Nuôi dưỡng ước mơ từ mái ấm tình thương

Không chung dòng máu, chẳng cùng quê hương, nhưng dưới mái nhà chung của Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, phường Hà Giang 2, 42 trẻ em mồ côi, 7 người cao tuổi và 7 người khuyết tật đang cùng nhau viết nên câu chuyện về tình thân và nghị lực sống. Với nhiều người, nơi đây là điểm tựa sau những biến cố, mất mát tưởng chừng không thể vượt qua; là ngôi nhà thứ hai giúp họ tìm lại niềm tin, sự sẻ chia và hơi ấm của tình người. Trong vòng tay yêu thương, chăm sóc tận tụy của đội ngũ cán bộ trung tâm, những nỗi đau dần được xoa dịu, những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên, còn những đứa trẻ mồ côi tiếp tục được học tập, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Các em nhỏ cùng nhau chơi trò chơi dân gian, chia sẻ những câu chuyện vui sau giờ học tại phòng sinh hoạt chung của trung tâm. Sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau giữa những đứa trẻ cùng hoàn cảnh đã tạo nên một đại gia đình ấm áp, giúp các em có thêm điểm tựa vững chắc để hướng về tương lai.

Các em nhỏ cùng nhau chơi trò chơi dân gian, chia sẻ những câu chuyện vui sau giờ học tại phòng sinh hoạt chung của trung tâm. Sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau giữa những đứa trẻ cùng hoàn cảnh đã tạo nên một đại gia đình ấm áp, giúp các em có thêm điểm tựa vững chắc để hướng về tương lai.

Để chuẩn bị hành trang vào lớp 1, các bé tại trung tâm chăm chú tập viết dưới sự chỉ dẫn tận tình của một cô giáo về hưu. Sự tiếp sức từ những người đưa đò thầm lặng chính là bệ phóng giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

Để chuẩn bị hành trang vào lớp 1, các bé tại trung tâm chăm chú tập viết dưới sự chỉ dẫn tận tình của một cô giáo về hưu. Sự tiếp sức từ những người đưa đò thầm lặng chính là bệ phóng giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

Cán bộ y tế tại trung tâm bảo trợ tận tình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho một cụ bà tại phòng ở. Sự chu đáo, ân cần của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng nơi đây đã biến trung tâm thành mái nhà chung ấm áp, che chở và xoa dịu những khó khăn, bệnh tật của các cụ già neo đơn.

Cán bộ y tế tại trung tâm bảo trợ tận tình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho một cụ bà tại phòng ở. Sự chu đáo, ân cần của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng nơi đây đã biến trung tâm thành mái nhà chung ấm áp, che chở và xoa dịu những khó khăn, bệnh tật của các cụ già neo đơn.

Bé Hiếu và bé Dương chăm sóc ông Minh (56 tuổi, khuyết tật nặng) sau giờ học. Tại Trung tâm bảo trợ, ước mơ của những đứa trẻ mồ côi không chỉ được dệt nên từ những trang sách, mà còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự sẻ chia giản dị thường ngày.

Bé Hiếu và bé Dương chăm sóc ông Minh (56 tuổi, khuyết tật nặng) sau giờ học. Tại Trung tâm bảo trợ, ước mơ của những đứa trẻ mồ côi không chỉ được dệt nên từ những trang sách, mà còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự sẻ chia giản dị thường ngày.

Ánh mắt dõi theo đầy kỳ vọng và yêu thương của người lớn tuổi qua ô cửa sổ, nhìn các em nhỏ vui đùa giữa sân Trung tâm bảo trợ.

Ánh mắt dõi theo đầy kỳ vọng và yêu thương của người lớn tuổi qua ô cửa sổ, nhìn các em nhỏ vui đùa giữa sân Trung tâm bảo trợ.

Dưới mái nhà chung Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, những nụ cười và cái nắm tay ấm áp đã gắn kết người già neo đơn với trẻ em mồ côi thành một gia đình đặc biệt, nơi yêu thương xoa dịu tổn thương và nâng bước những ước mơ.

Dưới mái nhà chung Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, những nụ cười và cái nắm tay ấm áp đã gắn kết người già neo đơn với trẻ em mồ côi thành một gia đình đặc biệt, nơi yêu thương xoa dịu tổn thương và nâng bước những ước mơ.

Bé Sùng Thị Chở chăm chỉ luyện viết để chuẩn bị vào lớp 1. Sau khi cha mẹ qua đời, bốn chị em được đón về Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang năm 2022. Mỗi nét chữ hôm nay là bước khởi đầu cho những ước mơ đang lớn lên dưới mái ấm yêu thương.

Bé Sùng Thị Chở chăm chỉ luyện viết để chuẩn bị vào lớp 1. Sau khi cha mẹ qua đời, bốn chị em được đón về Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang năm 2022. Mỗi nét chữ hôm nay là bước khởi đầu cho những ước mơ đang lớn lên dưới mái ấm yêu thương.

Mẹ mất, bố chịu án hình sự, ba chị em Ly Thị Việt, Ly Thị Chặng và Ly Quang Hiếu (xã Tân Tiến) được đón về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội từ tháng 3/2026. Vượt qua biến cố gia đình, các em luôn yêu thương, đùm bọc nhau và nỗ lực học tập để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Mẹ mất, bố chịu án hình sự, ba chị em Ly Thị Việt, Ly Thị Chặng và Ly Quang Hiếu (xã Tân Tiến) được đón về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội từ tháng 3/2026. Vượt qua biến cố gia đình, các em luôn yêu thương, đùm bọc nhau và nỗ lực học tập để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Phóng sự ảnh: Khánh Huyền

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/photo/202606/nuoi-duong-uoc-mo-tu-mai-am-tinh-thuong-4900865/