Ở nhà chống dịch, thư thả sống xanh

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu giãn cách từ ngày 9-7-2021, giờ đã được 10 ngày. Ở nhà chợt nhớ những ngày bình thường trước đây. Đó là, sẽ phải thức dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân, đi bộ ra tiệm ăn để ăn sáng, rồi đi bộ tiếp đến trường. Ngại nhất là ăn sáng xong phải băng qua đường, chỉ cần đi trễ giờ xíu là xe cộ chạy như mắc lưới, khó băng qua đường. Giờ thì đường sá vắng hoe, cảm giác thật lạ.

Như mọi ngày sáng tôi vẫn thức dậy sớm, nhưng thong thả hơn. Có thể vào bếp để tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, đặt bình nước nóng để pha ly cà phê nhâm nhi. Nắng vàng ươm trên mái nhà, từ góc nhìn ở ban công của tôi. Gió mát và có cả tiếng chim trời. Một cảm giác thư giãn và bình yên. Điều mà trước đây nhịp sống vội vã khiến tôi không cảm nhận hết được.

Trước đây, thấy bố mẹ lui cui chăm sóc, tưới tắm cho mấy chậu cây tôi cũng thấy chả thú vị gì. Giờ thì rảnh, ngắm hoa nở từng ngày cũng rất vui. Mẹ tôi còn khoe, đã trồng được chậu hành lá. Tôi hí hửng lẫn ngạc nhiên đi ra trước nhà xem. Thật hay quá đi. Nhà hàng xóm tôi nhớ họ có trồng cả rau càng cua, lá lốt. Giờ không thấy khoe nhiều tiền là giàu, mà khoe có cả một khu vườn rau trái thì ai cũng đầy ngưỡng mộ. Cuộc sống thật nhiều khi không đoán trước được.

Ở nhà, tôi cũng có nhiều thời gian hơn để đọc sách. Nhìn kệ sách còn hơn 20 cuốn chưa từng giở trang nào mà thương. Tôi thấy giới thiệu có sách hay dịp khuyến mại là cứ đặt mua về, rồi vài sách được tặng nữa. Thường ngày nhiều việc, cũng khó ngồi đọc sách được. Giờ thì thoải mái, pha bình trà ngồi đọc sách mà không bị công việc kêu réo. Những ngày giãn cách xã hội, tôi đọc xong những quyển sách này chắc cũng sẽ nâng thêm kiến thức, tầm hiểu biết.

Ở nhà, mọi người trong gia đình có thời gian để trò chuyện, ăn cơm cùng nhau. Dù nguồn thực phẩm có đang bị hạn chế, nhưng mẹ tôi cũng kết hợp để nấu được những món ăn mới, ngon lành, đủ dinh dưỡng cho mọi người.

Dịch Covid-19 hoành hành làm ai cũng mệt mỏi, khó chịu nhưng tôi hy vọng, người dân ở nhà thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của Chính phủ. Ở nhà cũng là dịp để ta biết sống chậm, sống xanh, biết yêu thương bản thân và gia đình. Chúng ta hãy sống tích cực trong những ngày giãn cách xã hội để khoảng thời gian này thật ý nghĩa nhé.

Vũ Lam Hiền

Covid-19 có thể “cầm chân” mọi người, nhưng còn rất nhiều cách giúp chúng ta có thể sống ý nghĩa, yêu thương và chia sẻ với cộng đồng.

Hãy kể với BPTV chuyện ở nhà trong những ngày giãn cách của chính bạn và người thân như một sự kết nối cùng “quyết tâm đoàn kết, diệt hết covy”, tôn vinh những giá trị truyền thống, nhắc nhở mọi người ý thức sống đẹp, sống có ích... vì cộng đồng.

Những câu chuyện, chia sẻ thú vị bằng các bài viết phản ánh, cảm nhận, chuyện kể, hồi ký, phóng sự ảnh, clip sẽ được chọn đăng trên Báo Bình Phước online (www.baobinhphuoc.com.vn) và sóng phát thanh FM 89,4 MHz.

BPTV sẽ gửi tặng bạn món quà ý nghĩa và nhuận bút theo quy định.

Email của chúng tôi là: truyenthongcovidbptv@gmail.com

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/125224/o-nha-chong-dich-thu-tha-song-xanh