'Ông Bụt' đạp xe mang Trung thu đến cho trẻ em nghèo, khuyết tật

Chiếc xe đạp cũ kỹ treo đầy lồng đèn nhiều màu sắc và bánh trung thu đã rong đuổi khắp các con đường, ngỏ trên phố với chiếc xe này để mang Trung thu đến tận các hang cùng, ngỏ hẻm cho trẻ em, nghèo, khuyết tật.

Đó là việc nghĩa xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của anh Phạm Thành Thiện (37 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Anh Thiện vốn làm nghề liên quan đến thiết kế quảng cáo. Trong mùa dịch bệnh, việc kinh doanh bị ảnh hưởng, mọi hoạt động đều bị đình trệ, không có thu nhập nhưng cũng cố gắng “nhín một phần nhỏ” để san sẻ yêu thương đến các trẻ em nghèo, khuyết tật, với mong muốn cho các em có các bé trong khu vực mình sống. Mong muốn các bé có một mùa Trung thu ấm áp.

Nhiều trẻ em vui mừng khi nhận được quà và lồng đèn

Nhiều trẻ em vui mừng khi nhận được quà và lồng đèn

Anh Thiện chia sẻ, năm nay người dân đón Trung thu trong tình hình giãn cách xã hội, đi lại khó khăn, mọi sự thiếu thốn. Nhiều đơn vị cũng không tổ chức các chương trình Trung thu cho các bé, cảm thấy thiếu thốn và thấy thương các bé nên mình đứng ra vận động bạn bè mua một số lồng đèn và bánh trung thu trao tặng cho các bé vui Trung thu.

 Anh Thiện đi khắp các con hẻm tặng quà và lồng đèn cho các em

Anh Thiện đi khắp các con hẻm tặng quà và lồng đèn cho các em

Do tình hình dịch bệnh, không thể tập trung đông người nên anh đã đến tận nhà tặng quà cho các em. Cách trao quà của anh rất đặc biệt, khiến trẻ em rất thích thú vui mừng. Anh lấy một chiếc xe đạp cũ và trang hoàng đầy màu sắc, mang cả không khí Trung thu gói gọn trong một chiếc xe đạp. Phía trước xe anh treo hàng chục cái lồng đẹp thủ công nhiều hình dáng và nhiều màu sắc khác nhau: hình ngôi sao, hình con bướm, con gà, hình chiếc thuyền… Phía sau là một cái sề lớn, buộc chặt trên yên xe, phía sau là hàng chục phần quà bao gồm bánh trung thu, sữa, bánh in…sẵn sàng trao tận tay các bé.

Anh Thiện đạp chậm rãi vòng quanh các tuyến đường xung quanh khu vực mình ở, đến đâu anh trao quà đến đó. Dừng xe lại trong một hẻm nhỏ trên đường Hoàng Văn Thụ, anh Thiện gọi: “Bé Sứt ơi, ra nhận quà nè con”. Nghe tên “bé Sứt” người dân trong xóm biết ngay và nhiều người chạy đến tận nhà bé Sứt để kêu. Mẹ bé Sứt ẵm con ra. Nhìn thấy lồng đèn, bé Sứt cười hớn hở. Bé Sứt bị hở hàm ếch từ nhỏ. Nhìn nụ cười tươi roi rói trên khuôn mặt khiếm khuyết chúng tôi cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của một đứa trẻ thơ.

Bé Sứt phấn khởi khi nhận được quà

Bé Sứt phấn khởi khi nhận được quà

Nguyễn Thị Thanh Vân (39 tuổi, mẹ bé Sứt) chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, phải thuê trọ ở. Trước dịch, hàng ngày hai vợ chồng người bán vé số, người chạy xe ôm. Mùa dịch này, cả hai đều thất nghiệp. Anh chị có 2 đứa con, bé Sứt (tên thường gọi) của con gái út bị hở hàm ếch bẩm sinh từ trong bụng. “Ngày 2/8 này là bé được may lại nhưng do dịch bệnh nên không đi được. Nhận được phần quà này tôi rất vui, để cho bé Sứt có lồng đèn có bánh vui Trung thu như bao đứa trẻ khác”, chị Vân chia sẻ.

Bước vào một khu nhà trọ nghèo, anh Thiện tìm đến phòng để trao quà cho em Lê Thị Như Ý (16 tuổi) bị liệt từ nhỏ. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cha chạy xe ôm, mẹ đi rửa chén thuê, mùa dịch thất nghiệp rất khó khăn, đều nhờ mạnh thường quân hỗ trợ để có bữa ăn hàng ngày. “Chú Thiện tặng bánh, lồng đèn, con vui lắm. Nya có bánh, có lồng đèn con sẽ đón Trung thu với cha mẹ”, em Ý chia sẻ Nay có lồng đèn, con sẽ đón cùng ba mẹ, chắc vui lắm”, Ý nói.

Anh Thiện đã mang Trung thu đến cho khoảng 50 em nghèo, khuyết tật

Anh Thiện đã mang Trung thu đến cho khoảng 50 em nghèo, khuyết tật

Theo đó, anh Thiện đã đem Trung thu đến cho khoảng 50 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Mỗi phần quà bao gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa và các nhu yếu phẩm giá trị khoảng 150.000đ.

Em Chung Thanh Hằng (9 tuổi, ngụ phường An Cư) cho biết, “con rất vui khi nhận được quà và lồng đèn. Lồng đẹp rất lớn và đẹp. Năm trước con được tặng lồng đèn hình con gà, năm nay con được tặng lồng đèn hình ngôi sao. Về nhà con sẽ chia cho em và ba mẹ cùng ăn cùng vui Trung thu”.

Đình Thương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ong-but-dap-xe-mang-trung-thu-den-cho-tre-em-ngheo-khuyet-tat-post413703.html