Nuôi lợn đất giúp trẻ mồ côi

Bố mất sớm, gia đình thuộc diện hộ nghèo, song nhờ sự thương yêu, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tam Nghĩa (Ban CHQS huyện Núi Thành, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam), 3 trẻ mồ côi ở thôn Hòa Mỹ vẫn ngày ngày được cắp sách đến trường, viết tiếp ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, rộng hơn 10m2 của 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Niên (43 tuổi, trú tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa), tài sản quý giá nhất là những chiếc bàn học cũ được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Trò chuyện với chúng tôi, nhiều lần chị Niên không kìm được nước mắt khi kể về người chồng xấu số. Chồng chị là anh Trần Anh Tuấn, sinh năm 1975, từng là Phó tiểu đội trưởng Tiểu đội Bảo vệ Kho CK55 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 5).

Dân quân xã Tam Nghĩa hướng dẫn các cháu mồ côi học bài.

Dân quân xã Tam Nghĩa hướng dẫn các cháu mồ côi học bài.

Cuối năm 1996, sau khi xuất ngũ, anh đi học nghề, rồi xin vào làm công nhân gỗ cho một công ty ở gần nhà. Năm 2018, anh Tuấn qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, chị Niên nuôi 3 con thơ và lo trả khoản nợ gần một trăm triệu đồng. Để nuôi con, ngày ngày chị đạp xe đi thu mua ve chai về bán kiếm lời...

Chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con chị Niên, từ tháng 7-2020 đến nay, mỗi tháng Ban CHQS xã Tam Nghĩa đều trích quỹ nuôi lợn đất hỗ trợ chị một khoản tiền nhỏ và tổ chức một bữa cơm thân mật với gia đình. Trước thềm mỗi năm học mới, ban CHQS xã đều trích kinh phí mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập tặng các cháu. Khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, các anh đã mua tặng các cháu một chiếc máy tính bảng cũ để học online.

Đồng chí Huỳnh Đức Hiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tam Nghĩa cho biết: “Mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ trong ban CHQS và tiểu đội dân quân thường trực xã đều dành ra một khoản tiền nhỏ nuôi lợn đất. Ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng, đơn vị sẽ “mổ lợn”, đến thăm, hỗ trợ gia đình chị Niên 500.000 đồng; đồng thời đi chợ, nấu nướng, tổ chức bữa cơm gia đình cùng mấy mẹ con. Trước mắt, chúng tôi sẽ hỗ trợ các cháu đến khi tròn 18 tuổi. Sau đó, nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm”.

Bài và ảnh: AN KHANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nuoi-lon-dat-giup-tre-mo-coi-691328