Nữ thừa kế giả mạo lừa đảo hàng trăm nghìn USD

Anna Sorokin (Đức) tự xây dựng hình ảnh bản thân giàu sang, có khối tài sản kếch xù để đi lừa đảo. Trong thời gian xét xử, cô nhiều lần diện váy áo hàng hiệu đến hầu tòa.

Anna Sorokin (Đức), nữ thừa kế giả mạo lừa 275.000 USD của các nạn nhân cả tin, lên tiếng xin lỗi vì hành vi lừa đảo số tiền lớn, theo NY Post.

“Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thực sự xấu hổ và xin lỗi về những gì mình đã làm. Tôi hoàn toàn hiểu rằng rất nhiều người đã phải chịu đựng khi tôi nghĩ rằng mình không làm gì sai”, cô gái 29 tuổi nói với tòa án trong phiên điều trần gần nhất.

Từ năm 2016, Sorokin đóng giả là con của một gia đình giàu có ở châu Âu để thâm nhập vào giới thượng lưu của New York.

 Sorokin lên tiếng xin lỗi vì thiệt hại gây ra với nhiều nạn nhân. Ảnh: NY Post.

Sorokin lên tiếng xin lỗi vì thiệt hại gây ra với nhiều nạn nhân. Ảnh: NY Post.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với New York Times vào tháng 5/2019, Sorokin từng bày tỏ thái độ không ăn năn khi tòa án quận Manhattan (New York, Mỹ) kết án cô 4-12 năm tù giam.

“Vấn đề là tôi không có lỗi. Tôi sẽ dối trá với mọi người và với chính mình nếu nói rằng tôi xin lỗi vì bất cứ điều gì”, cô nói.

Sau khi bài phỏng vấn được xuất bản, Sorokin tuyên bố phóng viên của New York Times "hoàn toàn vặn vẹo" lời nói của cô.

“Tôi nghĩ những gì cô ấy hỏi là liệu tôi có hối tiếc điều gì không và câu trả lời của tôi là không hối tiếc điều gì vào thời điểm đó. Cô ấy hoàn toàn đưa lời nói ra khỏi bối cảnh”, nữ thừa kế giả mạo giải thích.

Trong thời gian xét xử, nữ tù nhân còn nhiều lần diện váy áo sành điệu đến từ các thương hiệu xa xỉ như MIU MIU, Yves Saint Laurent và đeo thêm phụ kiện, tạo kiểu tóc.

 Anna Sorokin nổi tiếng vì phi vụ lừa đảo tinh vi. Cô khiến mọi người tin rằng mình là người thừa kế giàu có, chiếm đoạt 275.000 USD của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Anna Sorokin nổi tiếng vì phi vụ lừa đảo tinh vi. Cô khiến mọi người tin rằng mình là người thừa kế giàu có, chiếm đoạt 275.000 USD của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Luật sư Gloria Allred nhận xét: "Cô ta bước vào nơi xử án như ngôi sao điện ảnh". Sorokin ám ảnh thời trang đến nỗi từng bật khóc khi bị khiển trách về cách ăn mặc, phải khoác lên mình đồ rẻ tiền khi hầu tòa.

Sorokin, còn được gọi là Anna Delvey, bị kết án vào năm ngoái về tội lừa đảo. Nữ thừa kế giả mạo tuyên bố mình nắm giữ khối tài sản trị giá 60 triệu USD và cố gắng vay 22 triệu USD để thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật ở Manhattan (New York, Mỹ).

Theo AP, Sorokin sống trong phòng hạng sang của nhiều khách sạn tại New York mà mình không đủ khả năng chi trả. Cô còn hứa với người bạn về chuyến đi miễn phí tới Morocco, khiến người này mắc kẹt với hóa đơn 62.000 USD.

"Chiến lược của cô ấy là tuyên bố mình là người thừa kế giàu có ở Đức. Cô ấy sinh ra ở Nga và như chúng tôi xác định, cô ấy không có một xu nào", công tố viên Catherine McCaw nói sau khi Sorokin bị bắt giữ vào tháng 10/2017.

Nữ tù nhân nhiều lần diện váy vóc đắt tiền đến dự các phiên tòa xét xử. Ảnh: Daily Mail.

Nữ tù nhân nhiều lần diện váy vóc đắt tiền đến dự các phiên tòa xét xử. Ảnh: Daily Mail.

Trong phiên điều trần hồi tháng 10, Sorokin được hỏi về cuộc sống trong tù. Trên thực tế, nữ tội phạm có cuộc sống khá bận rộn và kiếm ra tiền trong thời gian thụ án.

"Tôi nghiên cứu ẩm thực, tập yoga, thiền rất nhiều và tham gia vào một dự án về tranh luận", Sorokin nói.

Cô gái còn đang làm tư vấn cho bộ phim do Netflix sản xuất nói về cuộc đời mình. Sorokin cho biết mình sử dụng thù lao để chi trả 100.000 USD tiền bồi thường cho các nạn nhân.

Nhờ cải tạo tốt, Sorokin chỉ còn phải thụ án dưới 4 năm. Sau khi được thả tự do, cô gái dự định chuyển về sống với một người bạn. Tuy nhiên, khả năng cao là cô gái sẽ bị trục xuất về Đức vì quá hạn visa.

“Tôi đang viết một cuốn sách. Tôi tập trung vào việc trở thành một nhà văn", Sorokin nói khi được hỏi về cách kiếm sống nếu tiếp tục ở lại Mỹ.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-thua-ke-gia-mao-lua-dao-hang-tram-nghin-usd-post1169183.html