Nửa đêm bỏ con trước cửa nhà người khác kèm tâm thư nhờ nuôi cháu nên người

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà một người dân tại Nghệ An kèm bức 'tâm thư' thấm đẫm nước mắt của người mẹ.

Văn phòng UBND xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An) chiều 15/12 cho hay ngành chức năng địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Trước đó, khuya 14/12, anh Nguyễn Quân Dũng (trú xã Nghi Diên) giật mình nghe tiếng khóc trẻ con trước cổng nhà, khi chạy ra phát hiện một bé trai được bọc trong một chiếc chăn.

Bé trai bị bỏ rơi, cạnh bên là bức "tâm thư" cửa người mẹ

Bé trai bị bỏ rơi, cạnh bên là bức "tâm thư" cửa người mẹ

Bọc đồ sơ sinh được đặt bên cạnh cùng tờ giấy được cho là của người mẹ gửi gắm: “Vì hoàn cảnh của em không đủ điền kiện nuôi con và em được biết anh Dũng luôn giúp đỡ và cưu mang nhiều đứa trẻ bất hạnh nên em xin gửi con của em, nhờ gia đình anh nuôi giúp con em nên người”.

Một lãnh đạo UBND xã Nghi Diên cho hay chính quyền đã nhận được thông tin trình báo từ anh Nguyễn Quân Dũng.

"Bé trai khoảng 2 tháng tuổi, sức khỏe bình thường, hiện đang tạm thời được giao cho anh Dũng nuôi. Ngành chức năng đang khẩn trương làm thủ tục, thông báo theo quy định" - vị cán bộ xã nói.

Thảo My

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nua-dem-bo-con-truoc-cua-nha-nguoi-khac-kem-tam-thu-nho-nuoi-chau-nen-nguoi-d177126.html