Nửa năm truy vết đối tượng cầm đầu vụ loạn đả trên đường Đỗ Quang

Sau gần nửa năm trốn chạy qua nhiều địa phương, Trà Hưng Thọ (1996, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng)- đối tượng cầm đầu vụ loạn đả trên đường Đỗ Quang (Đà Nẵng) đã bị cơ quan Công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Chiều 6-11, Đội CSHS- Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho hay, đã di lý đối tượng Thọ từ Hà Nội về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Trà Hưng Thọ bị bắt và di lý từ Hà Nội về Đà Nẵng.

Đối tượng Trà Hưng Thọ bị bắt và di lý từ Hà Nội về Đà Nẵng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, vào ngày 19-6-2022, Trà Huy Trí (1970, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) dùng hung khí gây thương tích ở số 49- Nguyễn Phước Thái (P. An Khê, Q.Thanh Khê). Sau khi sự việc xảy ra, Mai Xuân Trí (1996, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) được nam thanh niên tên “Bi” nhờ đứng ra gặp Trí và Trà Hưng Thọ (con ruột của Trí) để giảng hòa nhưng không được.

Đến 14 giờ ngày 22-6-2022, Trà Huy Hoàng Anh (2003, con ruột Trí) rủ Trương Đức Anh Khoa (2004, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), Đoàn Minh Tú (2004, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu), Trần Ngọc Thành Đạt (2004), Lê Đức Mẫn (2004, cùng trú P. Bình Thuận), Phan Quốc Viên (2003, trú P. Bình Hiên), Lê Văn Huy (2004, trú P. Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Nguyễn Hoàng Gia Bảo (2006, trú P. Thạc Gián, Q.Thanh Khê) về nhậu chung với cha (Trí) và anh trai (Thọ). Ngồi nhậu được một lúc, Thọ nhận điện thoại của Mai Xuân Trí và Lê Đắc Hiếu (1995, trú P. Bình Hiên) hẹn đến đường Đỗ Quang để giải quyết mâu thuẫn.

Lập tức, Thọ vào nhà lấy nhiều hung khí và giao cho Anh cầm theo một cây dao tự tạo lên xe để Đạt chở đi; Mẫn chở Viên cầm theo dao tự tạo; Tú chở Khoa cầm theo cây ba chĩa; Bảo chở Huy cầm theo cây ba chĩa; Thọ tự đi xe máy cầm theo một cây dao phóng lợn; Trà Huy Trí tự đi xe máy cầm theo một cây kiếm Nhật. Riêng Mai Xuân Trí lấy 1 cây súng nhựa màu đen, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm Nhật và 1 dao mác để vào ba-lô màu đen rồi điều khiển xe máy chở Hiếu đến nấp ở đường Tôn Thất Tùng (Đà Nẵng) chờ nhóm của Thọ đến.

Khi thấy nhóm của Thọ cầm hung khí đến đường Tôn Thất Tùng thì Mai Xuân Trí cầm cây súng nhựa, màu đen bắn đạn bi nhựa về phía nhóm của Thọ còn Lê Đắc Hiếu dùng 1 bình xịt hơi cay xịt về phía nhóm của Thọ rồi tiếp tục cầm kiếm nhật xông vào chém trúng tay Trà Hưng Thọ. Lúc này, Thọ cầm dao phóng lợn đâm trúng mặt Hiếu làm mũi dao bị gãy rồi tiếp tục cùng các đối tượng khác trong nhóm của mình xông đến dùng hung khí đã chuẩn bị sẵn đuổi đánh Hiếu và Trí đến đường Đỗ Quang.

Tại đây, Viên dùng dao mác chém 2 nhát trúng tay khiến Hiếu rơi kiếm và ngã xuống đường. Tiếp đó, Huy cầm cây ba chĩa đánh hai cái trúng vào chân rồi tiếp tục cầm cây kiếm Nhật của Hiếu chém trúng Hiếu gây thương tích 9%. Hoàng Anh cầm dao mác đánh trúng người khiến Mai Xuân Trí ngã xuống đường. Lúc này, Trí cầm cây dao mác đánh lại làm Hoàng Anh rớt dao mác, Trà Huy Trí liền cầm kiếm chém thì Trí đưa tay lên đỡ rồi cầm dao mác tấn công lại khiến Trà Huy Trí bị thương. Thấy vậy, Huy cầm theo cây ba chĩa và cây kiếm Nhật của Hiếu xông đến đánh trúng tay Mai Xuân Trí khiến Trí làm rơi hung khí rồi bỏ chạy nấp ở trong bụi cây trước số nhà 136- Đỗ Quang. Thấy Mai Xuân Trí nấp trong bụi cây, Trà Huy Trí cầm cây ba chĩa còn Huy cầm kiếm Nhật chém nhiều nhát khiến Mai Xuân Trí thương tích 34%.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trà Huy Trí, Trà Hưng Thọ, Trà Huy Hoàng Anh, Lê Văn Huy, Trương Đức Anh Khoa, Phan Quốc Viên, Trần Ngọc Thành Đạt, Lê Đức Mẫn, Đoàn Minh Tú, Lê Đắc Hiếu, Mai Xuân Trí về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, việc Lê Văn Huy cùng với Trà Huy Trí truy đuổi đến cùng đồng thời có hành vi dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng đầu của Mai Xuân Trí gây thương tích nặng song không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Trà Huy Trí và Lê Văn Huy. Do đó, hành vi trên của Trà Huy Trí, Lê Văn Huy đủ yếu tố cấu thành hành vi: "Giết người".

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nua-nam-truy-vet-doi-tuong-cam-dau-vu-loan-da-tren-duong-do-quang-post269184.html