Nữ VĐV cầu hôn bạn trai ngay sau khi lập kỷ lục tại Olympic Paris

Alice Finot, nữ VĐV điền kinh người Pháp đã tạo nên khoảnh khắc ấn tượng bằng cách cầu hôn bạn trai ngay sau khi kết thúc nội dung thi đấu điền kinh 3.000 mét tại Thế vận hội 2024.

Khoảnh khắc Finot quỳ xuống cầu hôn bạn trai

Khoảnh khắc Finot quỳ xuống cầu hôn bạn trai

Finot đã hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ 4. Mặc dù không giành được một vị trí trên bục vinh quang, nhưng đây vẫn là cột mốc lớn trong sự nghiệp của chân chạy 33 tuổi. Cô đạt thành tích cá nhân tốt nhất là 8 phút 58 giây 67, phá kỷ lục châu Âu do chính cô tạo ra vào năm ngoái (9 phút 16 giây 22, giành HCV giải điền kinh châu Âu).

Ngay sau đó, cô gái 33 tuổi lao về phía khán đài và ôm bạn trai Bruno Martínez Bargiela trước khi quỳ xuống cầu hôn anh bằng chiếc ghim Olympic của mình. Khoảnh khắc đặc biệt này khiến cả hai vỡ òa.

Toàn bộ sân vận động vang lên những tiếng vỗ tay, trong khi các vận động viên đứng xung quanh chúc phúc cho cặp đôi. Có thể nói, dù không giành huy chương nhưng Finot mới là nhân vật chính trên đường đua.

Tuy nhiên, khoảnh khắc lịch sử này chỉ có thể xuất hiện nhờ 2 giây quý giá. Vì trước đó, Finot đã tự đặt ra mục tiêu cho chính mình là phải hoàn thành cuộc đua dưới mốc 9 phút, tượng trưng cho 9 năm yêu nhau. Nếu không, cô sẽ không cầu hôn tại Thế vận hội mà chờ một dịp khác. Thành tích tốt nhất của cô trước đó nhiều hơn tới 16 giây. Điều này có nghĩa phải cố gắng hơn 100% khả năng thì mới có thể biến mục tiêu thành hiện thực.

"Tôi tự nhủ rằng nếu tôi chạy dưới 9 phút, biết rằng 9 là con số may mắn của tôi và chúng tôi đã ở bên nhau 9 năm, thì tôi mới cầu hôn," Finot nói. Vì vậy mà thành tích mới đạt được thực sự cho thấy nỗ lực tuyệt vời của vận động viên này, không chỉ vì vinh quang ở Thế vận hội mà còn vì tình yêu cô dành cho bạn trai.

Tại Paris, nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu, đã có 2 cuộc cầu hôn của các vận động viên (Argentina và Trung Quốc) nhưng có lẽ đây là trường hợp độc đáo nhất khi người cầu hôn lại là nữ. Khi được hỏi vì sao lại chủ động ngỏ lời với bạn trai, Finot tiết lộ: “Tôi không thích hành động giống người khác. À, vì anh ấy không hề cầu hôn tôi nên tôi sẽ tự làm. Tôi khá tiếc vì chỉ thiếu một chút là để có được huy chương. Nhưng tôi không hối tiếc bất cứ điều gì".

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-vdv-cau-hon-ban-trai-ngay-sau-khi-lap-ky-luc-tai-olympic-paris-post1661884.tpo