'Ó biển'... tự vặt cánh mình

Sau 'tai nạn' bất ngờ thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Bình Định, để đội bóng đất võ và Khánh Hòa rút ngắn khoảng cách chỉ còn 1 điểm, HLV Trần Minh Chiến vẫn tự tin: 'Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở 2 trận còn lại để giữ ngôi đầu và đoạt chiếc vé lên V.League'. Tuy nhiên giờ đây thì ông không còn nói như vậy nữa.

Dù phải thi đấu tại Long Xuyên nhưng trước An Giang tưởng như không còn động lực lại bất ngờ tấn công, đội đầu bảng hoàn toàn bất lực đành chấp nhận trận hòa không tỷ số. Trận hòa như thua bởi trong “trận derby miền Trung” cùng giờ tại Nha Trang, sau 90 phút đầy căng thẳng, quyết liệt, Bình Định có chiến thắng 2-1 cực kỳ quan trọng trước chủ nhà Khánh Hòa. Với đúng 1 điểm nhiều hơn, Bình Định chính thức soán ngôi BRVT và quyền tự quyết cũng chuyển sang thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng bởi lượt cuối họ được thi đấu trên sân nhà tiếp Phố Hiến đã an phận, trong khi BRVT gặp Khánh Hòa khó chơi và vẫn còn chút hy vọng.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/o-bien-tu-vat-canh-minh-3027619/