Ông Biden trấn an cử tri sau cuộc tranh luận thiếu thuyết phục với ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử bất chấp một số vấn đề trong cuộc tranh luận đầu tiên với ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/6 thừa nhận bản thân không còn trẻ để thể hiện trôi chảy trong phiên tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng khẳng định mình đủ sức khỏe và quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, sau phiên tranh luận tối 27/6, ông Biden đã nhận về sự hoài nghi và chỉ trích từ các cử tri vì màn thể hiện ngập ngừng và quanh co, được cho là do vấn đề tuổi tác.

Đáp lại, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng ông “biết mình không phải là một thanh niên”, do đó không thể trình bày một cách “rõ ràng, mạnh mẽ”.

“Tôi không còn đi lại dễ dàng như trước nữa, nói chuyện không còn trôi chảy như xưa, cũng không giỏi tranh luận như trước. Nhưng tôi sẽ không tranh cử nữa nếu tôi không tin tưởng rằng mình đủ sức đảm nhiệm công việc này” - ông Biden nói với những người ủng hộ sau phiên tranh luận.

Theo Reuters, có thông tin rằng một số đảng viên Dân chủ dường như mong muốn được đại diện Đảng trong cuộc đua tổng thống sắp tới sau khi mối nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Biden gia tăng.

Theo đài RT, đảng Dân chủ được cho là đang "hoảng loạn" trước màn thể hiện của Biden trước Trump và đang tích cực thảo luận về khả năng thay thế ông bằng một ứng cử viên khác.

Trong khi đó, một số nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ cũng bày tỏ lo ngại về thành tích của ông Biden, trong đó một người nói với Politico rằng Tổng thống đã có "màn trình diễn tồi tệ nhất trong lịch sử" trong cuộc tranh luận và "cần phải bỏ cuộc".

Bình luận về về vấn đề này, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, ông Michael Tyler khẳng định không có cuộc thảo luận nào như vậy diễn ra. Ông Tyler cho biết: “Chúng tôi chấp nhận một đêm tồi tệ còn hơn là một ứng cử viên có tầm nhìn tồi tệ”.

Một thành viên khác trong đội ngũ của Tổng thống nói với tờ Politico rằng ông Biden sẽ ở lại cuộc đua vì ông là "người duy nhất từng đánh bại Donald Trump, và sẽ làm điều đó một lần nữa".

Nhóm của ông Biden đã cố gắng giải thích màn trình diễn kém cỏi của Tổng thống. Một người thân cận với chiến dịch tranh cử của Tổng thống cho rằng ông Biden đã "chuẩn bị quá kỹ và dựa vào những chi tiết vụn vặt khi tất cả những gì quan trọng là sức sống và năng lượng".

Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng cho rằng phong độ run rẩy của Biden là do cảm lạnh, điều mà họ khẳng định rằng một bác sĩ đã khám cho tổng thống trước cuộc tranh luận đã xác nhận.

Sau phiên tranh luận, nhiều ứng viên Dân chủ từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Biden, song khẳng định họ cam kết ủng hộ ông trong cuộc đua sắp tới.

“Tôi ủng hộ đa số Dân chủ tại Thượng viện. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành lại Hạ viện vào tháng 11” - Reuters dẫn lời ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.

Với câu hỏi liệu ông Biden có nên tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng hay không, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed nói rằng đó là “quyết định của Tổng thống”.

Trong khi đó, một số nhân vật cấp cao nhất của đảng Dân chủ, bao gồm cả cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết vẫn ủng hộ ông Biden.

“Những đêm tranh luận không thành công vẫn xảy ra. Hãy tin tôi vì tôi biết điều đó. Nhưng cuộc bầu cử này vẫn là sự lựa chọn giữa một người đã đấu tranh cho người dân bình thường và một người chỉ quan tâm đến bản thân mình” - ông Obama viết trên X (trước đây là Twitter).

Mặc dù có màn thể hiện không tốt, chiến dịch của ông Biden đã quyên góp được 14 triệu USD chỉ một ngày sau cuộc tranh luận. Trong khi đó, phía đối thủ Donald Trump cho biết đã quyên góp được 8 triệu USD trong buổi tối tranh luận.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-biden-tran-an-cu-tri-sau-cuoc-tranh-luan-thieu-thuyet-phuc-voi-ong-trump.html