Nước mắt người thân tài xế container vụ sập cầu Phong Châu: 'Chỉ chậm vài phút, em đã có thể sống'

Cầu Phong Châu bất ngờ sập vào sáng nay, cuốn theo nhiều người và phương tiện xuống sông, để lại nỗi đau và lo lắng cho nhiều gia đình.

Khi nghe tin cầu Phong Châu bất ngờ sập vào sáng ngày 9-9, chị T. hớt hải chạy đến hiện trường. Chị không kìm được nước mắt khi nghĩ đến em rể - anh Hà Quốc C., người đang lái chiếc xe container và có thể đã rơi xuống sông khi cầu đổ.

"Nhìn dòng nước cuồn cuộn thế này, làm sao cứu được em đây..." - chị T. bật khóc nức nở khi đứng nhìn chiếc cầu nằm bất động dưới lòng sông đang chảy xiết.

Anh Hà Quốc C. (sinh năm 1986, ở Chu Hóa, Việt Trì, Phú Thọ), là tài xế xe container. Theo chị Tuyết, sáng nay, anh C. vẫn gọi điện thoại cho vợ từ khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30. Đến hơn 10 giờ, tin tức về vụ sập cầu bất ngờ lan truyền. Gia đình cố gắng gọi cho anh nhưng không ai nghe máy. Linh cảm chuyện chẳng lành, chị T. và em gái lập tức chạy đến hiện trường.

"Chỉ cần em qua cầu chậm vài phút thôi, có lẽ đã không gặp chuyện đau lòng này rồi, em ơi..." - chị T. nghẹn ngào nói, tay run rẩy không giữ nổi chiếc điện thoại. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi khi chị nhìn về phía dòng sông, cầu mong một phép màu.

Vào trưa cùng ngày, một số người dân đã trình báo lực lượng chức năng về việc người thân của họ mất tích và không liên lạc được. Công an ngay lập tức ghi nhận thông tin và thu thập biển số các phương tiện liên quan để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng, cầu Phong Châu tại tỉnh Phú Thọ đã bị sập, cuốn theo ít nhất 5 xe ôtô, 4 xe máy và 9 người. Đến gần 13 giờ, 4 người đã được cứu thoát.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân còn mất tích trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nuoc-mat-nguoi-than-tai-xe-container-vu-sap-cau-phong-chau-202409091723497336.html