các môn trắc nghiệm em dựa vào đáp án chính thức của Bộ để chấm thì điểm giống với Bộ công bố, còn được thủ khoa thì em cũng không ngờ tới. Em đi thi cũng chỉ biết là cố hết sức mình chứ trong dự liệu thủ khoa thì em chưa bao giờ nghĩ tới”, Bích Ngọc nói.

Nữ sinh tài năng này ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh tài năng này ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NVCC)

Để có được kết quả ngoài mong đợi, Bích Ngọc đã tự lên kế hoạch, lập thời gian biểu để học tập hiệu quả và bao quát hơn: “Em thường dành 1-2 tuần để ôn chuyên sâu 1 môn, sau đó chuyển sang môn khác và đảo vòng. Em cũng xác định mình phải ôn từ sớm nên em không quá bị choáng lúc sát ngày thi”.

Chia sẻ về ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ của mình, Bích Ngọc tâm sự, ước mơ của em được hình thành chỉ từ khoảng hè năm lớp 11 và em sẽ cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực.

“Khi đó em có tham gia một dự án các bạn cấp 3 tự tổ chức với nhau, để xin vào dạy tiếng Anh cho các em nhỏ của Trung tâm bảo trợ xã hội. Chúng em đã dạy tiếng anh cơ bản và chúng em cũng không kéo dài được dự án thêm trong năm học. Khoảng thời gian gần cuối năm lớp 11 em có ôn thi đội tuyển quốc gia nên không tham gia đứng dạy chính mà chỉ xin vị trí nhân sự, hậu cần. Em thấy các em nhỏ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với tiếng Anh nên em muốn giúp các em”, Bích Ngọc chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, nơi thủ khoa Bích Ngọc học. (Ảnh: CTV)

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, nơi thủ khoa Bích Ngọc học. (Ảnh: CTV)

Hiện tại, Bích Ngọc đã đăng kí và cũng xác định đỗ Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương và Đại học Ngoại giao. Còn 2 trường là Trường Đại học kinh tế Quốc Dân và Học viện Báo chí và tuyên truyền đến tháng 8 mới thông báo kết quả xét tuyển học bạ.

Quốc Huy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nu-thu-khoa-kep-voi-uoc-mo-tro-thanh-giao-vien-ngoai-ngu-day-cac-em-nho-thieu-may-man-333002.html