Nước rút chậm tại vùng rốn lũ Gia Lai, người dân chưa thể trở về nhà
Ngày 20/11, theo ghi nhận tại các vùng rốn lũ phía đông tỉnh Gia Lai (khu vực Bình Định cũ), nước lũ đã bắt đầu rút nhưng rất chậm. Chính quyền địa phương cho biết người dân vẫn chưa được phép quay trở về nhà để đảm bảo an toàn, đề phòng mưa lớn có thể quay lại trong những ngày tới.
Nướcrútnhưngnguycơvẫncao
Tại TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước cũ (nay thuộc tỉnh Gia Lai), mực nước đã hạ đáng kể so với đỉnh lũ ngày 19/11.
Bà Lê Thị Vinh Hương – Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước cho biết nhiều điểm ngập sâu như đê sông Luật Lễ, khu vực Diêu Trì và trung tâm xã đã rút được khoảng 1m. “Một số tuyến đường đã bắt đầu lộ ra, việc đi lại tại vài khu vực thuận lợi hơn, nhưng mức độ an toàn vẫn chưa đảm bảo”, bà nói.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo trực tiếp tại vùng lũ.
Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây, cũng xác nhận nước tại các điểm ngập sâu trong phường đã rút từ 0,8 – 1m trong đêm. Tuy vậy, lực lượng chức năng tiếp tục vận động bà con ở lại điểm sơ tán thêm thời gian để tránh rủi ro khi mưa lớn có thể tái diễn.
Tại các điểm tập trung, người dân và lực lượng chức năng cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, nước uống cho những hộ phải sơ tán.

Người dân nhận cơm ở nơi sơ tán tập trung.
Tại xã Tuy Phước, bữa cơm dã chiến của người dân và cán bộ chiến sĩ Trung tâm huấn luyện Quốc gia 2 trở thành điểm tựa tinh thần giữa dòng lũ.

Nước dâng nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.
Bà Võ Thị Nguyên Lộc (69 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) kể đêm qua nước lũ dâng đến sát nóc nhà. Hai vợ chồng già chỉ kịp dìu nhau lên gác. “Nước lên nhanh quá, chỉ một lúc đã sát sàn. Giữa dòng nước xiết, các chú bộ đội chèo xuồng vào tận nhà, cõng ông nhà tôi đang bị tai biến rồi dìu tôi ra ngoài”, bà nghẹn ngào.
“Gần 70 năm rồi tôi chưa thấy trận lũ nào khủng khiếp như vậy… May mà bộ đội đến kịp, nếu không tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra”, bà Lộc nói.
Đảmbảoantoàntuyệtđối, chưachodântrởvề
Không xa đó, tại ngã ba Phú Tài, chị Trương Thị Cang trải qua đêm không thể quên. Con gái 6 tuổi ở trọ một mình khi chị đang chăm bố trong bệnh viện. Khi nước dâng, chị quay về thì bị chặn bởi dòng nước cuộn xiết.

Một em nhỏ được đi chuyển đến nơi an toàn.
Trong tuyệt vọng, chị cầu cứu lực lượng Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2. Bốn chiến sĩ lao vào dòng nước, mất gần nửa giờ để tiếp cận phòng trọ và đưa bé gái ra ngoài khi nước đã lên ngang ngực người lớn.
Nhận lại con, chị Cang òa khóc: “Nếu không có các chú, tôi không biết chuyện gì xảy ra…”.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh tại tâm lũ.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết dù nước rút, tỉnh vẫn kiên quyết chưa cho người dân quay lại nhà. “Một số điểm còn tiềm ẩn nguy hiểm, phải chờ nước rút hẳn để đảm bảo an toàn”, ông nói.

Chính quyền địa phương cho biết người dân vẫn chưa được phép quay trở về nhà để đảm bảo an toàn, đề phòng mưa lớn có thể quay lại trong những ngày tới.
Tỉnh đã chỉ đạo các khu tập trung nấu ăn phục vụ người dân trong những ngày tới. Tại vùng cô lập, lực lượng địa phương và quân đội tiếp tục chi viện lương thực, nước uống.
“Chúng tôi đã có phương án hỗ trợ gạo, kinh phí giúp bà con khắc phục hậu quả lũ lịch sử. Ưu tiên các hộ nghèo, người yếu thế, bảo đảm hỗ trợ đến tận tay”, ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có mặt tại tâm lũ.
Theo thống kê, trận lũ lịch sử tại Gia Lai đã khiến 3 người tử vong, gần 20.000 nhà dân ngập sâu từ 1,5 đến 3m. Thiệt hại ước tính 1.000 tỉ đồng. UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo khẩn cấp.
Tiếptếliêntục, lựclượngchạyđuavớimưalũ
Cùng với cứu hộ, chính quyền chuẩn bị lương thực, nước sạch, mì tôm, lương khô, đồ dùng thiết yếu. Các nhu yếu phẩm được vận chuyển liên tục giúp bà con tạm ổn định.
Anh Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi), hội viên Hiệp hội Du lịch Gia Lai, cho biết nhóm tình nguyện phối hợp lực lượng chức năng tiếp tế cho các vùng cô lập. “Chỉ cần địa phương kêu gọi là anh em có mặt ngay”, anh nói.

Lực lượng chức năng xuyên đêm để ứng cứu người dân.
Trong đêm, quân sự xã, đoàn thanh niên và các tổ tuần tra thay phiên chạy đua với thời gian. Tại các điểm nước lớn, chốt gác được dựng lên, ngăn người dân qua lại để đảm bảo an toàn.
Đợt mưa lũ lần này chứng kiến sự huy động đồng bộ của quân đội, công an, biên phòng, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ và các tổ tuần tra cộng đồng.

Công ty cổ phần Nguyệt Anh huy động nhân viên nấu cơm, mua sữa và nước tiếp tế cho người dân vùng lũ.
Hàng chục tổ công tác túc trực suốt đêm tại các điểm xung yếu, dùng dây dẫn đường, dựng chốt, hỗ trợ người già, trẻ em và hộ neo đơn sơ tán. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, công tác ứng cứu diễn ra nhanh chóng, an toàn trong điều kiện thời tiết vẫn phức tạp.












