Ở Tây Bắc có 1 vùng đất nức danh 'miền gái đẹp', bao chàng tò mò đến và phải thốt lên 1 từ

Miền gái đẹp Mường So (Lai Châu) không chỉ có nền văn hóa đa dạng mà còn có nhiều điều khác hút chân du khách ghé tới.

Tây Bắc mảnh đất đẹp với những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp và khiến nhiều người cũng phải say đắm. Ở nơi đây có 1 ngôi làng được mệnh danh "vùng đất mỹ nữ", từng sản sinh ra nhiều tuyệt sắc giai nhân, đó là Mường So.

Nơi đây nức tiếng là vùng con gái đẹp, lễ hội là dịp các thiếu nữ gội đầu, khoe sắc. Ảnh: Dân tộc và Phát triển

Nơi đây nức tiếng là vùng con gái đẹp, lễ hội là dịp các thiếu nữ gội đầu, khoe sắc. Ảnh: Dân tộc và Phát triển

Theo truyền thuyết, tạithung lũng Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) có một truyền thuyết kể về Nàng Han - người con gái Thái tài giỏi và có vẻ đẹp vẹn toàn nhất trời Tây Bắc. Khi giặc ngoại xâm kéo đến xâm lược Mường So, Nàng Han đã anh dũng đứng lên kêu gọi trai tráng dựng cờ giết giặc. Thắng trận trở về, nàng được nhân dân trong vùng suy tôn là “nữ tướng”.

Một đêm sáng trăng, Nàng Han trút bỏ bộ áo cóm - một trang phục của thiếu nữ Thái, để bay về trời. Bộ váy áo đó đã biến thành dòng suối Mường So mà bất cứ người con gái nào tắm ở đó đều có làn da đẹp tựa ban trắng trên rừng, môi đỏ như quả bồ quân.

"Người đẹp ra suối tắm, cá tìm về xem chân

Người đẹp đi lên nương, dâu, lúa tìm về xem tay

Người đẹp đi lên rừng, hoa tìm về xem mặt

Người đẹp hát trong rừng, chim ngập ngừng lắng nghe

Người đẹp bước chân xòe, trai Mường So ngây ngất…".

Cũng từ ngày ấy, các vị vua, chúa đất ở khắp miền Tây Bắc đều cho người đi tìm những cô gái đẹp ở Mường So mang về dinh thự. Họ mong muốn được diện kiến nét đẹp đến mê hồn của những cô gái với điệu xòe Thái làm nghiêng ngả núi rừng. Các cô được chọn phải có làn da thật trắng, mái tóc đen nhánh, đôi chân cao thẳng, eo thắt, ngực nở và nhất là gương mặt phải đậm đà, xinh tươi như đóa hoa rừng mới nở.

Đến Mường So ăn mừng cốm mới với người Thái trắng. Ảnh: Internet

Đến Mường So ăn mừng cốm mới với người Thái trắng. Ảnh: Internet

Không chỉ có nhan sắc rực rỡ, nàng Han còn có đôi tay khéo léo, đặc biệt là trong việc kéo sợi, thêu thùa, dệt vải. Khi giặc ngoại xâm kéo đến xâm lược Mường So, Nàng Han đã anh dũng đứng lên kêu gọi trai tráng dựng cờ giết giặc. Thắng trận trở về, nàng được nhân dân trong vùng chào đón và suy tôn là “nữ tướng”.

Một đêm sáng trăng, Nàng Han trút bỏ bộ áo cóm, một trang phục của thiếu nữ Thái, để bay về trời. Bộ váy áo đó đã biến thành dòng suối Mường So mà bất cứ người con gái nào tắm ở đó thì đều có làn da đẹp tựa ban trắng trên rừng, môi đỏ như quả bồ quân. Nhờ dòng suối quý, Mường So trở thành “miền mỹ nữ” từ đó.

Các cô gái ở Mường So sở hữu nhan sắc rạng rỡ. Ảnh: Internet

Các cô gái ở Mường So sở hữu nhan sắc rạng rỡ. Ảnh: Internet

Sau này, vua, chúa đất ở mọi nơi trên Tây Bắc đều đổ xô về Mường So để tìm gái đẹp. Các cô gái Mường So được họ bắt về đều là những ngươìda trắng, tóc đen, chân thẳng, ngục nở, gương mặt xinh đẹp như hoa từng mới nở. Thậm chí, những bé gái 12-14 tuổi xinh đẹp còn được chính gia đình tiến cử dâng cho chúa đất. Những năm đầu thế kỷ 20, Mường So vẫn là vùng đất nhiều gái đẹp khiến đàn ông đến đây đều si mê quên lối về.

Hiện tại, Mường So đang là địa điểm du lịch được nhiều dân phượt lựa chọn tới để tham quan, trải nghiệm về cuộc sống nơi đây. Và cũng có người tới để "chiêm ngưỡng" xem nhan sắc, vóc dáng của các cô gái nơi đây xem có đẹp như lời đồn hay không!

Theo Văn hóa và Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/o-tay-bac-co-1-vung-dat-nuc-danh-mien-gai-dep-bao-chang-to-mo-den-va-phai-thot-len-1-tu/20240904100215773