Nước lũ rút, Công an Đà Nẵng khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống

Sau nhiều ngày oằn mình trong mưa lũ, từ sáng sớm đến chiều muộn ngày 31/10, ở Đà Nẵng nước bắt đầu rút dần, mưa đã ngớt tại nhiều khu vực nhưng để lại bùn nhão từng lớp dày... Hàng nghìn CBCS Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn thành phố tiếp tục nhiệm vụ mới là khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân ổn định cuộc sống.

Không quản bùn đất, ướt lạnh, các CBCS có mặt khắp nơi, từ trung tâm TP Đà Nẵng đến vùng ngoại ô xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà, hay phường Cẩm Lệ... cùng người dân xúc bùn, dọn rác, kê lại bàn ghế, lau từng lớp bùn còn bám trên tường nhà.

“Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, khẩu hiệu giản dị ấy đã trở thành hành động thường trực cả ngày cuối cùng của tháng 10 và những ngày tiếp theo.

Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Từ tờ mờ sáng nay 31/10, hơn 250 CBCS Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 phối hợp cùng Công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông bùn đất, thu gom rác thải tại các điểm ngập nặng ở xã Bà Nà, các phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, xã Hòa Tiến...

Trên những con đường còn ngổn ngang bùn đất, có nơi bùn nhão dày đến 30 cm, các chiến sĩ Công an vẫn miệt mài xúc từng lớp bùn dày, dựng lại bàn ghế, lau từng lớp học vừa rút nước. Giày sũng bùn, nhưng trên khuôn mặt ai nấy vẫn ánh lên nụ cười - nụ cười của những người lính Công an góp sức cùng người dân dựng lại cuộc sống sau thiên tai.

Tại Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang), ngay khi nước vừa rút, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn, lực lượng Cảnh sát PCCC, dân quân tự vệ cùng thầy cô giáo nhanh chóng dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, khử khuẩn khuôn viên trường. Trung tá Nguyễn Đình Trung, Trưởng trạm CSGT Hòa Nhơn chia sẻ: “Những ngày nước lên, chúng tôi ngày đêm di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. Giờ nước rút, ai nấy đều chỉ mong dọn nhanh để học sinh sớm được đến lớp trở lại.”

Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng đã thành lập nhiều tổ xung kích ra quân hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các xã, trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng đã thành lập nhiều tổ xung kích ra quân hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại các xã, trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ông Thái Quang Bình, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đợt lũ vừa qua khiến 16 phòng học và 4 phòng chức năng bị ngập sâu hơn 1,5m, nhưng nhờ được lực lượng Công an hỗ trợ kịp thời, trường đã cơ bản hoàn tất dọn dẹp, khử khuẩn để đón học sinh trở lại đầu tuần tới. “Học sinh sớm được trở lại lớp là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”, ông Bình nói.

"Khi lũ rút, vòi chữa cháy sẽ quét sạch bùn đất, trả lại sạch đẹp cho trường sẵn sàng đón học sinh đến lớp".

"Khi lũ rút, vòi chữa cháy sẽ quét sạch bùn đất, trả lại sạch đẹp cho trường sẵn sàng đón học sinh đến lớp".

Tại xã Bà Nà, Công an xã huy động hơn 80 lượt CBCS và dân quân cấp phát thực phẩm, nước uống.

Bên cạnh đó, ngay khi nước vừa rút, các đội thanh niên tình nguyện của Công an thành phố đã hành quân vào tâm lũ Thượng Đức, Vu Gia mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm và nước uống thiết yếu. Giữa bùn đất ngập đến đầu gối, các chiến sĩ trẻ vẫn kiên trì mang quà đến từng hộ dân, thắp lên niềm tin và sự ấm áp giữa gian khó.

Công an TP Đà Nẵng khẩn trương hành quân vào vùng tâm lũ, mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu tiếp tế cho người dân.

Công an TP Đà Nẵng khẩn trương hành quân vào vùng tâm lũ, mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu tiếp tế cho người dân.

Song song với đó, ngành Y tế TP Đà Nẵng cũng khẩn trương vào cuộc. Chiều 31/10, Sở Y tế thành phố ban hành công văn khẩn yêu cầu toàn ngành triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động khám chữa bệnh.

Các bệnh viện, trung tâm y tế được giao rà soát cơ sở vật chất, khử khuẩn khu điều trị, kho thuốc, hướng dẫn người dân sử dụng hóa chất xử lý nước sinh hoạt đúng quy định, tránh bùng phát bệnh truyền nhiễm. Sở cũng thiết lập hệ thống báo cáo trực tuyến để theo dõi, hỗ trợ kịp thời những cơ sở bị thiệt hại, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh sau lũ.

Không chỉ cứu dân trong hoạn nạn, lực lượng Công an TP Đà Nẵng còn lan tỏa yêu thương bằng nhiều hoạt động thiện nguyện. Thanh tra Công an thành phố phối hợp Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Bảo Quang trao 200 phần quà cho người dân Hòa Vang, Hòa Tiến; Phòng An ninh đối ngoại tặng 500 suất quà cho bà con vùng ngập ở Hội An. Phòng Công tác chính trị cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an thành phố huy động hàng nghìn túi an sinh mang đến tận tay người dân vùng cô lập nhiều ngày.

Khi dòng nước lũ rút đi, nó để lại những vết bùn dày nhưng lại sáng lên lên những câu chuyện nghĩa tình, ấm áp. Người chiến sĩ Công an vẫn tiếp tục lặng lẽ, không quản ngày đêm, chỉ với một tâm niệm giản dị như điều mặc định: “Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó – Ở đâu dân cần, ở đó có Công an”.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nuoc-lu-rut-cong-an-da-nang-khan-truong-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-som-on-dinh-cuoc-song-i786600/