Nước mắt hòa cơn mưa ở TP.HCM

Dưới màn mưa mù mịt, dòng người vẫn nghiêm trang xếp hàng trước cổng Hội trường Thống Nhất, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TP.HCM, 14h30 ngày 25/7, mưa như trút nước. Cổng Hội trường Thống Nhất vẫn đông nghịt người dân xếp hàng ngay ngắn. Đó là trận mưa thứ ba trong ngày!

Đầu trần, cứ thế hàng dài người dân chậm rãi nhích từng bước vào trong Hội trường để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong dòng người ấy, phải có đến phân nửa là người trẻ. Giữa màn mưa, những dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt cùng những giọt mưa làm vạt áo thẫm ướt.

"Em thương bác lắm!", cô gái trẻ, độ tuổi 19, nấc lên từng tiếng rồi lắc đầu khi được người đối diện hỏi tên.

Nước mắt hòa cùng nước mưa của một bạn trẻ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nước mắt hòa cùng nước mưa của một bạn trẻ đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều sinh viên đi làm thêm, còn mang cả đồng phục quán, chỉ kịp khoác vội chiếc áo sẫm màu đã chuẩn bị từ đêm qua. Không ầm ĩ, nhiều bạn một mình tới Hội trường.

Với đa số người dân, họ có mặt tại đây là vì cảm kích sự tận hiến suốt cuộc đời cho Đất nước, cho Nhân dân của Tổng Bí thư. Nhiều cựu chiến binh mang theo ký ức của chiến trường, của những tháng năm vượt mưa bom bão đạn đến để ghi ơn người đã góp công lớn cho Đất nước có ngày hôm nay.

"Công lao và sự hy sinh của Tổng Bí thư không bao giờ kể hết được", một cựu chiến binh nghẹn ngào khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với người trẻ, lý do có thể đơn giản hơn nhiều. Chẳng hạn như chiếc áo sờn chỉ mà Tổng Bí thư đã mặc nhiều năm liền, may đi vá lại, mấy ngày nay được người ta truyền nhau ảnh trên mạng xã hội. Hay, đoạn video ngắn Tổng Bí thư bật khóc khi nhận trái bưởi từ Khu di tích Bác Hồ. Và hơn hết, là những phát ngôn đanh thép, khẳng định không có vùng cấm đối với bất cứ ai của Tổng Bí thư.

Mặc trời đổ mưa, các thế hệ cùng đứng đó, dõi mắt vào bên trong Hội trường, nơi đang được đặt di ảnh Tổng Bí thư. Họ sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ, để được cúi đầu dù chỉ vài giây trước di ảnh của con người vĩ đại.

Người trẻ nhường chỗ, nhường ô cho người già; người già gật đầu cảm kích. Những hành động nhỏ, đơn giản vậy thôi cũng khiến người ta dễ chịu khi chứng kiến.

Người dân TP.HCM đội mưa vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân TP.HCM đội mưa vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lúc này, đồng hồ điểm 20h20, trời lại đổ mưa.

Và vẫn thế, dưới ngọn đèn đường, dòng người trước cổng Hội trường Thống Nhất không có dấu hiệu vãn đi mà ngày một đông hơn. Đông hơn vì sự có mặt của những người dân vừa tan làm, của những nhiều học sinh vừa kết thúc buổi học. Gói ghém những bộn bề của cuộc sống, mọi người đến tiễn biệt Tổng Bí thư dưới cơn mưa đêm.

Khoảnh khắc nước mắt hòa cùng nước mưa của hàng nghìn con người ngày hôm nay, tại đây, mới thấy được sợi dây tình cảm của chúng ta chưa bao giờ nguội đi. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cứ thế giúp mọi người đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn và quyết tâm làm cho Đất nước phú cường hơn cho thỏa lòng mong ước của vị lãnh đạo.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nuoc-mat-hoa-con-mua-o-tp-hcm-ar885491.html