Ông Biden rút, điểm mạnh của ông Trump phút chốc thành điểm yếu

Yếu tố từng được xem là điểm mạnh của ông Trump bỗng chốc trở thành điểm yếu ngay sau khi ông Biden thông báo rút tranh cử và đề cử bà Harris thay mình tham gia cuộc đua tổng thống.

Nhiều tuần qua dư luận dồn sự chú ý vào sức khỏe và tuổi tác của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên khi nhà lãnh đạo Mỹ rút khỏi chiến dịch tranh cử và đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris thay mình tham gia đường đua tổng thống cuối năm nay, kịch bản đã đảo chiều.

Giờ đây, không còn ông Biden trên đường đua, cựu Tổng thống Donald Trump trở thành ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Tuổi tác - yếu tố từng được xem là điểm mạnh của ông Trump phút chốc trở thành điểm yếu khi đối thủ của ông không còn là một người đàn ông 81 tuổi mà nhiều khả năng sẽ là bà Harris 59 tuổi và không có thông tin lo ngại gì về vấn đề sức khỏe.

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại TP Grand Rapids (bang Michigan) ngày 20-7. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại TP Grand Rapids (bang Michigan) ngày 20-7. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Tuổi tác của các ứng viên tổng thống là vấn đề mà cử tri quan tâm trong cuộc bầu cử năm nay. Một cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News-Ipsos, được thực hiện trước Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tuần trước, cho thấy 60% người Mỹ nói rằng ông Trump quá lớn tuổi để trở lại Nhà Trắng. Trước khi ông Biden dừng tranh cử, nhiều đảng viên Dân chủ đã tỏ ra khó chịu khi dư luận chỉ tập trung vào tuổi tác của ông Biden mà quên vấn đề tuổi tác của ông Trump.

Ngoài ra, theo tờ The Washington Post, ông Trump dường như không minh bạch trong việc công khai thông tin sức khỏe.

Từ khi phát động chiến dịch tái tranh cử đến nay, ông Trump không đưa ra bất kỳ thông tin nào về sức khỏe của ông (ứng viên tổng thống không có nghĩa vụ phải công bố hồ sơ y tế).

Thông tin gần nhất về tình hình sức khỏe của ông Trump là vào ngày 20-7, một tuần sau sự việc ông bị ám sát hụt. Ông Trump khi đó đã đăng tải lá thư từ ông Ronny Jackson, cựu bác sĩ của ông tại Nhà Trắng. Trong thư, bác sĩ Jackson nói rằng vết thương của ông Trump rộng 2 cm, ở phía tai phải, cho biết ông Trump đã chụp CT và làm các xét nghiệm khác nhưng không công bố kết quả.

Vào tháng 11-2023, ông Trump cũng công bố một bức thư từ bác sĩ Bruce A. Aronwald - bác sĩ riêng của ông. Bức thư nói rằng cựu tổng thống có sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời. Sau đó, đội ngũ tranh cử của ông Trump tuyên bố cựu tổng thống “không cần phải công bố một báo cáo y tế nào khác” ngoài báo cáo từ bác sĩ Aronwald.

Trong hai lần vận động tranh cử trước, báo cáo về sức khỏe của ông Trump cũng khá mơ hồ, theo tờ The Washington Post.

Năm 2015, trong lần đầu tiên chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump nói rằng đã chỉ thị bác sĩ Harold Bornstein, bác sĩ riêng của ông khi đó, công bố “một báo cáo y tế đầy đủ”.

Tuy nhiên, bác sĩ Bornstein không công bố báo cáo y tế mà thay vào đó là một lá thư gồm bốn đoạn văn nói rằng ông Trump sẽ là “người khỏe mạnh nhất từng tranh cử vị trí tổng thống”. Bác sĩ Bornstein sau đó nói với đài CNN rằng ông Trump đã đọc qua toàn bộ lá thư trước khi công bố.

Vào tháng 9-2016, ông Trump đã công bố một lá thư khác từ bác sĩ Bornstein bao gồm nhiều thông tin hơn và kết luận rằng ông Trump “có sức khỏe thể chất tuyệt vời”.

Một trong những thông tin chi tiết nhất về sức khỏe của ông Trump được công bố khi ông đang tại nhiệm vào năm 2018. Bác sĩ Jackson khi đó đã cung cấp thông tin chi tiết về các dữ liệu y tế bao gồm ảnh chụp CT của ông Trump cho thấy độ vôi hóa mạch vành là 133 điểm. Vào thời điểm đó, các chuyên gia y tế nói rằng con số này cho thấy ông Trump có nguy cơ mắc bệnh tim.

Bác sĩ Jackson cũng cho biết ông Trump nặng hơn 108 kg, tiệm cận ngưỡng béo phì. Hai năm sau, các bác sĩ của ông Trump tiết lộ rằng ông đã tăng thêm 2 kg, chạm mức béo phì theo tiêu chuẩn của chính phủ Mỹ.

Về sức khỏe nhận thức, ông Trump cho hay ông đã hai lần “hoàn thành xuất sắc” các bài kiểm tra nhận thức nhưng không công bố các bài kiểm tra này.

Một số chuyên gia nói với The Washington Post rằng ông Trump có thể phải đối mặt với nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ do di truyền. Cựu tổng thống từng nói rằng cha ông mắc bệnh Alzheimer.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-biden-rut-diem-manh-cua-ong-trump-phut-choc-thanh-diem-yeu-post801919.html