Nước sinh hoạt đi đến tận ngõ, đồ ăn chuyển đến tận 'nóc nhà' cho bà con vùng lũ

Hàng loạt hộ dân mất điện, mất nước sinh hoạt đã mang xô chậu…, ra trước cửa nhà chờ nước miễn phí được đưa đến. Nhiều gia đình đang chịu cảnh ngập lụt ở xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) được phát đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm tận 'nóc nhà'.

Nhiều hộ dân sống ở thôn Lương Phúc thuộc xã Việt Long đã bị mất điện, mất nước sinh hoạt nhiều ngày nay do ảnh hưởng của nước lũ lên cao sau bão số 3. Mặc dù cũng đã được các cấp chính quyền, tổ chức thiên nguyện đến hỗ trợ đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm, thế nhưng về nước sinh hoạt hầu như vẫn đang thiếu thốn trầm trọng.

 Nhiều người dân đã vội vã mang xô chậu ra đón xe của anh Hiền để lấy nước về sinh hoạt.

Nhiều người dân đã vội vã mang xô chậu ra đón xe của anh Hiền để lấy nước về sinh hoạt.

Sau khi nhận thấy nhiều gia đình, làng xóm và cả gia đình mình bị mất nước sinh hoạt. Anh Nguyễn Văn Hiền, thôn Lương Phúc (xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã "xung phong" đi xin nước và vận chuyển nước về cho bà con sinh hoạt miễn phí.

Bình thường làm nghề lái xe tải, đang tiện có chiếc xe 3 bánh anh Nguyễn Văn Hiền cũng ở thôn Lương Phúc đã tận dụng mang chiếc xe đi vận chuyển, xin nước sạch ở xóm khác về phục vụ miễn phí cho người dân đang bị mất điện, mất nước do ảnh hưởng của nước lũ dâng.

 Nước được anh Hiền bơm đầy vào thùng sau của xe, toàn bộ thùng sau đã được bọc bạt chống thấm nước.

Nước được anh Hiền bơm đầy vào thùng sau của xe, toàn bộ thùng sau đã được bọc bạt chống thấm nước.

Anh Hiền cho biết: “Khi thấy người dân sinh sống ở đây, trong đó có nhà tôi bị mất nước không có nước sinh hoạt trong gia đình. Tôi đã chủ động ra xin nước sinh hoạt ở nơi có nước sạch, vận chuyển về đây để cho mọi người cùng sử dụng.

“Toàn bộ có 26 hộ dân ở khu vực tôi đang sinh sống bị mất điện, mất nước. Tôi sẽ đi xin nước mang về cho người dân ở đây sinh hoạt khi mọi người có đủ dùng, tôi mới dừng.” – anh Hiền Nói.

 Mọi người có thứ gì có thể đựng được nước đều sẽ mang ra để trước cửa nhà.

Mọi người có thứ gì có thể đựng được nước đều sẽ mang ra để trước cửa nhà.

Vội vàng mang xô chậu ra chờ chiếc xe 3 bánh của anh Hiền vận chuyển nước qua, bà Nguyễn Thị Thoa, thôn Hưng Phúc, xã Việt Long cho biết: Hơn 20 năm rồi, chúng tôi mới thấy trận lụt lớn như thế này, nước dâng cao lũ tràn vào đê. Chúng tôi đã bị cắt điện, cắt nước, gần như nước sạch để ăn uống, sinh hoạt không hề có. Những ngày gần đây được chính quyền cũng như các đội thiên nguyện đến hỗ trợ cho nước uống nên cũng đỡ được phần nào, thế như hầu như nước tắm giặt là tuyệt nhiên không có tý nào.

“Nước uống thì có rồi, như nước sinh hoạt không biết lấy đâu. Trong ngôi nhà tôi đang sinh sống, không chỉ gia đình mình mà còn có các cháu, gia đình anh em ở khu vực ven đê bị ngập tập trung hết về đây, không có nước sinh hoạt khổ lắm.” – bà Thoa nói.

 “Chú Hiền là hàng xóm với nhà tôi, khi thấy chúng tôi bảo không có nước tắm giặt, sinh hoạt. Chú ấy đã bảo tôi kiếm cho chú ấy cái bạt mới, rồi chú ấy đi xin nước về cho cả dãy dân khu vực đê này.” – bà Thoa vừa cười múc nước vừa nói thêm.

“Chú Hiền là hàng xóm với nhà tôi, khi thấy chúng tôi bảo không có nước tắm giặt, sinh hoạt. Chú ấy đã bảo tôi kiếm cho chú ấy cái bạt mới, rồi chú ấy đi xin nước về cho cả dãy dân khu vực đê này.” – bà Thoa vừa cười múc nước vừa nói thêm.

 Theo ghi nhận của PV, nước được anh Hiền bơm đầy vào thùng sau của chiếc xe 3 bánh và vận chuyển đến cho bà con.

Theo ghi nhận của PV, nước được anh Hiền bơm đầy vào thùng sau của chiếc xe 3 bánh và vận chuyển đến cho bà con.

 Hình ảnh người dân lấy nước về sinh hoạt.

Hình ảnh người dân lấy nước về sinh hoạt.

 Những nụ cười, niềm vui khi được nhận nước miễn phí ngay trước cửa nhà sau nhiều ngày không có nước sinh hoạt.

