Ồn ào xoay quanh mẹ bé Bắp và Phạm Thoại: Phát ngôn gây tranh cãi của người trong cuộc

Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản gây quỹ do Phạm Thoại đứng tên ghi nhận số tiền tổng thu cho chiến dịch hỗ trợ bé Bắp là hơn 16,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền trong tài khoản hiện chỉ còn hơn 54,8 triệu đồng. Số còn lại đã được rút khỏi tài khoản.

Mẹ bé Bắp và Phạm Thoại có mối liên hệ như thế nào?

Hành trình mẹ đơn thân Lê Thị Thu Hòa, 27 tuổi, đến từ Bình Thuận đồng hành cùng con trai 4 tuổi tên Minh Hải (hay còn gọi là Bắp) chữa bệnh ung thư máu đã kéo dài gần 4 năm, từng khiến nhiều người dùng mạng xã hội xúc động.

Khoảng 4 năm trước, chị Thu Hòa ly hôn chồng và trở thành mẹ đơn thân. Khi Bắp 3 tháng tuổi, bé bất ngờ bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Chị Hòa đã phải xoay xở mọi cách để kiếm tiền chữa trị cho con. Chị tập tành buôn bán, đi ship hàng, vay tiền, lang thang ngoài phố xin tiền. Từ thời điểm quen biết Phạm Thoại và được hướng dẫn livestream bán hàng, chị tranh thủ thời gian rảnh khi chăm con để livestream ở hành lang, sân bệnh viện kiếm thêm thu nhập.

Tháng 6/2024, sau khi tình cờ biết về hoàn cảnh của mẹ con Bắp, TikToker Phạm Thoại (có gần 6,1 triệu người theo dõi trên TikTok) đã ứng trước 800 triệu đồng để gửi tặng bé Bắp làm viện phí tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, vì diễn biến bệnh của bé phức tạp và chi phí điều trị ngày càng lớn nên tháng 11/2024, Phạm Thoại kêu gọi ủng hộ thêm từ cộng đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản thiện nguyện MB Bank của Phạm Thoại và anh cho biết mọi người có thể kiểm tra sao kê online.

Số tiền kêu gọi để chữa bệnh cho bé Bắp lên tới 16,7 tỷ đồng

Ngày 7/11/2024, chị Thu Hòa và TikToker Phạm Thoại đưa bé Bắp sang Singapore chữa trị. Từ đó đến nay, mẹ Bắp vẫn đăng tải hình ảnh và clip cập nhật tình hình của con trai lên trang cá nhân. Đồng thời chị cũng đăng bài, livestream bán hàng và khẳng định "mỗi đơn hàng cô chú mua là con có thêm chi phí để điều trị tiếp".

Cũng theo chia sẻ của chị Thu Hòa, trong thời gian 2 mẹ con ở Singapore, Phạm Thoại cũng sang thăm và thường xuyên gọi điện với Bắp.

Đến thời điểm hiện tại, tài khoản gây quỹ do Phạm Thoại đứng tên ghi nhận số tiền tổng thu cho chiến dịch hỗ trợ bé Bắp là hơn 16,7 tỉ đồng, tuy nhiên, số tiền trong tài khoản hiện chỉ còn hơn 54,7 triệu đồng. Số còn lại đã được rút khỏi tài khoản. Nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là những người đã góp tiền ủng hộ mẹ con Bắp mong muốn được biết số tiền của họ đã được sử dụng ra sao.

Ngày 18/2 vừa qua, Phạm Thoại cho biết bé Bắp đã vào phòng cấy KT - một cuộc phẫu thuật rất quan trọng trong hành trình chữa trị bệnh cho bé. Đến ngày 22/2, chị Thu Hòa chia sẻ: Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày con đang chiến đấu mạnh mẽ với căn bệnh này. Cố lên Bắp nhé con đã làm rất tốt rồi, một chút nữa là mẹ con mình chiến thắng rồi nè”.

Tối 23/2, Phạm Thoại đã đăng ảnh chụp trong phòng bệnh của Bắp ở Singapore và viết: “Mấy ngày bận quay megalive khiến mọi người lo lắng lên bài quan tâm quá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm”. Ở bình luận, Phạm Thoại nói thêm: “Dù chuyện gì xảy ra mong cả nhà luôn giữ vững bình tĩnh”.

