Ở nhà vì Covid, mẹ Việt trổ tài cắm 20 bình hoa đẹp mê mẩn
Trong 10 ngày nghỉ việc ở nhà, chị Lynn Lê cắm được hơn 20 bình hoa. Đây cũng là cách giúp chị vượt qua Covid-19 một cách nhẹ nhàng.
Chị Lynn Lê (hiện sống tại Melbourne, Úc) có đam mê đặc biệt với việc cắm hoa. Tuy nhiên, vì công việc kinh doanh bận rộn chị thường chỉ cắm hoa vào ngày Chủ nhật hoặc các dịp lễ, Tết.
Ngày 14/2 vừa qua, con lớn của chị Lynn bị nhiễm Covid-19. Cả nhà chị đóng cửa quán, cách ly ngay hôm ấy. Hai hôm sau, cả chị và 2 bé còn lại (8 tuổi và 4 tuổi) cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.
Những ngày ở nhà, chị Lynn đưa các con ra vườn chơi nhiều hơn. “Cả nhà ra vườn phơi nắng, đá banh, đạp xe và tập ngồi hít thở”, chị nói.
Các con của chị Lynn không có biểu hiện bệnh, vẫn vui chơi như mọi ngày. Riêng chị Lynn bị sốt nhẹ, miệng khô và nghẹt mũi. Để vượt qua Covid-19, ngoài việc vui chơi, chăm sóc các con, chị dành thời gian chăm hoa, cắt tỉa và cắm hoa.
“Thời gian nhiễm Covid-19, cơ thể mình giống như người bị cúm. Nhưng khi khỏi rồi thì mình thấy rất mệt. Đầu lâng lâng không tập trung, mắt buồn ngủ nhưng ngủ không ngon. Vì vậy, mình phải ở nhà thêm 3 ngày. Tổng cộng mình có 10 ngày để cắm hoa, chăm hoa”, chị chia sẻ.
Với 10 ngày ở nhà, chị Lynn cắm được hơn 20 bình hoa và chia sẻ lên nhóm những người có cùng đam mê. Những bình hoa của chị Lynn được rất nhiều người khen ngợi. Nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ khi biết tất cả số hoa cắm trong bình đều được chị Lynn ngắt từ khu vườn rộng khoảng 200m2 của mình.
“Vì yêu nên mình trồng rất nhiều loại hoa, gồm hoa hồng, hoa thược dược, hoa cúc, hoa triệu chuông… nhưng vẫn chưa thấy đủ”, chị cười nói.
Chị Lynn còn cho biết, hiện chị đang sở hữu khoảng 300 bình cắm hoa (chưa kể giỏ mây và tre). Chị cũng tự mày mò các cách cắm hoa và có thể cắm được rất nhiều kiểu mà ai xem cũng thấy thích.
Dưới đây là một số bình hoa do chị Lynn Lê cắm: