Nước

Là thể lỏng nên nước không định dạng

Là thể lỏng nên nước không định dạng

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

Lạch khe nhỏ suối sông rồi biển lớn

Trôi chảy ngưng đọng ngấm vào mọi ngõ ngách hôm mai.

Ơi xứ sở sinh thành nơi cuối sông đầu sóng

Tạo hóa thương người cho nước chuyển phù sa

Mỗi năm mỗi nở nang mỗi năm mỗi nhoài ra phía biển

Vạn thuở dưỡng nuôi phương trưởng một sơn hà.

Nước từ đất lên nước trên trời xuống

Lặng lẽ nhập vào xuất ra sinh động hóa thân ôm ấp cả đất trời

Từ mây bạc Trường Sơn đến ba ngàn mắt xanh hải đảo

Chẳng nơi nào không có nước hà hơi.

Cơm ở ruộng cá ở sông muối mặn nồng ở biển Đông biển Bắc

Đâu chờ lễ năm mới hạ điền dân lúa nước mới cầu mưa

Con cóc nghiến răng cái vạc cái cò quấn quýt cùng các loài thủy sinh thủy tộc

Bì bõm trâu trước người sau hôm sớm cày bừa.

Mềm mại ôn nhu luôn là thế nước chảy về chỗ trũng

Dạy cách sẻ chia cách sống đẹp cho người

Biết dịu dàng nâng đỡ yêu thương biết giận dữ nhấn chìm công phá

Lúc mơ mộng sông Cầu gieo thơ vãi phú khi cuộn sóng Bạch Đằng phủ quân giặc chết tươi.

Muốn sạch thì rửa nước trong, nước nhiễm bẩn phun máu hồng ra rửa

Từ một bọc văn vắt nước nguồn Mẹ sinh hạ trăm con

Theo mạch nước trăm con tỏa khắp vùng linh thổ

Vượng Rồng Tiên ngót trăm triệu sống còn...

Vì biển đảo yêu thương chúng ta sẵn sàng xả thân ăn miếng trả đòn

Sao nỡ đang tay tru núi lục sông trảm rừng-xanh-giữ-nước

Cát hóa đất đai sa mạc hóa người, ơi miền xuôi mạn ngược

Siêu lực nào đỡ Nước Việt ta lên?

Nguyễn Ngọc Hưng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_220645_nuoc.aspx