Ơi, đồng đội Trường Sa…

Nha Trang. Đêm cuối năm Âm lịch trời se lạnh. Biển thầm thì những khúc ca muôn thuở của nó, như chia sẻ, đồng cảm cùng tâm trạng của những người lính một thời gắn bó cùng biển, đảo quê hương tề tựu về đây.

Những người cựu binh Trường Sa và người dân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Những người cựu binh Trường Sa và người dân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Những cựu binh Trường Sa gặp nhau tay bắt mặt mừng. Trời lạnh, nhưng Lữ quán Thiên Phước đêm nay bỗng trở nên ấm áp với những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt. Nhiều người mắt rưng rưng. Gặp nhau đây, những hình ảnh ngày nào nơi biển đảo Trường Sa cùng một chiến hào cứ hiện về; giờ tay trong tay hỏi han về cuộc sống hôm nay, ôn lại những ngày xưa gian khó mà hào hùng. Là thương binh 2/4, sức khỏe yếu, cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng khi trở về thành lập doanh nghiệp Thiên Phước. Đã nhiều lần anh nhận được danh hiệu thương binh kinh doanh giỏi. Nhớ tới đồng đội, những dịp giáp Tết, anh thường xuyên tổ chức những cuộc gặp mặt, với mong muốn được gặp đồng đội để thăm hỏi, ôn lại những ngày tháng rèn luyện, chiến đấu nơi miền phên dậu của Tổ quốc.

Tối nay, tôi được gặp cháu Trần Thị Thủy là con gái của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Ngày anh Phương hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma, cháu Thủy mới là một thai nhi hai tháng tuổi. Cha không được thấy mặt con. Con không được thấy mặt cha. Có nỗi đau nào lớn hơn? Bây giờ, Đại úy Trần Thị Thủy đang công tác tại chính đơn vị ngày xưa cha mình công tác: Lữ đoàn 146, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi đã có lần ra Trường Sa cùng cháu Thủy. Trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu vực các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, cháu Thủy nhìn xa xăm như muốn tìm hình bóng cha mình trên những con sóng. Gặp cháu lần này trong quân phục Hải quân trông chững chạc lắm.

Không gian lắng đọng. Hương trầm man mác. Những người đồng đội dâng hương, hướng về chiếc bè nhỏ bập bềnh trên sóng nước có khắc mấy chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ”. Đêm nay, cựu binh Nguyễn Văn Dũng xúc động tặng quà đến gia đình các liệt sĩ: Đinh Ngọc Doanh, Trần Văn Phương, Võ Đình Tuấn, Nguyễn Văn Ánh, Trương Đình Bính và Trần Văn Thành. Những người cựu binh hôm nay chia sẻ tình cảm cùng gia đình các liệt sĩ, như chia sẻ tình cảm cùng chính những đồng đội ngày nào.

 Cựu binh Nguyễn Văn Dũng bên bàn thờ đồng đội. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Cựu binh Nguyễn Văn Dũng bên bàn thờ đồng đội. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cựu binh Nguyễn Văn Dũng xúc động khấn: “Thân xác các anh đã hòa vào sóng nước, nhưng tên tuổi và ý chí của các anh đã trở thành một phần máu thịt của đất Mẹ Việt Nam. Biển có thể mặn, nhưng không thể mặn bằng những giọt nước mắt của người mẹ ngóng chờ con; sóng có thể cao, nhưng thể không cao bằng chí khí của người lính biển.

Hôm nay, những nén tâm nhang này, những cánh hoa tươi này và cả những tình cảm từ đất liền, xin được vượt sóng gửi tới các anh. Mong các anh yên nghỉ trong lòng biển mẹ, làm điểm tựa cho anh em chiến đấu, cho chủ quyền biển, đảo quê hương mãi mãi vững bền.

Chúng tôi xin hứa trước anh linh các anh: Sẽ thắp mãi ngọn lửa yêu nước; bảo vệ từng tấc biển, dải cát mà các anh đã dâng hiến cả thanh xuân để gìn giữ”.

Mọi người không ai bảo ai, cùng mặc niệm trong lòng, về những con người sẵn sàng chọn lấy cái chết để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, để cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay giữa biển trời Trường Sa.

Biển vẫn hát tình ca. Và tôi nghe những người cựu binh nắm tay nhau hát: “Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh/ Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…”

PHONG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/oi-dong-doi-truong-sa-post942199.html