Nữ thủ khoa khiếm thị là thanh niên sống đẹp năm 2024

Soi đường bằng ánh sáng yêu thương và khát vọng, nữ thủ khoa khiếm thị Vũ Thị Hải Anh (SN 2000, quê ở Nam Định) đang trên một hành trình sống đẹp. Với cô, sống đẹp là sống với lòng biết ơn và hành động từ trái tim. Vì thế, cô gái nhỏ ấy luôn tâm huyết với các dự án đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng người khiếm thị Việt Nam.

Không ai có thể sống thay mình

Sau một năm được chắp cánh bởi học bổng Nâng bước thủ khoa do báo Tiền Phong tổ chức, tôi gặp lại Vũ Thị Hải Anh - cô gái từng là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm 2023. Trò chuyện trong tiết trời thu Hà Nội, Hải Anh mở đầu bằng sự so sánh rất đỗi nghệ thuật.

Hải Anh nói, cuộc sống của em như cây đàn thập lục. Những nốt nhạc trầm, bổng, khi lại thánh thót, khi nhẹ nhàng. Mỗi khi áp lực, Hải Anh tìm đến đàn thập lục để giải tỏa mọi lo âu và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Đàn thập lục không chỉ là nhạc cụ dân tộc mà cô rất yêu, mà còn là người bạn tâm sự, giúp cô thư giãn và làm mới tâm trí. Ngoài ra, Hải Anh cũng rất thích đọc sách... "Sách là người bạn đồng hành giúp em đối mặt với áp lực một cách nhẹ nhàng và tích cực hơn", Hải Anh bắt đầu kể về câu chuyện của mình.

Hải Anh lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ lớn tuổi, sức khỏe suy yếu, anh trai mắc bệnh tuyến giáp. Vì bị khiếm thị nên cô luôn phải nỗ lực gấp đôi người bình thường, để lo cho gia đình và bản thân. Cô gái nhỏ nhắn ấy làm thêm nhiều công việc khác nhau như gỡ băng cho các trung tâm nghiên cứu, xoa bóp bấm huyệt, làm người dẫn chương trình...

Năm 2023, khi Hải Anh thi đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, ít ai biết rằng, ước mơ đi học với nữ sinh từng rất xa vời. Khi xưa, Hải Anh phải đối mặt với định kiến rằng người khiếm thị sẽ khó có thể theo học tại một ngôi trường nào đó.

Sau khi được mẹ dạy chữ nổi Braille, Hải Anh đã theo học tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), rồi trở thành sinh viên đại học. "Sinh mệnh và thân thể là do bố mẹ trao tặng, tri thức là sự dìu dắt của thầy cô, nhưng cuộc sống là của mình và không ai có thể sống thay mình", Hải Anh bày tỏ.

 Hải Anh là 1 trong 20 gương Thanh niên Sống đẹp năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương.

Hải Anh là 1 trong 20 gương Thanh niên Sống đẹp năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương.

Thành tích nổi bật của Vũ Thị Hải Anh:

- Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ đô năm 2019; đạt giải Đặc biệt cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48;

- Giải Nhất cuộc thi Ảnh "Thật tự hào, tôi cùng bạn vượt rào" do UNDP tổ chức năm 2019;

- Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2022;

- Được Hội Khuyến học Việt Nam tuyên dương là tấm gương Người lao động tốt trong phong trào tự học thành tài năm 2023;

- 1 trong 107 thủ khoa cả nước nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm 2023 do báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tài Năng Trẻ Việt Nam tổ chức;

- Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023;

- Sinh viên xuất sắc, nhận học bổng Ước mơ xanh năm 2024;

- Gương Thanh niên Sống đẹp năm 2024.

Sống đẹp - hành động từ trái tim

Vinh dự là 1 trong 20 cá nhân được vinh danh trong giải thưởng Thanh niên Sống đẹp năm nay của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hải Anh luôn tâm niệm, sống đẹp không phải là những hành động to lớn hay vĩ đại.

"Có lần, khi bước ra khỏi lớp học, em vô tình vấp phải một vỏ chai nước nằm giữa lối đi. Xung quanh thấy mọi người đi qua mà không ai nhặt lên, em quyết định cúi xuống nhặt vỏ chai và bỏ vào thùng rác. Đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó khiến em nhận ra rằng, sống đẹp đôi khi bắt đầu từ những việc giản đơn mà tạo ra thay đổi tích cực cho cuộc sống", cô gái khiếm thị chia sẻ.

Sống đẹp, theo Hải Anh, còn là sống với lòng biết ơn và hành động từ trái tim. Vì vậy, sau một năm nhận được học bổng Nâng bước thủ khoa (do báo Tiền Phong trao tặng), cô đã có những dấu ấn quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động xã hội.

"Năm nay, khi được tuyên dương Thanh niên Sống đẹp cũng là lúc em có cơ hội được bày tỏ sự biết ơn với báo Tiền Phong vì đã nâng đỡ, giúp em có thêm động lực bước tới những cột mốc xa hơn, làm những điều ý nghĩa hơn", cô gái khiếm thị xúc động nói.

Thời gian qua, Hải Anh đã hoàn thành dự án Hành chính công trực tuyến cho người khuyết tật, để giúp họ tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ công; trở thành tình nguyện viên trong dự án học tiếng dành cho trẻ khiếm thị của tổ chức Vietnam and Fire. Cô cũng trở thành Phó chủ nhiệm CLB Hoa đá - nơi tổ chức các hoạt động thiện nguyện đặc biệt của sinh viên khuyết tật và không khuyết tật của trường...

 Sống đẹp, với Hải Anh, là sống với lòng biết ơn và hành động từ trái tim.

Sống đẹp, với Hải Anh, là sống với lòng biết ơn và hành động từ trái tim.

Khi ngẫm lại hành trình của mình, Hải Anh muốn truyền tải thông điệp tới các bạn trẻ khác, rằng mỗi người đều có giới hạn riêng, nhưng cần có đủ can đảm và kiên trì để vượt qua chúng.

"Mỗi buổi sáng, em thường tham gia chạy bộ cùng người bạn dẫn đường. Cảm giác chạy trên những con đường quen thuộc, với nhịp bước chân đều đặn và không gian yên bình, giúp em giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng cho ngày mới. Đó là cách em duy trì sức khỏe và sự bền bỉ để đối mặt với mọi thử thách trong học tập, cuộc sống", Hải Anh nói.

Giải thưởng “Thanh niên Sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

Châu Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-thu-khoa-khiem-thi-la-thanh-nien-song-dep-nam-2024-post1679734.tpo