Phạm Thoại chia sẻ hình ảnh bé Bắp đã vào phòng cấy KT.

Phạm Thoại chia sẻ hình ảnh bé Bắp đã vào phòng cấy KT.

Cũng trong tối cùng ngày, chị Thu Hòa liên tục đăng tải clip về gia đình đang ở quê và tâm sự nhớ nhà, muốn về nhà: “Nhà là nơi yên bình yên nhất mai sớm đêm xuống có nhau gần cha kế mẹ và cả nhà”, Con muốn được về với ba mẹ cảnh quê mình đẹp biết bao. Nơi đây con đầy nỗi lo và buồn phiền, con và Bắp nhớ nhà lắm”. Ngoài ra, chị Thu Hòa vẫn đang giới hạn bình luận, chỉ để người thân và bạn bè hỏi han, không mở công khai như trước đây. Và khi có người hỏi: “Bé Bắp sao rồi chị ơi”, chị Thu Hòa cho biết: “Dạ, con khỏe ạ”.

Dân mạng đào lại phát ngôn gây tranh cãi của mẹ bé Bắp

Những ngày gần đây, phát ngôn trong một phiên livestream của mẹ bé Bắp từ tháng 11/2024 bất ngờ bị đào lại và gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Cụ thể, trong livestream, khi một netizen để lại bình luận: “Có bạn kia nói mẹ Bắp rằng khi Bắp khỏi bệnh phải sao kê ngân hàng”. Chị Thu Hòa liền đáp trả: “Dạ, sao kê để làm gì ạ, lấy giấy hả chị (cười). Nhiều người vô tri thật, thật sự luôn”.

TikToker Phạm Thoại cũng đang ở trong phiên livestream, anh tiếp lời: “Người ta đã mở tài khoản công khai rồi, cùng lắm vô đấy mà kiểm tra sao kê chứ mắc cái gì”. “Không, ý của em là sao kê tài khoản Techcombank”, mẹ Bắp phản hồi Phạm Thoại.

Cô tiếp tục phân trần chuyện netizen yêu cầu sao kê: “Em nói cô chú nghe nè. Cô chú phải hình dung lại một lần nữa, những đồng tiền cô chú cho bé Bắp, đó là xuất phát từ tấm lòng. Đó gọi là tự tâm cô chú yêu thương Bắp gửi đến. Chứ mẹ Bắp không hề kề vào ai để bắt chuyển. Cô chú hiểu ý em không.

Và đồng tiền đó, một người làm mẹ như em không hề có nhu cầu riêng cho bản thân thì đồng nghĩa là em chỉ cần để lo cho con. Những người họ cho không rảnh để lên tiếng nói điều đó, chỉ những người không cho, những người sân si, những người muốn bệnh như Bắp mà không được. Muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được thì những người đó mới bảo sao kê”.

Bên cạnh những ý kiến bênh vực, ủng hộ thì cũng có nhiều bình luận trái chiều, cho rằng cách mẹ bé Bắp trả lời cư dân mạng, trong đó có nhiều người đã dành tình yêu thương, quyên góp tiền cho con của mình như vậy là chưa đúng.

Tối 24/2, theo cập nhật mới nhất từ Phạm Thoại, nam TikToker chia sẻ bản thân anh đã ý thức ngay từ khi lập tài khoản việc yêu cầu phải minh bạch và rõ ràng. Tuy nhiên để chắc chắn mọi thứ, Phạm Thoại cần phải xâu chuỗi lại sự việc. Anh cũng cho biết sẽ làm rõ mọi vấn đề thắc mắc của mọi người vào ngày 25/2.

Hiện tại, các từ khóa liên quan đến "bé Bắp", "Phạm Thoại" hay "mẹ bé Bắp" trở nên nổi bật, được TikTok liên tục gợi ý cho người dùng, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/on-ao-xoay-quanh-me-be-bap-va-pham-thoai-phat-ngon-gay-tranh-cai-cua-nguoi-trong-cuoc-post1719834.tpo