Những nụ cười, niềm vui khi được nhận nước miễn phí ngay trước cửa nhà sau nhiều ngày không có nước sinh hoạt.

 Ngày 12/9, nhiều đoàn từ thiện, hỗ trợ sau bão lũ cũng đã đến với xã Việt Long.

Ngày 12/9, nhiều đoàn từ thiện, hỗ trợ sau bão lũ cũng đã đến với xã Việt Long.

 Các chuyến hàng cứu trợ được đoàn thanh niên hỗ trợ tập kết 1 chỗ,

Các chuyến hàng cứu trợ được đoàn thanh niên hỗ trợ tập kết 1 chỗ,

 Thông tin từ huyện Sóc Sơn cho biết, Hiện tại, huyện vẫn bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Ngoài ra, trong những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trong huyện và thành phố cũng điện thăm hỏi, động viên và trực tiếp về tặng quà nhân dân.

Thông tin từ huyện Sóc Sơn cho biết, Hiện tại, huyện vẫn bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Ngoài ra, trong những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trong huyện và thành phố cũng điện thăm hỏi, động viên và trực tiếp về tặng quà nhân dân.

 Những chuyến hàng hỗ trợ được lực lượng chức năng tổ chức phân phát đến các xóm, địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt.

Những chuyến hàng hỗ trợ được lực lượng chức năng tổ chức phân phát đến các xóm, địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt.

 Theo ông Nguyễn Văn Vượng, Chủ tịch Hội nông dân xã Việt Long (huyện Sóc Sơn), hiện tại địa phương đang đưa đồ hỗ trợ là nhu yếu phẩm, đồ ăn, thức uống cho khoảng 190 hộ dân ở 3 xóm, như xóm mom, xóm Đông, xóm Đoài của địa bàn thông Lương Phúc đang chịu cảnh ngập lụt.

Theo ông Nguyễn Văn Vượng, Chủ tịch Hội nông dân xã Việt Long (huyện Sóc Sơn), hiện tại địa phương đang đưa đồ hỗ trợ là nhu yếu phẩm, đồ ăn, thức uống cho khoảng 190 hộ dân ở 3 xóm, như xóm mom, xóm Đông, xóm Đoài của địa bàn thông Lương Phúc đang chịu cảnh ngập lụt.

 Liên tục những chuyến hàng, nhu yếu phẩm được vận chuyển bằng thuyền vào vùng ngập sâu cho người dân.

Liên tục những chuyến hàng, nhu yếu phẩm được vận chuyển bằng thuyền vào vùng ngập sâu cho người dân.

 Nhiều người đã phải đứng trên mái nhà để nhận đồ ăn, thức uống do phía dưới đã ngập sâu, không thể di chuyển.

Nhiều người đã phải đứng trên mái nhà để nhận đồ ăn, thức uống do phía dưới đã ngập sâu, không thể di chuyển.

 Đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm được phát tận “nóc nhà”.

Đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm được phát tận “nóc nhà”.

 Nhiều hộ dân vẫn chịu cảnh ngập sâu trong nước vào ngày 12/9 ở Hà Nội.

Nhiều hộ dân vẫn chịu cảnh ngập sâu trong nước vào ngày 12/9 ở Hà Nội.

 Với địa bàn phải quản lý 7 xã của huyện Sóc Sơn, hiện nay đội quản lý điện 4, thuộc điện lực Sóc Sơn đang thực hiện cắt điện ở các thôn của 4 xã. Ông Đàm Đình Huy, đội trưởng quản lý điện 4 cho biết, từ khi mực nước dâng đến móng nhà người dân, chúng tôi đã thực hiện cắt điện trình tự lần lượt từ ngày 10/9, có 12 trạm biến áp và đến hôm nay 12/9 đã có 2.000 khách hàng đang bị mất điện tính.

Với địa bàn phải quản lý 7 xã của huyện Sóc Sơn, hiện nay đội quản lý điện 4, thuộc điện lực Sóc Sơn đang thực hiện cắt điện ở các thôn của 4 xã. Ông Đàm Đình Huy, đội trưởng quản lý điện 4 cho biết, từ khi mực nước dâng đến móng nhà người dân, chúng tôi đã thực hiện cắt điện trình tự lần lượt từ ngày 10/9, có 12 trạm biến áp và đến hôm nay 12/9 đã có 2.000 khách hàng đang bị mất điện tính.

 “Các thôn đang bị cắt điện là thôn Ngô Đạo, Hiệu Chân, Cẩm Hà, xã Tân Hưng; thôn Tăng Long, thôn Lương Phúc của xã Việt Long; thôn Yên Phú của xã Xuân Thu; thôn Xuân Dương của xã Kim Lũ. Sau khi nước sông rút đi, thì chúng tôi sẽ cấp điện lại cho người dân.” – ông Đàm Đình Huy nói.

“Các thôn đang bị cắt điện là thôn Ngô Đạo, Hiệu Chân, Cẩm Hà, xã Tân Hưng; thôn Tăng Long, thôn Lương Phúc của xã Việt Long; thôn Yên Phú của xã Xuân Thu; thôn Xuân Dương của xã Kim Lũ. Sau khi nước sông rút đi, thì chúng tôi sẽ cấp điện lại cho người dân.” – ông Đàm Đình Huy nói.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nuoc-sinh-hoat-di-den-tan-ngo-do-an-chuyen-den-tan-noc-nha-cho-ba-con-vung-lu-post312109.html