Nữ trưởng thôn vùng biên Đắk Lắk xin vào Đảng ở tuổi gần 70

Ở tuổi xưa nay hiếm, bà Kim Thị Thanh (Đắk Lắk) là một trưởng thôn nhiệt huyết, được người dân tin yêu. Đặc biệt, bà vừa viết đơn xin vào Đảng ở tuổi 70 với mong muốn góp phần dìu dắt thế hệ trẻ.

Nữ trưởng thôn tâm huyết

Năm 2006, bà Kim Thị Thanh (SN 1955, ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cùng chồng, con và cháu ngoại đến vùng đất biên giới huyện Ea Súp (Đắk Lắk) làm kinh tế mới.

Sau 3 năm sinh sống trên miền đất mới, với sự am hiểu về pháp luật, sự cương trực trong cuộc sống và khả năng làm kinh tế giỏi, bà Thanh được bầu làm thôn phó, rồi thôn trưởng thôn 12 (xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk).

Dù tuổi đã cao nhưng bà Thanh vẫn chạy xe máy hàng chục km mỗi ngày để giải quyết công việc cho bà con. Ảnh: Hải Dương

Dù tuổi đã cao nhưng bà Thanh vẫn chạy xe máy hàng chục km mỗi ngày để giải quyết công việc cho bà con. Ảnh: Hải Dương

Bà Thanh năm nay đã gần 70 tuổi, đang là Thôn trưởng kiêm Chi hội trưởng nông dân, Bảo vệ bà mẹ trẻ em, Tuyên truyền viên pháp luật, Quản lý vốn ngân hàng chính sách ở xã Ia Rvê.

Dù tuổi đã cao nhưng bà Thanh vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát trong công việc và gần gũi với người dân thôn bản. Nếu có việc phải di chuyển vào xã hay ra huyện bà vẫn đi xe máy...

Trong 15 năm làm nhiệm vụ thôn trưởng, bà Thanh đã làm được rất nhiều việc cho bà con trong thôn như vận động nhiều học sinh quay trở lại trường khi những em này có ý định bỏ học; giúp hàng chục hộ nghèo trong thôn tiếp cận được các nguồn vốn vay thuận lợi để phát triển kinh tế gia đình.

Khi địa phương có chủ trương xóa nhà tạm nhưng trong thôn không có hộ nào đủ điều kiện, bà Thanh đã đề xuất chuyển sang sửa chữa nhiều ngôi nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, để người dân an tâm sinh sống…

Thương binh Lê Văn Phục (74 tuổi, xã Ia Rvê) cho biết, bà Thanh là người miệng nói tay làm, nhiệt tình năng nổ. Có rất nhiều việc bà Thanh vừa chỉ đạo vừa trực tiếp xắn tay vào làm nên ai cũng quý mến.

"Trong công việc, bà Thanh luôn làm vì tập thể, ai nghèo khó đều được bà ưu tiên để được giúp đỡ. Bà không chỉ được người dân quý mến, mà trong thôn xóm có chuyện vợ chồng cãi cọ, hàng xóm xô xát hoặc say rượu quậy phá... bà đều giải quyết êm xuôi" - ông Phục kể.

Bà Kim Thị Thanh bên cánh đồng lúa xanh mướt của thôn 12. Ảnh: Hải Dương

Bà Kim Thị Thanh bên cánh đồng lúa xanh mướt của thôn 12. Ảnh: Hải Dương

Tha thiết xin vào Đảng

Bà Thanh kể, lẽ ra trước đây đã được kết nạp Đảng, tuy nhiên thời đó do mẹ bị bệnh nặng, sợ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến tổ chức. Đến năm 2000, cơ sở cũng đưa vào theo dõi để kết nạp, lúc này đã 45 tuổi nên nghĩ rằng phấn đấu làm một quần chúng tốt còn hơn một Đảng viên yếu kém nên tiếp tục bị lỡ hẹn.

Bà Thanh trò chuyện với người dân sau khi hộ này được nhận nhà tình nghĩa. Ảnh: Hải Dương

Bà Thanh trò chuyện với người dân sau khi hộ này được nhận nhà tình nghĩa. Ảnh: Hải Dương

Lý giải về việc vì sao ở tuổi gần 70 mới viết đơn xin vào Đảng, bà Thanh chia sẻ: “Tôi muốn vào Đảng trước hết là để góp ý xây dựng nội bộ, giúp các Đảng viên trẻ hoàn thiện bản thân hơn. Bởi sau này, thế hệ trẻ sẽ thay chúng tôi làm các công việc lo cho dân, và có lý tưởng xây dựng quê hương giàu mạnh...”.

Bà nói "Khi biết tôi viết đơn xin vào Đảng ở tuổi gần 70, gia đình ai cũng ủng hộ. Lãnh đạo địa phương cũng động viên nên được tập thể tin tưởng tôi sẽ cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Khi viết đơn xin vào Đảng, tôi không nghĩ về tuổi tác mà chỉ mong được cùng thế hệ trẻ cống hiến được càng nhiều cho xã hội càng tốt...”.

Về việc bà Thanh làm đơn xin vào Đảng ở tuổi gần 70, ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê cho biết, địa phương đã lập hồ sơ và gửi lên huyện để xem xét.

Bà Thanh vui vẻ khoe dòng nước từ hồ Ea Súp Thượng dẫn về các cánh đồng trong thôn. Ảnh: Hải Dương

Bà Thanh vui vẻ khoe dòng nước từ hồ Ea Súp Thượng dẫn về các cánh đồng trong thôn. Ảnh: Hải Dương

Theo ông Lâm, bà Thanh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Trong công việc bà Thanh rất quyết liệt, làm vì cái chung. Bà được người dân tín nhiệm vì làm kinh tế giỏi.

"Chúng tôi đang động viên bà Thanh làm thêm khóa thôn trưởng để kèm cặp thế hệ kế cận, vì tiếng nói của bà Thanh rất có uy tín đối với người dân trong thôn, đặc biệt là lớp trẻ", ông Lâm nhìn nhận.

Hải Dương - Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-thon-truong-vung-bien-dak-lak-xin-vao-dang-o-tuoi-gan-70-2317542.html