Nước lũ rút chậm, thôn nhỏ ven sông Cầu vẫn bị cô lập sau bão

Mặc dù nước đã dần rút, nhưng tính tới chiều 13/9, thôn An Lạc, xã Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn tiếp tục ngập trên diện rộng, đoạn sâu nhất lên tới 4m. Thôn nhỏ ven sông Cầu tiếp tục bị chia cắt và cô lập.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, vào khoảng 23 giờ đêm 10/9, nước sông Cầu đã tràn qua đê quai vào thôn An Lạc, xã Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội) gây ngập lụt nghiêm trọng. Hơn 200 hộ dân tại khu vực này nhanh chóng bị cô lập khi An Lạc trở thành "ốc đảo".

Anh Ngô Văn Tuấn, người dân địa phương cho hay, đây là đợt ngập kỷ lục xảy ra với thôn trong suốt khoảng 20 năm trở lại đây.

Anh Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 20 năm qua từng xảy ra với thôn An Lạc.

Anh Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 20 năm qua từng xảy ra với thôn An Lạc.

"Cao điểm, vào ngày 12/9, mực nước trong thôn trung bình khoảng trên 2m. Điểm sâu nhất có thể lên tới từ 4-5m. Để bảo đảm an toàn, hệ thống điện đã cắt. Người dân cũng được lực lượng công an, quân đội di tản khỏi vùng lụt", anh Tuấn nói.

Bản thân anh cũng trực tiếp sử dụng thuyền hơi gắn máy luồn lách vào các ngõ nhỏ ngập sâu đưa hàng trăm lượt người ra địa điểm an toàn. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng hỗ trợ các các hộ khó khăn, bị úng ngập ổn định cuộc sống; bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Hiện nay, mặc dù đã dần rút, nhưng theo quan sát của phóng viên, nước vẫn ngập quá ngực người lớn. Dự kiến phải mất đến 3-4 ngày, An Lạc mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cảnh bị "ngập trắng".

Ảnh chụp chiều 13/9 tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

Ảnh chụp chiều 13/9 tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

SƠN BÁCH - THÀNH ĐẠT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nuoc-lu-rut-cham-thon-nho-ven-song-cau-van-bi-co-lap-sau-bao-post830831.html